Kẻ đâm nữ sinh viên từng dùng máu lợn viết thư dọa nạn nhân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi mượn phòng trọ để nói chuyện riêng với bạn gái, Điệp đã từng lấy máu lợn viết thư dọa Thương và nói rằng nếu chết sẽ làm ma “ám” Thương suốt đời...
Kẻ đâm nữ sinh viên từng dùng máu lợn viết thư dọa nạn nhân
Phan Văn Điệp được điều trị tại bệnh viện 19-8.

Theo nguồn tin của phóng viên, nạn nhân trong vụ án mạng tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trưa 23/9 là Đặng Thị Xuân Thương, sinh năm 1995. Đối tượng ra tay giết Thương là Phan Văn Điệp, sinh năm 1989, cả hai cùng ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Vì ở cùng địa phương nên Điệp nảy sinh tình cảm với Thương, tuy nhiên, Thương không đồng ý. Trước khi xảy ra án mạng, Thương đã tìm đến phòng trọ của bạn tại ngõ 322 để tránh sự đeo bám của Điệp. Tuy nhiên, Thương càng trốn, Điệp càng tìm kiếm.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, Điệp biết Thương đang ở nhờ phòng trọ một người bạn trong ngõ 322 làng Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình. Y âm thầm tìm đến, chờ thời cơ gặp bạn gái để nói chuyện.

Trong một lần tìm đến phòng trọ nơi Thương đang ở nhờ, Điệp mang theo tiết lợn vẩy khắp phòng trọ đồng thời để lại một bức thư viết bằng máu lợn cho bạn gái. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nội dung “bức thư” có ý đe dọa Thương rằng nếu Thương không yêu Điệp thì có chết Điệp cũng sẽ làm con ma bám theo Thương suốt đời.

Sau đó, Điệp để lại một con dao trong phòng và bỏ đi.

 

Người dân trong ngõ 322 tụ tập bàn tán xôn xao về vụ án mạng.

Chiều 23/9, cơ quan công an đã hoàn tất các thủ tục pháp y và bàn giao th‌i th‌ể nạn nhân Đặng Thị Xuân Thương cho gia đình. Sáng hôm nay, 24/9, gia đình Thương đã tổ chức đám tang cho nạn nhân.

Trong khi đó ở bệnh viện 19-8, hung thủ Điệp được chẩn đoán là tràn dịch màng phổi và được mổ cấp cứu. Hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

 

Trưởng Công an xã Phương Tú trao đổi với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hồng Thăng - Trưởng Công an xã Phương Tú (quê của Thương và Điệp) cho biết: Vì Thương đi học xa nên ở quê không ai biết tường tận vụ việc. Còn đối tượng Điệp tại địa phương cũng là người hiền lành, nên không ai ngờ Điệp lại ra tay giết hại người mình yêu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật