Gia đình lớn chông chênh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em mới lập gia đình được hai năm, đang ở chung với gia đình chồng, nhưng tình hình lại quá phức tạp.Nhà chồng em có ba anh chị em, chồng em là thứ hai, còn một em út học đại học, tất cả đang ở chung.
Gia đình lớn chông chênh
Ảnh minh họa

Má chồng em phát hiện ba chồng có quan hệ với người đàn bà khác, đã có con ba tuổi. Cảnh nhà rối như tương, ba má tính chuyện ly hôn, suốt ngày kêu đứa này rồi đứa khác để thương lượng phân chia tài sản và lôi kéo đứng về phía mình. Mọi người đều buồn xo. Anh chị Hai trốn tránh chuyện này, nên phần lớn thời gian không ở nhà, nhưng cũng muốn xí phần nên không ra ngoài ở. Em thì phận dâu mới, phải lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, mà hễ được lòng má thì mất lòng ba… Em thấy má tội, nhưng vì má dữ quá nên nhiều khi thấy ba cũng đáng thương. Không khí trong nhà nặng nề, em chồng thì làm biếng, công việc luôn đẩy cho em khiến em mệt mỏi…

Em Sơn Ca thân mến,

Đây đúng là hoàn cảnh ngoài ý muốn, không thể dự liệu trước. Khi mình không thể thay đổi hoàn cảnh, thì chỉ có cách chấp nhận nó rồi tìm giải pháp tích cực nhất để vượt qua. Đừng đặt nhiều mục tiêu quá, cũng đừng hy vọng điều gì cao xa quá, sẽ khó thành mà chỉ mệt thêm.

Chuyện ba má chồng ly thân hay ly hôn, trước tiên là việc của ba má. Hai người sẽ tự quyết định có tiếp tục sống chung hay không. Trường hợp không thống nhất được quyết định chia tài sản thế nào, tòa sẽ xử theo Pháp Luật. Điều rủi là ba má phát sinh mâu thuẫn, nhưng điều may là con cái đã lớn, đã trưởng thành và có thể nhận thức rõ được vấn đề. Vậy nên, vợ chồng em chỉ cố gắng chia sẻ bằng cách chăm sóc nhà cửa, giữ hòa khí trong nhà, tránh mọi cử chỉ có thể gây ra cãi vã lớn tiếng. Không nên bày tỏ thái độ bênh vực người này hay người kia, vì như thế sẽ khoét sâu hơn “lằn ranh chiến tuyến” giữa ba và má. Vì ơn sinh thành dưỡng dục, vợ chồng em cố gắng làm chiếc cầu nối, cho dù sau này ba má có sống chung hay không thì họ vẫn là cha mẹ mình.

Trường hợp người đàn bà kia và đứa con ba tuổi, có thể phải xác định chính xác hơn có phải là con của ba em hay không, và ông có thừa nhận nó hay không. Nói chung, cái cần nhất bây giờ là lắng nghe cả hai bên, đừng đưa ra những phán xét vội vàng. Chuyện anh chị Hai, chuyện em út… không hợp tác với mình, cứ phải để qua một bên, không thể vừa giải quyết chuyện ba má, vừa giải quyết chuyện anh chị em được đâu. Trong cơn bão tố này, mỗi người trong gia đình lớn, mỗi gia đình nhỏ, đều phải tự bơi để vượt qua. Nếu vợ chồng em có thể giữ hướng bơi chung cho cả nhà, thì may ra còn có được đông người cùng đến đích. Có thể rất lâu sau này mọi người mới hiểu những gì vợ chồng em đã phải trải qua, đã làm được trong những ngày này. Bây giờ mình làm không vì tài sản chia nhiều hay ít, mà vì mình là một thành viên của gia đình lớn, khi nó chông chênh thì cố gắng góp một tay gìn giữ, và cố gắng hết sức mình. Cuộc sống đôi khi trao cho mình những trách nhiệm bất ngờ và lớn lao, chúc em thành công trong "sứ mệnh" này. Và em nhớ: luôn giữ gìn hạnh phúc gia đình nhỏ. Có được tiếng nói đồng thuận của chồng, có lẽ em sẽ có thêm nhiều nghị lực và tình cảm để vượt qua...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật