Cuộc cãi vã của đôi nhân tình trước khi tiệm cắt tóc bị cháy

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ lời khai của nữ chủ tiệm hớt tóc cùng dấu vết hiện trường, cơ quan điều tra bước đầu xác định, người đàn ông vì ghen đã đâm nhân tình rồi t‌ּự sá‌ּt bằng xăng.
Cuộc cãi vã của đôi nhân tình trước khi tiệm cắt tóc bị cháy
Anh Cơ được cho là đã t‌ּự t‌ּử bằng xăng sau khi đâm nhân tình 10 nhát. Ảnh: Nguyệt Triều

Chiều 30/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã lấy lời khai ban đầu của chị Trần Thị Hải (38 tuổi, quê Ninh Thuận), chủ tiệm cắt tóc Tường Vy bị cháy khiến anh Trần Văn Cơ (37 tuổi, quê Thanh Hoá) t‌ử von‌g. Do vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nên chị Hải tỏ ra khá tỉnh táo khi làm việc với điều tra viên.

Tiệm cắt tóc nơi xảy ra đám cháy. Ảnh: Nguyệt Triều.

Bà chủ tiệm tóc thừa nhận có quan hệ tình cảm với anh Cơ. Đêm 28/9, bắt gặp chị Hải đi ăn tối cùng một người đàn ông, anh Cơ nổi cơn ghen đã tát nhân tình một cái. Anh này sau đó kéo chị Hải về tiệm đóng cửa và ở lại qua đêm.

Đến hơn 5h sáng hôm sau, vợ anh Cơ là chị Trần Thị Mai (36 tuổi, quê Thanh Hoá) đi xe máy đến tiệm tìm chồng. Chị này được cho là đã đập cửa chửi bới khi thấy xe máy của anh Cơ để trong tiệm. Đang ngủ cùng chị Hải trên gác xép, anh Cơ nói vọng ra: "Mi về nhà đi, trưa tao về rồi nói chuyện". Chị Mai đứng bên ngoài tiếp tục la khóc.

Theo chủ tiệm tóc, chị Mai không chịu đi mà liên tục ở ngoài chửi nên hai người bên trong quay sang cãi nhau. Anh Cơ tỏ ra rất giận dữ khi nhắc lại chuyện tối qua chị Hải đi chơi với bạn. Sau đó anh này lấy con dao nhỏ đâm chị Hải nhiều nhát. Trong lúc giằng co, chị Hải rơi từ gác xuống đất ngất lịm. Khi tỉnh lại chị này mới hay anh Cơ đã chết cháy.

Phần chị Mai nghe tiếng nổ phát ra từ bên trong tiệm tóc đã hô hoán gọi mọi người đến cứu. Nhiều người đã dùng xà beng phá cửa, xịt nước cứu hoả. Bên trong tiệm, chị Hải được phát hiện nằm bê bết máu với nhiều vết đâm, gần đó là con dao dài khoảng 25 cm dính máu, nên đưa đi cấp cứu. Mọi người cũng ra sức dập lửa đang cháy ngùn ngụt ở tấm nệm trên gác, nơi anh Cơ đã bất động, co quắp.

"Từ những dấu vết tại hiện trường và lời khai ban đầu của những người liên quan, nhiều khả năng cho thấy khi chị Hải bị rơi xuống đất bất tỉnh, anh Cơ tưởng chị nạn nhân đã chết nên mang xăng lên tự thiêu. Chúng tôi đang khẩn trương điều tra để làm rõ sự việc", một cán bộ điều tra cho biết.

Bác sĩ Đỗ Thị Mỹ Oanh, Trưởng khoa Ngoại tổng quát bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, khoảng 8h30 ngày 29/9 chị Hải được đưa đến cấp cứu với 10 vết đâm do vật nhọn gây ra, chỗ sâu nhất khoảng 2-3 cm. bệnh viện không truyền đơn vị máu nào do thể trạng và lượng máu bệnh nhân mất chưa đến mức phải truyền. Với những vết thương này không gây nguy hại đến tính mạng của chị Hải.

Đến sáng nay, ngay sau khi sức khoẻ tạm ổn, chị Hải được chuyển từ khoa cấp cứu qua Khoa ngoại Tổng quát để tiếp tục theo dõi, điều trị. Sau đó, một phụ nữ nhận là người nhà của bệnh nhân, ký giấy bão lãnh xin cho chị Hải xuất viện. "Chúng tôi không rõ chị này có tiếp tục qua nơi khác để điều trị hay không", bác sĩ Oanh nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật