Claudio Bravo: Xuất sắc thật hay chỉ là kẻ gặp thời

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ một thủ thành không được mấy ai biết tới chỉ bỗng chốc sau một kỳ World Cup 2014 và 6 trận đấu đầu tiên cho Barcelona ở La Liga, Claudio Bravo nổi như cồn bởi chiến tích chưa để lọt lưới bàn thắng nào.
Claudio Bravo: Xuất sắc thật hay chỉ là kẻ gặp thời
Thủ thành Claudio Bravo

Ra mắt Barcelona bằng một màn trình diễn thất vọng đáng quên khi Bravo lóng ngóng mắc lỗi sơ đẳng làm đối phương sút tung lưới đội nhà nhưng dường như chẳng mấy ai còn nhớ tới điều đó khi qua 6 trận đấu chính thức tại La Liga, thủ thành người Chile chưa phải vào lưới nhặt bóng bất kỳ lần nào. Chiến tích mà ở cả Châu Âu chỉ còn người gác đền danh tiếng của Juventus là Gianluigi Buffon còn giữ được.

Thủ thành người Nam Mỹ này gắn bó phần lớn sự nghiệp với Real Sociedad từ mùa giải 2006 cho đến trước khi chuyển sang Barcelona. Có một điều đáng lưu ý rằng Real Sociedad chỉ mới lên hạng vài mùa giải gần đây còn trước đó họ có một thời gian dài ngụp lặn ở Segunda và dĩ nhiên Bravo cũng chỉ có cơ hội đối mặt với những chân sút ở trình độ trung bình như vậy.

Sau khi cùng Real Sociedad có những thành công nhất định và bất ngờ nổi lên ở World Cup 2014 đúng vào lúc Barcelona đi tìm người thay thế cho Victor Valdes, Claudio Bravo đã được đem về Nou Camp. Giai đoạn trước, Barcelona đã nhắm Stergen làm người thay thế vị trí số 1 ở Nou Camp nhưng việc Stergen không chứng tỏ được mình đã khiến cờ đến tay Bravo.

Không thể phủ nhận những đóng góp của Bravo vào chiến tích giữ trắng lưới 6 trận liền của Barcelona tại giải quốc nội. Thế nhưng thực sự chúng chưa được chiêm ngưỡng nhiều pha cứu thua xuất thần từ thủ thành cao 1m85 này. Thực ra cơ hội để Bravo có đất diễn cũng khó bởi trong mọi trận đấu Barcelona luôn kiểm soát bóng đến khoảng 70% thì lấy đâu ra bóng cho đối phương dứt điểm.

Thêm nữa, mùa này hàng thủ của Barcelona đã được cải thiện rất nhiều. Tân binh Jeremy Mathieu đã hòa nhập nhanh chóng không ngờ trong khi Luis Enrique sẵn sàng cho Pique lên băng ghế dự bị khi mà cầu thủ có biểu hiện chạm ngưỡng và không còn phát huy những điểm mạnh nhất của mình.

Tình thế của Bravo bây giờ y hệt Valdes những năm Barcelona còn ở thuở hoàng kim trước đây. Dù không thể hiện phong độ quá xuất sắc nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đã giành đến 5 Zamora giải thưởng giành cho thủ môn để lọt lưới ít nhất tại La Liga trong khi tại ĐTQG Tây Ban Nha Valdes vẫn chỉ là dự bị cho Casillas.

Muốn biết tài năng thực sự của Bravo có lẽ phải đợi đến khi Barcelona bước vào giai đoạn Knout – uot khốc liệt ở Champions League hay đến đoạn kết mùa giải của La Liga khi ấy chúng ta có thể kết luận được rằng đây có phải là một món hời của Barcelona hay không hay đơn giản những thành công của Bravo vừa qua chỉ là thành quả của hàng phòng ngự và sự kiểm soát bóng tối đa của đội bóng xứ Catalan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật