Đâu ai muốn ‘buộc tội’ chồng...

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ừ, đúng là em chẳng còn thiếu gì nữa. Anh giỏi giang và thừa sức lo cho gia đình mình một cuộc sống đầy đủ. Chúng mình có hai đứa con một trai, một gái, bạn bè thường nửa đùa nửa thật khen chúng mình giỏi sinh con.
Đâu ai muốn ‘buộc tội’ chồng...
Ảnh minh họa

Nội ngoại hai bên thương con thương cháu nên có những khi em vụng về, cũng được xuê xoa bỏ qua.Ừ, hình như em chẳng thiếu gì nữa. Mỗi khi đi công tác nơi nào anh đều kể về cảnh đẹp nơi đó và rồi thì thế nào anh cũng sắp xếp để có dịp đưa em và hai con du lịch đến đó. Em được thư giãn, nghỉ ngơi, còn các con được vui chơi thỏa thích.

Đôi khi thấy em hấp tấp cho xong việc này việc kia trong bếp để kịp đi làm, anh nói hay là em nghỉ ở nhà cho khỏe, nhưng em không đồng ý vì em tiếc công sức học hành bao năm và thật ra là em sợ tháng ngày trôi qua đơn điệu. Anh dễ dãi gật đầu, tùy em quyết định.

Em cố tìm xem mình còn thiếu gì nữa. Muốn nói, mà thật khó thành lời.

Em biết làm sao cho anh hiểu, là em mong muốn khi đi làm về anh hãy để chức vụ ở bên ngoài, đừng nói chuyện với em bằng giọng như sếp nói với nhân viên, đừng lấy sự khen thưởng làm mục tiêu học hành của các con. Những bữa cơm chiều gia đình quây quần bên nhau hãy là điều đương nhiên chứ không phải là niềm vinh dự vì anh có mặt. Đang hào hứng dọn mâm với những món mà em biết là anh rất thích, bỗng nghe anh cao giọng: “Chiều nay đối tác mời ăn nhà hàng mà sợ em nhăn nhó nên anh phải về nhà đây”. Chỉ vì em nhăn nhó thôi sao? Chẳng lẽ tự anh không nhận ra, sau một ngày các con ăn bán trú ở trường, anh và em cơm trưa văn phòng, thì bữa cơm chiều cả gia đình đầm ấm cùng nhau là điều mà ai cũng mong đợi sao?

Ngồi vô bàn ăn, anh lập tức bấm bấm remote ti vi tìm kênh thời sự với vẻ đàn ông chỉ quan tâm việc lớn. Anh ậm ừ khi em hỏi món đọt bí xào thịt bò có vừa miệng không. Anh ậm ừ khi hai đứa con khoe điểm mười, không khen ngợi con biết cố gắng và nỗ lực, cứ như con của anh thì dĩ nhiên là giỏi...

Có vẻ như em bất công khi “buộc tội” anh. Nhưng chồng ơi, em hoàn toàn không muốn so sánh với những người đàn ông khác. Em chỉ muốn so sánh anh với người mà em biết anh có thể vươn tới được, là chính anh. Anh vốn rất yêu vợ con, em biết. Anh vốn rộng rãi, em biết. Anh nhún lòng lùi lại khi em gắt gỏng để không bùng lên thành trận cãi cọ, em rất hiểu...

Em chỉ muốn anh tinh ý một chút, để nhận ra sự chật chội thời gian của em chính là vì em muốn tự tay chăm sóc chồng con thay vì giao phó mọi điều cho người giúp việc. Em chỉ muốn anh khen ngợi các con vì sự nỗ lực của chính các con và phần thưởng của anh là sự khích lệ. Và đôi khi, em muốn được anh cúi xuống một món nóng sốt trong mâm mà hít hà, tấm tắc “vợ anh nấu thơm ngon quá”.

Chỉ vậy thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật