Chán ngán màn kịch ‘hạnh phúc’ của người vợ sống giả tạo

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay 31 tuổi vợ kém tôi 4 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 5 năm, nhưng có đến 4 năm tôi đi xuất khẩu lao động và sống tại nước ngoài.
Chán ngán màn kịch ‘hạnh phúc’ của người vợ sống giả tạo
Ảnh minh họa

Vì xa vợ nên tôi có chút sa ngã, khi tôi tỉnh ngộ trở về quê hương, vợ không những không tha thứ mà còn tìm cách trả thù, dằn vặt tinh thần chồng.

Ngày tốt nghiệp Đại học, cũng vì gia đình khó khăn, nợ nần chồng chất nên tôi xin bố mẹ theo bạn bè ra nước ngoài đi xuất khẩu lao động. Bố mẹ tôi nói, trước tiên lo chuyện vợ con đã, rồi muốn đi đâu thì đi. Tôi thực sự bất ngờ vì quyết định đó của bố mẹ, nhưng nghĩ cảnh bố mẹ già cả sớm hôm lọ mọ cơm nước tôi không đành lòng.

Qua sự mai mối của bạn bè tôi quen Hà, con gái ông chủ tạp hóa lớn nhất thị trấn nơi tôi ở. Về hình thức, Hà không thua kém gì các cô nàng hot girl trên cộng đồng mạng Việt. Chỉ có điều Hà mới học hết cấp 2, từ đó tới nay toàn ở nhà theo bố mẹ buôn bán. Sau một vài lần nói chuyện tìm hiểu, chúng tôi sớm hẹn hò và kết thành một đôi. Yêu nhau chưa được 3 tháng chúng tôi đã xin bố mẹ làm đám cưới.

Ngày Hà mang bầu được 2 tháng tôi làm xong thủ tục để theo anh em sang Hàn Quốc làm việc. Phần vì thương vợ mới cưới, phần vì thương cha mẹ già yếu, nên tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm tốt để có thu nhập gửi về quê hương.

Những ngày tôi sống ở nước ngoài nhiều lần bố mẹ có gọi điện khen ngợi con dâu ngoan hiền, hiếu thảo và dặn tôi cố gắng làm việc. Tôi thực sự rất vui, lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mình là người chồng hạnh phúc.

Thấm thoắt 2 năm trôi qua, tôi được nghỉ dài nên tranh thủ về quê ăn Tết. Với số tiền kiếm được tôi biếu bố mẹ vợ một ít, còn lại trả nợ và quyết định sửa sang nhà cửa. Vợ tôi cũng mừng mừng tủi tủi vì được gặp chồng sau nhiều ngày xa cách. Hạnh phúc ngắn ngủi bỗng chốc tan biến khi chính tôi làm tổn thương vợ chỉ vì chuyến xe định mệnh sau đó.

Trên chuyến xe trở lại Hàn Quốc sau đó, tôi đã gặp gỡ và quen Nga, cô sinh viên Việt du học tại Hàn. Nga học cùng chuyên nghành với tôi nên nói chuyện khá hợp. Sau buổi gặp gỡ, chúng tôi có nhiều lần tìm đến nhau để tâm sự, chia sẻ. Vì là những người xa quê, khát khao tình cảm nên chúng tôi “phải lòng” nhau lúc nào không hay biết.

Chuyện tôi đi lại với Nga đến tai vợ tôi cô ấy có gọi điện và trách mắng tôi. Lúc đầu tôi còn chối, nhưng trước sự quyết liệt của cô ấy, tôi đành thú nhận sự thật. Tôi hứa với vợ sẽ từ bỏ và tu chí làm ăn. Nhưng thật lòng tôi không có đủ can đảm để bỏ ngay ngư‌ời tìn‌h. Tôi cứ bí mật qua lại với Nga cho tới khi tôi quyết định về nước hẳn.

Tôi cứ nghĩ rằng, tôi trở về vợ sẽ cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng tôi đã lầm, bởi trong thời gian tôi có bồ. Vợ tôi ở quê cũng đã qua lại với người khác. Anh ta không phải ai khác mà chính là người yêu cũ của cô ấy. Bố mẹ tôi vì suốt ngày ở trong nhà nên cũng không hay biết con dâu cặp bồ. Với họ, Hà vẫn ngoan hiền và là nàng dâu hiếu thảo.

Khi tôi mong muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, thì vợ tôi hời hợt. Cô ấy nói “Cứ sống vậy đi, tôi cũng không tha thiết gần gũi với người đàn ông xa vợ lại tìm gái. Hơn nữa, sống thế này không ràng buộc thoải mái hơn. Chỉ cần trước mặt con và bố mẹ hai bên anh đừng nói gì cả”.

Cô ấy lạnh nhạt với tôi trong phòng ngủ, nhưng khi trước mặt bố mẹ tôi lại đon đả chăm sóc chồng con hết mực. Mỗi ngày, tôi phải gắng gượng cười đùa với vợ con, nhưng trong tâm hồn lúc nào cũng nặng trĩu, mệt mỏi. Vợ còn ngang nhiên nhắn tin nghe điện thoại của nhân tình khi nằm cạnh tôi. Nhiều lần tôi lớn tiếng, nhưng cô ấy lại lôi quá khứ tôi và Nga ra chì chiết “Anh cặp bồ được còn tôi thì không chắc?”

Mới hôm qua, khi tới nhà bố mẹ vợ ăn cơm. Vợ không ngớt lời khen ngợi tôi trước mặt bố mẹ mình. Nói thật, với mọi người có thể là lời khen, nhưng với tôi nó như là lời “mỉa mai châm chọc”. Tôi đã tỉnh ngộ và từ bỏ mọi thứ để quay về bên mẹ con cô ấy, chẳng nhẽ tôi lại chỉ nhận được sự đối đãi như thế từ vợ hay sao? Liệu tôi có nên nói thẳng ra với bố mẹ hai bên và xin ly hôn cho đỡ cực".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật