Chuyến bay số hiệu 1549 trên đường tới Charlotte, Bắc Carolina, mới khởi hành chưa đầy 3 phút thì gặp nạn, theo phát ngôn viên Cơ quan Hàng không liên bang, bà Laura Brown.
Một nguồn tin cảnh sát bang New Jersey cho biết, phi công đã thông báo cho các nhân viên kiểm soát không lưu rằng máy bay đâm vào một đàn chim và tuyên bố tình trạng khẩn cấp do động cơ dường như ngừng hoạt động.
Các nguồn tin xác định viên phi công là Chelsey B. "Sully" Sullenberger.
"Tôi nghĩ nhiều người đã bắt đầu cầu nguyện. Thật choáng váng", một hành khách tên là Fred Berretta kể. Anh này cho hay anh đã tưởng là máy bay tan thành từng mảnh nhưng mọi sự không như vậy. "Thật là một cú hạ cánh tuyệt vời".
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường ngay sau đó. (Ảnh: Reuters) |
Hành khách Jeff Kolodjay cho biết anh đang ngồi ở ghế 22A, gần một trong số các động cơ. "Nước nhanh chóng tràn vào máy bay. Thật kinh hoàng. Có một phụ nữ và đứa con nhỏ đổ vào vai trái của tôi và cô ấy trườn qua các ghế".
Cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng bảo vệ bờ biển đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thợ lặn đã cứu được một số hành khách từ dưới nước, thị trưởng Michael Bloomberg cho biết.
"Tôi đã có cuộc trò chuyện dài với phi công", trích lời ông Bloomberg. "Anh ấy đi dọc máy bay 2 lần sau khi mọi người đã được cứu thoát để đảm bảo không còn ai sót lại trên máy bay".
Tất cả hành khách đều đã được cứu thoát an toàn. (Ảnh: Reuters) |
Tổng thống George W. Bush đã khen ngợi những người tham gia cứu hộ. "Laura và tôi rất cảm kích trước kỹ năng và hành động anh hùng của tổ lái, những cống hiến của lực lượng phản ứng khẩn cấp và các tình nguyện viên đã cứu hành khách khỏi mặt nước giá lạnh trên sông Hudson".
Hành khách được cứu lên bờ. (Ảnh: Reuters) |