Tin liên quan
Theo thông tin được tiết lộ, chỉ có 8/46 bị cáo có mặt tại tòa, trong đó có Jejoen Bontinck - người đã thừa nhận đến Syria và ở đây 8 tháng nhưng khẳng định là vì “mục đích nhân đạo”. Gia đình mất liên lạc với cậu con trai 18 tuổi này khi Bontinck sang Cairo, Ai Cập để du học.
Tuy nhiên, cha của Bontinck đã nhận ra con trai ông khi thấy 1 đoạn băng đăng trên trang web của phiến quân ở Syria và đã đến đây để tìm con.
Cuộc tìm kiếm thất bại nhưng sau đó Bontinck đã tự động quay về.
Ngoài ra, trong số 46 nghi can khủng bố này còn có Fouad Belkacem, người tự xưng là phát ngôn viên cho nhóm “Luật Hồi giáo cho nước Bỉ” và bị các công tố viên cho là lãnh đạo của nhóm này.
Bản thân Belkacem đang thụ án 2 năm tù vì kích động sự thù hằn đối với những cộng đồng không phải đạo Hồi.
Ước tính có đến 400 công dân Bỉ đã đến tham chiến ở Syria, và khoảng 90 người trong số đó được xác nhận đã về nước