Giận con dâu, mẹ chồng tự mang cháu về quê cai sữa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và chồng cùng quê, sau khi học xong đại học chúng tôi kết hôn và cùng nhau phấn đấu bám trụ ở thủ đô. Sau khi cưới, chẳng mấy khi có dịp về quê.
Giận con dâu, mẹ chồng tự mang cháu về quê cai sữa
Ảnh minh họa

Cả năm về một hai lần và ngày tết. Do đó, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng tương đối tốt.Ở xa nên tôi cũng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm ông bà. Mỗi khi có ai về quê tôi lại chuẩn bị ít thuốc bổ gửi về. Ông bà cũng thường xuyên gửi các quà quê lên cho hai vợ chồng. Tôi thực sự coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình và hi vọng họ cũng vậy.

Khi tôi sinh con, vì sức khỏe cũng tốt nên hai bà chỉ ở chơi nửa tháng rồi về. Một mình tôi chăm con. Bà nội cũng thường xuyên động viên. Những lúc ấy tôi thấy thật ấm áp. Như bao gia đình khác, khi bé được 6 tháng tôi phải nhờ bà nội lên chăm con để tôi đi làm.

Giá như tôi nghe lời chị ở cơ quan cố gắng thuê người giúp việc một thời gian rồi cho cháu đi gửi lớp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đằng này, tôi nghĩ đơn giản là nhờ bà lên chăm cháu sẽ yên tâm hơn. Tôi không ngờ, mới hơn 3 tháng ở cùng nhau mà mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng ngày càng lớn.

Bắt đầu là việc cho con ăn dặm. Bà lúc nào cũng muốn ép cháu ăn thật nhiều. Một đứa trẻ 7 tháng tuổi mà bà nhồi nhét hẳn một bát bột to thì làm sao cháu ăn được. Góp ý thì bà bảo "trẻ con là phải ép, nó bé đã biết gì. Có thế mới lớn được như thằng bố." Vì không trực tiếp chăm con nên tôi đành chịu thôi.

Sữa tôi vắt ra cho vào tủ lạnh để con ở nhà dùng thì bảo không an toàn. Để thế còn gì là sữa. Mua sữa bột thì bà bảo chẳng hay ho gì thế nên con tôi suốt ngày một điệp khúc "ăn bột cho chắc dạ".

Đến việc dạy con cũng vậy. Cháu đang tuổi bò, bà sợ cháu vập chỗ này, va chỗ kia nên suốt ngày ôm khư khư con bé. Tôi bảo bà cứ kệ cháu, cho cháu nghịch. Có ngã, có vập thì mới lớn được. Khi ấy, bà lại nói tôi không có tình cảm, thấy con đau không xót.

Tính bà không gọn gàng, bà làm gì là hai vợ chồng theo sau dọn dẹp. Nhiều khi đi làm mệt mỏi, về thấy nhà cửa lộn xộn, đồ chơi, quần áo vứt tứ tung, bồn rửa bát đầy chặt... không tránh khỏi những lúc cáu gắt. Nhà đi thuê thì chật chội, ra vào đụng mặt nhau khiến không khí càng trở nên khó chịu.

Tính bà hay giận, khi giận bà chẳng nói gì. Thời gian đầu, tôi còn hỏi han, xin lỗi. Bà giận toàn chuyện không đâu. Cứ chấp tôi từng câu nói. Sau này tần suất bà giận tăng lên, tôi chẳng buồn hỏi mà cũng chẳng có thời gian hỏi.

Không chỉ vậy, có bà ở cùng, tình cảm vợ chồng tôi cũng bị ảnh hưởng. Trước đây, anh thường xuyên giúp vợ việc nhà. Khi thì nhặt rau, khi thì cắm cơm, lúc lau nhà... Từ lúc có bà, một phần anh thây lười, một phần không muốn bà nói quá chiều vợ nên anh không động vào bất cứ việc gì? Vợ chồng có mâu thuẫn cũng không có không gian nói chuyện. Những khó chịu, bức bách ngày càng lớn.

Hôm qua, anh đi nhậu về muộn. Khó chịu trong người sẵn, khi anh về tôi có hơi to tiếng. Biết bà giận lắm, không muốn không khí trong gia đình ngày càng trở nên ngột ngạt nên tôi xin về sớm. Ra chợ mua ít đồ ăn bà và chồng thích ăn để lấy lại không khí trong nhà. Về đến nhà, không thấy bà và con đâu chỉ thấy một tờ giấy ghi vài chữ: "Tao cho cháu về quê cai sữa".

Tôi gọi cho bà thì không liên lạc được. Bà có nhất thiết phải làm thế không? Có thể đêm qua tôi có to tiếng, có thể thời gian qua tôi khó tính, có thể thái độ của tôi chưa vừa lòng bà thì bà cũng không nên làm thế. Việc cai sữa con hay không phải do người làm mẹ như tôi quyết định.

Đứa bé mới hơn 9 tháng thôi đã phải xa mẹ. Trái tim người mẹ thắt lại khiến tôi không thể thở được. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng đã đến mức này sao. Là lỗi của tôi, của bà, của người lớn sao lại để một đứa bé gánh chịu. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm ảnh con mà khóc trong nhung nhớ...

Khi mới về làm dâu tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ phải ca thán về mẹ chồng thế này. quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tương đối êm ả nếu bà không lên trông cháu. Mới hơn 3 tháng mà nhiều mâu thuẫn xảy ra khiến tình cảm mất đi nhanh chóng. Mới đây, bà tự ý cho cháu hơn 9 tháng tuổi về quê cai sữa mà không bàn bạc với vợ chồng tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật