Lê Phương dắt con đến mừng Quách Ngọc Ngoan

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau scandal đường ai nấy đi, đây là lần hiếm hoi công chúng bắt gặp được Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan tại một sự kiện lớn.
Lê Phương dắt con đến mừng Quách Ngọc Ngoan
Ảnh minh họa

Trong đêm liveshow kỷ niệm một năm thương hiệu cá sạch của Đàm Vĩnh Hưng, Lê Phương bất ngờ xuất hiện tại hậu trường cùng cậu con trai kháu khỉnh Cà Pháo. Cậu nhóc trông rất đáng yêu và giống Quách Ngọc Ngoan như đúc.

Hai mẹ con cô vội vã tìm một chỗ ngồi để nghỉ mệt vì phải đi từ chiều. Lê Phương cho biết, Cà Pháo nhớ ba Ngoan, trong giấc ngủ mà còn nói mớ và liên tục gọi: "Ba Ngoan! Ba Ngoan!". Người làm mẹ như cô cảm thấy khá xót xa.

Lê Phương tỏ ra khá tinh tế. Cô biết 26/9 là họp báo phim mới của chồng. Tuy nhiên, nếu mẹ con cô đến ngày đó e không tiện (nhất là trước truyền thông) nên đã quyết định nhờ buổi giao lưu của Hưng để Cà Pháo đến chung vui và tặng hoa chúc mừng thành công của ba.


Lê Phương và Cà Pháo lặng lẽ ngồi một góc đợi Quách Ngọc Ngoan


Cà Pháo trông giống Quách ngọc Ngoan y như đúc. Cậu bé kháu khỉnh và dạn dĩ trước ống kính.

Một lúc sau, Quách Ngọc Ngoan cũng xuất hiện tại hậu trường. Vừa thấy anh từ xa, cà Pháo đã ngay lập tức cầm bó hoa chạy đến và luôn miệng gọi ba khiến Quách Ngọc Ngoan vô cùng ngạc nhiên. Anh ôm chầm lấy con mà mắt rưng rưng. Có lẽ vì đã quá lâu hai cha con không gặp nhau khiến nam diễn viên nổi tiếng không kiềm chế được sự xúc động.

Hai cha con cứ quấn quýt lấy nhau. Quách Ngọc Ngoan bế bổng con trai lên âu yếm và hôn không ngừng. Cà Pháo cũng khá tinh nghịch và tình cảm khi thì vuốt ve mặt ba, khi thì sờ râu, khi thì nựng nịu. Cậu nhóc hầu như không muốn rời Quách Ngọc Ngoan một bước. Khi Ngoan lên sân khấu diễn, Cà Pháo cũng hì hụi leo lên theo khiến anh và Lê Phương phải một phen thót tim.


Mỹ nam cảm động và hạnh phúc bên con trai. Quách Ngọc Ngoan bế bổng con không rời


Cà Pháo tỉ tê nói đủ thứ chuyện cùng ba Ngoan. Quách Ngọc Ngoan hôn con liên tục vì nỗi nhớ xa cách đã lâu.


Cậu bé rất tình cảm, hết cầm khăn giấy lau mồ hôi cho ba rồi lại sờ râu nựng nịu ba.


Dù mệt Ngọc Ngoan vẫn rạng ngời niềm vui. Ánh mắt anh âu yếm nhìn con như nói lên tất cả.


Cà Pháo không muốn rời ba Ngoan. Hễ thấy quách Ngọc Ngoan đi đâu là cậu bé đều chạy theo,
thậm chí trèo cầu thang rất nguy hiểm khiến Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương hoảng hồn.

Sau buổi giao lưu, Cà Pháo cũng chạy ù ra sân khấu để nắm tay ba Ngoan vào trông rất dễ thương. Cả buổi tối, Quách Ngọc Ngoan đều im lặng. Ngoài ánh nhìn yêu thương và chăm sóc con, anh hầu như không nói tiếng nào với Lê Phương.

Buổi giao lưu kết thúc, anh vội vàng ra bắt taxi cho hai mẹ con Lê Phương lên về nhà vì Cà Pháo đã quá mệt và buồn ngủ. Một lúc giằng co, anh cũng lên xe theo Lê Phương và con trai về nhà.


Hai mẹ con Lê Phương ngồi lặng lẽ trong thời gian chờ đợi Quách Ngọc Ngoan.

Đây phải chăng là tín hiệu mừng cho cặp đôi nổi tiếng này? Cuộc hôn nhân của họ đúng sai ra sao hãy khoan vội xét tới. Nhìn vào tình phụ tử của Quách Ngọc Ngoan và Cà Pháo không khỏi khiến ta cảm động. Và không thể phủ nhận, tình cảm của Lê Phương dành cho chồng con cũng vượt lên mặc cảm và tự ái bản thân để có được buổi tối ấm áp này. Hy vọng người trong cuộc sẽ có cái nhìn sáng suốt cho cuộc hôn nhân của họ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật