Cháy tiệm cắt tóc 7 người chết: Dùng xe tưới cây chữa cháy chờ xe của cảnh sát PCCC

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ cháy xuất phát từ tầng trệt căn nhà số 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM. Vào thời điểm xảy ra cháy, căn nhà này đóng kín cửa và người đi đường phát hiện cháy nên hô hoán mọi người cùng tìm cách dập lửa, lúc này các công nhân dùng vòi nước của xe tưới cây để chữa cháy.
Cháy tiệm cắt tóc 7 người chết: Dùng xe tưới cây chữa cháy chờ xe của cảnh sát PCCC
hiện trường vụ việc

Tính đến thời điểm 7h sáng nay (16/9), có ít nhất 7 th‌i th‌ể được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa ra ngoài.

Trong cuộc họp báo nhanh của lực lượng chức năng, Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM - cho biết căn nhà trên là nơi sinh sống của 8 người của 2 gia đình. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong có 7 người. Riêng bà Trần Thị Châu Lan (50 tuổi) - là một trong 8 người sinh sống ở đây - không có mặt tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn nên thoát nạn.

Vào khoảng 2h45 sáng nay (16/9), một vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại căn nhà số 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm giữa các shop quần áo, thời trang trên đường Nguyễn Trãi.

Ông Trần Văn Xuân (64 tuổi, hàng xóm của ngôi nhà bị cháy) kể: "Lúc đó gần 3h, trời mưa rất to, đang ngủ nhưng tôi vẫn nghe tiếng mọi người truy hô ’cháy, cháy’. Chạy ra nhìn về phía đối diện tôi thấy các công nhân đang dùng vòi nước của xe tưới cây để chữa cháy. Họ cứu hỏa rất lâu thì xe của cảnh sát PCCC mới tới".

Bà Nguyễn Thị Liên (60 tuổi, người đi nhặt ve chai) cho biết vào thời gian trên bà đi nhặt ve chai ở Chợ Lớn, khi đang tìm chỗ trú mưa thì thấy ngôi nhà 416 bị lửa bao trùm, kèm theo đó là nhiều tiếng nổ. Bà và nhiều người đi đường phát hiện đã truy hô và đập cửa để thông báo cho người trong nhà nhưng không có kết quả.

Anh Lộc kể lại vụ việc.

Còn anh Võ Văn Lộc (38 tuổi, nhân viên khách sạn Như Phượng, ở sát ngôi nhà bị cháy) chưa hiết bàng hoàng cho biết khi đang ngủ trên lầu thì ngửi thấy mùi khét. Lúc này anh chạy xuống kiểm tra thì phát hiện ngôi nhà kế bên đang cháy.

Sợ cháy lan sang khách sạn, anh Lộc truy hô sơ tán hàng chục khách đang lưu trú ra ngoài. Sau đó, anh cùng 5 người khác lấy bình chữa cháy mini chạy đến đập cửa cứu những người bên trong.

"Tuy nhiên, cửa đã bị khóa phía trong và mọi nỗ lực chữa cháy của chúng tôi đều vô vọng. Chúng tôi chữa cháy được khoảng 20 phút thì xe cứu hỏa mới tới", anh Lộc kể.

Người thân các nạn nhân đau đớn tại hiện trường.

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu - thuộc sở Cảnh sát PCCC TP.HCM - khi phát hiện cháy, người dân lập tức ứng cứu nhưng không hiệu quả do đám cháy quá lớn.

"Phòng cảnh sát PCCC nhận được tin vào lúc 3h20 và chúng tôi đã điều động 5 xe chữa cháy các loại, 1 xe thang cùng trên 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khi đến nơi, chúng tôi đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn, phá cửa sắt.

Đến 4h30, đám cháy được dập tắt. Khi xảy ra sự cố, bên trong nhà có 7 người. Nguyên nhân các nạn nhân t‌ử von‌g chủ yếu là do ngạt khói. Đây là một sự cố bất khả kháng và hết sức đáng tiếc, T.Tâm", ông Bửu nói.

Lửa bao trùm căn nhà ở Sài Gòn, 7 người chết cháy Giữa khuya, ngọn lửa bốc lên bao trùm ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM). Lực lượng chức năng xác định có 7 người thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật