Đám tang bất thường: Đám bạn cười khúc khích bên quan tài người chết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Tại đám tang của con tôi, 3 đứa bạn của nó không tới viếng. Tôi trách bạn bè sao mà bạc bẽo thì mấy đứa mới tới, nhưng bên cạnh quan tài, chúng nó cười khúc khích’.
Đám tang bất thường: Đám bạn cười khúc khích bên quan tài người chết
Đám tang bất thường: Đám bạn cười khúc khích bên quan tài người chết (Ảnh minh hoạ)

Ba lần tìm con trong đêm

Khoảng 23h khuya 15/9, bà Thạch Thị Sa Vanl (43 tuổi, ngụ ấp Xóm Lớn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đang ngủ bỗng thức giấc, phát hiện con trai là Thạch Nhật Hào (15 tuổi) đi cắm câu vẫn chưa về nhà. Lo con gặp chuyện không may, bà cầm đèn pin và một thanh sắt lần mò trong đêm đi tìm con. Đi qua những chỗ con hay cắm câu, bà lại khe khẽ gọi tên. Biết thói quen con trai thường hay tụ tập ở nhà ông Thạch Sông hàng xóm với một số thiếu niên khác để cùng đi cắm câu đêm, bà tìm đến nhà này hỏi thăm.

“Khi tôi đến thì thấy có 3 đứa con trai trạc tuổi con tôi ngủ ở nhà sau ông Sông. Không nhìn thấy con, tôi đánh thức chúng để hỏi thăm thì được bảo là hôm nay con trai tôi đi cắm câu một mình. Những đứa trẻ này không biết con tôi đâu. Nghe thế, tôi càng lo hơn và tiếp tục đi tìm”, bà Vanl nhớ lại.

Người mẹ này đi tìm khắp nơi thêm một lúc vẫn không thấy có kết quả, đành về nhà đánh thức mẹ của mình là bà Thạch Thị Thuône (63 tuổi) thức dậy đi tìm cùng. Hai người phụ nữ lọ mọ khắp xóm vẫn không có kết quả, đành quay lại nhà của ông Sông hỏi thăm lần nữa. Lần này, chính chủ nhà là ông Sông trả lời: “Có thể Hào đi thăm câu ở đâu đó”. Hai người phụ nữ không đồng ý. Bà Thuône kể lại: “Tôi nhìn thấy hai hộp nhỏ đựng mồi câu của cháu mình vẫn còn ở nhà ông Sông thì nó không thể đi được. Nếu nó đi thăm câu thì phải mang theo những thứ này, xong việc thì về nhà luôn, hôm nào cũng thế”.

Như sự trùng hợp định mệnh, rời đi tìm kiếm tiếp, và khi mẹ con bà Thuône đi ngang qua nhà ông Sông lần thứ ba, chợt nhìn thấy ngoài 3 thiếu niên đang đứng trước hiên nhà còn có Thạch Sóc Kha (20 tuổi, con rể ông Sông) đang ngồi vẻ thất thần. Điều quan trọng hơn, trong bóng tối, bà Vanl nhận ra con trai mình đang nằm trên nền gạch, đầu gối lên chân của Kha.

Những đứa trẻ đứng dạt ra một bên. Mẹ và bà của Hào chạy vội đến. Kha thì lắp bắp: “Cô xem thằng Hào nó bị gì rồi, nó chết rồi cô ơi”. Bà Vanl s‌ּờ soạ‌ּng khắp người con tìm hơi ấm, nước mắt bà rơi lã chã. Một vết đứt sâu hơn 5 cm ngay mắt cá chân, trên miệng Hào có vết thương cháy xém. “Tôi nhờ những đứa bạn của con đưa Hào đi cấp cứu nhưng chẳng đứa nào chịu đi. Tôi ức lắm, tôi bảo là bạn bè với nhau mà tụi bây lại vô tình đến thế thì Kha với mấy đứa này mới đồng ý đưa con tôi đi bệnh viện”, người mẹ thổn thức.

nạn nhân được đưa đi khi c‌ơ th‌ể đã lạnh ngắt, chỉ duy nhất giữa lồng ngực còn một chút hơi ấm. “Tôi không tin chết chỉ vì vô tình vướng bẫy điện”

Chết vì vướng bẫy điện (Ảnh minh hoạ)

Tại bệnh viện đa khoa Cầu Kè, nạn nhân đã tắt thở. Thông tin này được báo đến cơ quan chức năng. Thấy công an đến bệnh viện làm việc, những người đưa nạn nhân đến đây đều lẻn về trước. Sau khi điều tra bước đầu, rạng sáng hôm sau, công an đã có mặt tại hiện trường. Thạch Sóc Kha được mời lên trụ sở công an làm việc. Nguyên nhân do Kha giăng bẫy điện ở chuồng vịt để chống trộm. Khi nạn nhân đi ngang qua, trúng phải nên bị giật mất mạng. Tại cơ quan công an, Kha khai nhận do thời gian gần đây nhà thường bị mất gà vịt nên nghĩ ra cách gài bẫy điện để chống trộm. Tối xảy ra vụ việc, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ, Kha lấy dây kẽm nhỏ giăng ở khu vực phía sau chuồng vịt rồi đấu nguồn điện sinh hoạt vào, dự định đến 5h sáng hôm sau mới gỡ bẫy.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân là bị điện giật đã quá rõ ràng. Nhưng gia đình của thiếu niên xấu số này lại một mực cho rằng đó không phải là sự vô tình. Mẹ nạn nhân cho biết: “Tờ mờ sáng hôm đó, tôi theo công an làm việc tại hiện trường. Khi đi ngang bờ ruộng, tôi phát hiện cần câu của con mình. Chiếc cần câu này được một chiếc bao đậy lên như để che dấu. Nếu con tôi đi thăm câu thì chiếc cần này phải được tìm thấy gần chỗ bẫy điện chứ? Sau hôm đó tôi mới được biết, tối hôm trước con trai tôi chơ‌i đ‌ánh bài quỳ gối với 3 đứa bạn cùng thường đi cắm câu chung ở nhà ông Sông. Không biết giữa mấy đứa này có xích mích gì với con trai tôi không”.

Người mẹ mất con tiếp tục phân tích: “Tại đám tang của con tôi, 3 đứa bạn của nó không tới viếng. Tôi trách bạn bè sao mà bạc bẽo thì mấy đứa mới bảo nhau tới viếng. Bên cạnh quan tài con trai tôi, chúng nó cười khúc khích. Tôi ức lắm, không đau buồn thì thôi đằng này chúng lại xử sự như thế. Nhiều uẩn khúc quanh cái chết của con trai tôi khiến chúng tôi nghi ngờ vô cùng. Nếu lỡ con trai tôi bị ai đó dụ ra chỗ bẫy điện để trêu chọc, hay trả thù gì đó thì sao?”

nạn nhân được người địa phương đánh giá là hiền lành và ngoan ngoãn. Học hết lớp 3, Hào nghỉ ở nhà. Một thời gian sau, khi mẹ đang mang thai đứa em thứ 3 thì cha đi theo người phụ nữ khác, Hào thay cha làm chủ gia đình. “Lúc đó nó mới 11 tuổi, vậy mà nó đi chăn vịt thuê để kiếm tiền lo cho mẹ, hết mùa thì cắm câu kiếm từng đồng. Dự tính hết tháng này nó sẽ lên Vĩnh Long để học nghề sửa xe nên nôn nóng ráng thức đêm hôm đi cắm câu kiếm thêm ít tiền”, người mẹ kể lại.

Hoàn cảnh gia đình người giăng bẫy điện Thạch Sóc Kha cũng bi đát không kém. Hơn một năm trước, Kha lấy con gái thứ 3 của ông Sông là Thạch Thị Som Nách (SN 1995). Sau đám cưới, hai vợ chồng lên khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai) làm công nhân. Khoảng hai tháng gần đây, khi vợ có thai, Kha đưa vợ về ở với cha mẹ vợ. Để dành dụm một ít tiền chờ lúc vợ sinh nở, thanh niên này quyết định đầu tư nuôi gà vịt. Gia cầm lớn cũng chính là lúc nạn trộm cắp diễn ra thường xuyên, “mù” Pháp Luật, Kha nghĩ ra cách giăng bẫy điện chống trộm, gây ra chuyện đau lòng như trên.

Hiện công an Trà Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật