Cậu bé 3 tuổi phá kỷ luật quân đội, ôm chầm lấy người mẹ quân nhân sau 18 tháng không gặp

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiểu đoàn Vận tải số 114 thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ vừa trở về sau 9 tháng phục vụ ở Afghanistan. Họ đang đứng xếp hàng theo đội ngũ đợi mệnh lệnh vào ngày 16.9 vừa qua ở Chisholm, bang Minnesota, chỉ huy yêu cầu họ không được nói chuyện với gia đình. Tuy nhiên, nữ binh Kathryn Waldvogel, 25 tuổi, đã rời hàng ngũ khi cậu con trai 3 tuổi Connor Waldvogel nhào đến ôm lấy mẹ.
Cậu bé 3 tuổi phá kỷ luật quân đội, ôm chầm lấy người mẹ quân nhân sau 18 tháng không gặp
Ảnh minh họa

Kỷ luật quân đội chẳng là gì đối với một cậu bé 3 tuổi!

Có lẽ người lính Mỹ nào từng ở Afghanistan cũng mơ khoảnh khắc này: Được giải nhiệm, trở về nhà và gặp lại người thân. Thời hạn phục vụ của họ tại đó là 9 tháng theo quy định.

Kể với tờ USA Today về vụ phá đội ngũ này, “bà” Waldvogel nói: “Đã lâu tôi không được ôm con, đó là tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó”.

 

Cha của cậu bé, Adam, cũng vừa trở về vào tháng 12.2003, sau 9 tháng phục vụ ở Afghanistan.

Khoảng 600 người thuộc tiểu đoàn vận tải số 114 mà Kathyl là một thành viên đã được triển khai ở Afshanistan cho cuộc chiến tranh chống khủng bố.

Tin từ lực lượng Vệ binh quốc gia bang Minnesota cho biết, từ năm 2001 đến nay, hơn 25.000 vệ binh quốc gia của bang Minnesota đã được triển khai phục vụ ở ít nhất 33 quốc gia khắp thế giới.

Kathryn từng giành huy chương tại giải Boston Marathon.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật