Vợ hồi xuân tuyên bố tìm ‘phi công trẻ’ nếu chồng lười

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói chung tôi rất hạnh phúc với gia đình của mình. Một gia đình luôn đầy ắp sự ấm áp và tiếng cười. Tất cả phải cám ơn người vợ yêu quý của tôi.
Vợ hồi xuân tuyên bố tìm ‘phi công trẻ’ nếu chồng lười
Ảnh minh họa

Em đã gác lại niềm đam mê, gác lại sự nghiệp của mình ở một bên để toàn tâm, toàn ý chăm lo cho chồng con. Em chính là hình mẫu một người phụ nữ cả đời vì gia đình.

Ấy vậy mà, hai tháng trở lại đây, em như quay ngược 180 độ, trở thành con người hoàn toàn khác. Có lẽ, em đang bước vào cái giai đoạn "hồi xuân" như người ta vẫn nhắc.

Đầu tiên, em như người lạ xuất hiện trong gia đình tôi. Em bỏ hết những bộ quần áo cũ. Thay bằng những bộ đồ mặc nhà giản dị, nhã nhặn là những bộ váy sặc sỡ, hoa lá. Thay bằng hình ảnh em đứng bếp với mái tóc búi cao gọn gàng đằng sau là một "mớ" tóc xoăn tít, đỏ lòe như đội tóc giả.

Lấy nhau gần 30 năm, có mấy khi tôi thấy em trang điểm. Họa hoằn có dịp em mới đánh tí son cho tươi tắn. Vậy mà giờ đây, em sẵn sàng để tôi chờ cả tiếng để tô tô, vẽ vẽ đủ các loại phấn, kem lên mặt.

Ngày xưa, em sẵn sàng nghỉ việc để ở nhà nội trợ chứ nhất quyết không thuê người giúp việc. Cho dù có ốm em cũng cố gắng dậy để tự tay nấu cơm cho chồng con ăn. Vậy mà giờ đây, em sẵn sàng cho chồng nhịn đói, con đi ăn phở để đi theo mấy bà bạn shopping hay khiêu vũ.

Không chỉ vậy, em thay đổi cả cách xưng hô trong gia đình. Với các con, em nói chuyện như bạn bè cùng trang lứa. Đôi khi còn trêu đùa xưng hô là tớ -bạn. Trước đây chúng tôi gọi nhau là mẹ nó, bố nó rồi khi có cháu gọi ông nó, bà nó. Đùng một cái, em ra tối hậu thư phải gọi bằng anh - em hoặc chồng - vợ. Ai gọi sai bị phạt.

Ban đầu, cả nhà hơi chóng mặt với tốc độ thay đổi nhanh như gió của em. Dần dần tôi và các con cũng quen dần. Trong thâm tâm, tôi luôn mong em sống cho em. Cả đời em đã vì bố con tôi rất nhiều. Trước khi lấy tôi, em là một người phụ nữ sôi nổi,cá tính, tài năng và độc lập. Vì thế, khi thấy em sống sôi nổi như bây giờ tôi thực sự rất vui.

Ngoài chuyện thay đổi phong cách ăn mặc, nói chuyện và tư tưởng sống. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng bị xáo trộn khá nhiều. Tuy hai vợ chồng cách nhau 9 tuổi nhưng khá hòa hợp trong chuyện chăn gối. Chưa bao giờ chúng tôi phải than phiền về vấn đề này.

Khi vợ bắt đầu thay đổi, tôi cảm nhận được em có nhu cầu mạnh mẽ hơn trước. Do đó, tôi cũng tìm hiểu và cố gắng để bắt nhịp với em. Thời gian đầu, tôi cũng như được "hồi xuân" cùng vợ. Cảm xúc đê mê, cuồng nhiệt của thời trẻ được tìm lại.

Tuy nhiên thời gian gần đây thì có vẻ đã quá sức với một người đàn ông ngoài 50 như tôi. Cái tuổi này, nhiều khi lực bất tòng tâm rồi. Về phía em có vẻ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhiều hôm, em đòi hỏi đến hai lần. Cho dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể đáp ứng nổi.

Không những vậy, em còn học đâu được nhiều chiêu kỳ quái. c‌ơ th‌ể, xương cốt đã xuống cấp thế này đâu thể phục tùng. Tôi bắt đầu có cảm giác sợ giai đoạn này của vợ. Tôi bắt đầu né tránh. Nhiều hôm, tôi cố tình đi ngủ sớm hơn hoặc giả vờ xem ti vi rồi ngủ quên ngoài phòng khách. Biết em khó chịu nhưng đành chấp nhận thôi.

Và theo lịch đã sắp sẵn, tối nay tôi sẽ lại vờ ngủ ở phòng khách. Vừa lim dim thì vợ tôi xuống tận nơi gọi. Em biết tôi giả vờ ngủSau một hồi loay hoay, vợ tôi đã bỏ cuộc bước về phía cầu thang.  Dù nhắm mắt nhưng tôi nghe rõ tiếng bước chân xa dần như mọi ngày nên mừng thầm trong bụng.

Đột nhiên em quay ngoắt lại, trong bước chân tôi nghe thấy sự bực bội. Không hiểu em giở trò gì đây. Em kề vào tai tôi, nói nhẹ nhàng, chậm chậm và rõ từng từ: " Nếu anh lười, em sẽ tìm phi công trẻ cho anh biết tay". Tôi ngồi bật dậy, nhìn với anh mắt ngạc nhiên xen chút nghi ngờ, tức giận. “Bây giờ chịu dậy rồi hả ông xã", em cười khoái chí.

Tôi nghĩ, tôi và vợ nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về vấn đề này để câu nói đùa kia không thành thật. Cái thời "hồi xuân" của phụ nữ thật quá nguy hiểm, nguy hiểm hơn cái thời "bom nổ chậm" nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật