Ông Tập Cận Bình: Người TQ đừng ăn nhiều mì gói khi du lịch nước ngoài

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Chúng ta phải hướng dẫn công dân chúng ta xử sự văn minh hơn khi ra nước ngoài. Đừng ném chai nước khắp nơi, đừng phá rặng san hô của người ta và ăn ít mì thôi, ăn nhiều hải sản địa phương vào”.
Ông Tập Cận Bình: Người TQ đừng ăn nhiều mì gói khi du lịch nước ngoài
Chủ tịch Tập Cận Bình tại ao cá Bác Hồ hồi cuối năm 2012 (ảnh Reuters).
Đó là lời nói của chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình vào ngày 16.9, khi đang thăm đảo quốc Maldives.

Ý ông Tập nói việc đồng bào ông thích ăn những cốc mì ăn liền đến độ năm ngoái có tin: một khách sạn hạng sang ở Maldives phải cất các phích nước cắm điện trong phòng mà du khách TQ lưu trú, để làm nản lòng những vị khách ở lại trong phòng và ăn mì ăn liền (còn gọi là mì gói).

Theo Reuters, người TQ không sợ xấu hổ khi chứng tỏ họ ăn nhiều. Nhưng khi ra nước ngoài, họ nổi tiếng là “không thích phiêu lưu” khi phải chọn món ăn lạ. Nhiều người ráng tìm quán ăn TQ, một số người thủ bánh snack trong hành lý.

Chính quyền TQ đang nỗ lực kéo giảm khuynh hướng ném rác bừa bãi, vẽ bậy bạ của người dân, cả khi họ ở trong nước lẫn khi ra nước ngoài.

Nhưng vụ “bị cấm” ăn mì ăn liền ở Maldives khiến du khách TQ bực, nói họ bị đối xử bất công. Du khách TQ không thích tắm nắng cho da ngăm hoặc không mê các môn thể thao dưới nước, nhưng Maldives lại là một điểm đến lý tưởng đối với họ, do đảo quốc này miễn visa cho người có hộ chiếu TQ.

Năm 2010, du khách TQ là nguồn thu chủ lực cho ngành du lịch Maldives, riêng năm 2012 có 230.000 người đến đảo quốc này, theo số liệu của chính phủ Maldives.

Chính quyền TQ đang nỗ lực kéo giảm khuynh hướng ném rác bừa bãi, vẽ bậy bạ của người dân, cả khi họ ở trong nước lẫn khi ra nước ngoài.

Những năm trước, đã có các du khách TQ phá hoại khuôn viên một ngôi đền ở Ai Cập, hoặc họ chụp ảnh “tự sướng” với cá heo bị nâng lên cao (khiến con vật chết)... Tất cả những hành vi này hủy hoại hình ảnh của du khách TQ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật