Thành viên ‘SNSD phiên bản nam’ gửi thư đe dọa giám đốc công ty quản lý

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trưởng nhóm của ZE:A - Junyoung đã đăng lên twitter một bức thư đe dọa sẽ phanh phui những sự thật trong công ty.
Thành viên ‘SNSD phiên bản nam’ gửi thư đe dọa giám đốc công ty quản lý
Trưởng nhóm của ZE:A – Junyoung

Mới đây, trên twitter cá nhân, trưởng nhóm Junyoung của ZE:A (nhóm nhạc ra mắt với 9 thành viên và được mệnh danh là phiên bản nam của SNSD) đã viết: “Mọi người, các bạn biết là tôi yêu các bạn đúng không? Ảnh đại diện của tôi là hình vận động viên người Nhật – Tanaka, người đã làm Taeheon của ZE:A chịu đau đớn. Tôi rất ghét anh ta. Nhưng tôi thấy việc đối đầu với những người chuyên nghiệp và những người nghiệp dư rất khác nhau. Hai năm trước đúng không nhỉ? Tôi đã tham gia Dream Team của KBS và bị gãy chân. Giá như tôi không phải đóng ghim vào chân như thế này….

Cho dù có bị đánh tới 10 lần, gãy mũi và vỡ mặt thì tôi cũng muốn được đánh anh ta dù chỉ một lần. Nhưng tôi nghe nói đó là trận đấu cuối cùng của anh ta. Hôm nay tôi có thể bình tĩnh thở phào rồi. Dù sao thì anh ta cũng sẽ không quên trận đấu cuối cùng này. Võ sĩ đó đã đối đầu với thành viên của nhóm nhạc thần tượng ZE:A và về hưu trong chiến thắng. Cuộc phẫu thuật của Taeheon diễn ra tốt đẹp và anh ấy đã xuất viện. Dù hơi muộn nhưng tôi muốn vỗ tay chúc mừng anh ấy. Võ sĩ Tanaka, chúc anh sống vui vẻ. Tôi nghĩ chắc hẳn anh cũng biết trận đấu đó không thú vị.

Hi vọng anh biết sự mất mát này đã trở thành một biển nước mắt đối với ai đó và cũng có nhiều người đã phải chịu hi sinh. Vì anh là một người đàn ông và một võ sĩ chuyên nghiệp nên tôi hi vọng anh sẽ hiểu. Từ giờ tôi sẽ sống như một người đàn ông. Tôi đã xem trận đấu và cảm nhận được nhiều điều. Tôi rơi nước mắt và tôi nghĩ mình đã hiểu một người đàn ông là như thế nào.

Lẽ ra tôi không nên mỉm cười. Haha… tôi thấy cay đắng. Nếu anh là fan hay bất kì ai khác khi xem trận đấu, anh sẽ hiểu. Từ giờ, vì là một người đàn ông nên tôi sẽ giống bằng trái tim.

Lẽ ra khi Taeheon chảy máu, tôi phải bảo Tanaka dừng tay lại vì tôi là trưởng nhóm, vì tôi là bạn của cậu ấy, vì tôi yêu mến cậu ấy và vì hôm sau chúng tôi phải tổ chức concert. Nhưng chương trình đang được phát sóng phải không? Chắc anh (Tanaka) muốn thấy cậu ấy đổ máu nhiều hơn nữa phải không, vì đó là truyền hình mà.

Liệu anh có còn làm như thế nếu Taeheon hay các fan của ZE:A hay các thành viên khác trong nhóm là con của anh không? Hôm nay, như mọi khi, tôi thở dài cả đêm.

 

ZE:A

Từ giờ, tôi sẽ cho công chúng biết mọi điều mà tôi đã giữ trong trái tim, những gì tôi tận mắt thấy và cuộc sống mà tôi cảm nhận qua nước mắt. Mọi người hãy dõi theo tôi nhé, nhất là các phóng viên ấy. Tôi hứa mạng xã hội sẽ là nơi tôi than vãn về những sự bất công mà mình phải chịu. Từ giờ, tôi sẽ giống như một con người. Tôi sẽ không lờ đi mọi sự bất công, tôi sẽ không giữ im lặng nữa. Vì nếu cứ như thế, tôi sẽ trầm cảm mất.

Tôi tin rằng một trưởng nhóm đích thực, một vị vua đích thực và một người chân thành đích thực sẽ biết lắng nghe nỗi khổ của mọi người. Tôi không thể khôn ngoan như cáo nhưng tôi sẽ sống như sư tử. Đó là phong cách của tôi, tôi sẽ không che dấu nó.

Tôi sẽ cho các bạn thấy trưởng nhóm thật sự là như thế nào. Tôi không đùa đâu, từ giờ, những chuyện thú vị sẽ xảy ra. Nếu tài khoản twitter của tôi bị xóa hay không cập nhật gì thì có nghĩa là tôi đang bị điều khiển. Nhưng tôi sẽ phá vỡ điều đó.

Sự chân thành và sự thật có thể kết nối và làm rung động. Bây giờ, tôi sẽ hỏi câu đầu tiên. Chủ tịch của Star Empire, Shin Joo Hak, người tôi đã rất tin tưởng và yêu mến, liệu lương tâm của ngài có thật sự trong sáng?

Giám đốc Shin Joo Hak, tôi đã yêu cầu ngài đừng vượt qua giới hạn. Nhưng ngài đã làm thế và từ giờ ngài sẽ phải đối mặt với nó. Tôi đã bị rụng tóc và trầm cảm. Hãy chuẩn bị đi, chủ tịch, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn những lời nói động viên.

Ngài luôn nói hãy làm một người đàn ông đi. Tôi sẽ cho ngài thấy một người đàn ông là thế nào. Tôi không phải Chúa nhưng tôi là đứa con của Chúa, tôi tin ở Chúa. Tôi đã từng định t‌ּự t‌ּử và tôi đã thấy bố mẹ khóc.

Chủ tịch Shin, tại sao? Thật bất công, tôi yếu đuối và xấu xí nhưng tôi là một người đàn ông nên tôi đã quyết định sẽ chết trước khi bản thân xấu xí thêm nữa.

Các fan, bố mẹ, gia đình của 9 thành viên và mọi người trên thế giới. Tại sao chủ tịch Shin Joo Hak lại biến tôi thành một sát thủ? Giờ tôi sẽ đáp trả lại cho ngài. Hãy chuẩn bị đi, từ ngày mai, tôi sẽ đăng tải mọi thứ.

Ngài coi chúng tôi là những đứa con phải không? Giờ hãy để tôi hỏi ngài câu đàu tiên. Tất cả tiền mồ hôi nước mắt mà 9 thành viên kiếm được đâu hết rồi? Hãy trả lời thật lòng đi.

Hôm nay tôi chỉ viết đến đây thôi. Ngài nói mình là người sở hữu công ty và yêu cầu tôi tôn trọng ngài phải không? Tôi sẽ tôn trọng ngài. Chúc ngài ngày tốt lành, CEO. Sao ngài lại làm thế với tôi? Hãy dừng lại đi. À quên mất, nếu ngài định đe dọa và mua chuộc 8 thành viên còn lại của ZE:A thì tôi sẽ làm tương tự với ngài. Tôi đã sẵn sàng tôi vì thế hãy dừng lại đi. Tôi sẽ không chịu đựng thêm đâu.

ZE:A là đứa con tinh thần của tôi, tôi là một phần của gia đình và coi họ (các thành viên khác) như những anh em của mình. Đừng động vào họ. Đừng cướp đi mọi thứ của tôi nữa. Tôi sẽ trở thành sát nhân để bảo vệ các thành viên và các fan. Chúa, xin hãy giúp con và nghe lời cầu nguyện của con.

Từ giờ, tôi sẽ đứng lên bảo vệ các bạn bè. Chúa, xin hãy tha lỗi cho con vì những ý nghĩ và hành động xấu xa. Con tin ở ngài, ngài hãy tin con, con sẽ đấu tranh vì những ca sĩ đang phải chịu thiệt thòi. Amen.”

Từ những câu chuyện trong đoạn viết rất dài này, fan đã lờ mờ hiểu ra mối quan hệ đang có phần căng thẳng giữa Junyoung và các lãnh đạo trong công ty quản lý. Tuy nhiên, nội dung cụ thể vì sao khiến thành viên ZE:A viết ra những dòng như vậy thì vẫn chưa được làm rõ.

Hiện tại, Lee Hoo đã xóa đi những dòng trạng thái trên, ngoại trừ đoạn 1 và 8 trong bức thư.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật