Mỹ Đình ngập trong nước mắt ngày U19 Việt Nam thua trận

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nước mắt, rất nhiều nước mắt đã rơi trong cái đêm U19 Việt Nam bại trận trước U19 Nhật Bản ở chung kết giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood.
Mỹ Đình ngập trong nước mắt ngày U19 Việt Nam thua trận
Những giọt nước mắt của người hâm mộ là món quà an ủi vô giá với U19 Việt Nam. Họ đã thực sự giành trọn trái tim của người yêu bóng đá cả nước.

Mỹ Đình đêm qua (13/9), nước mắt đã rơi trên gương mặt những cổ động viên Việt Nam. Giấc mơ vàng lần thứ ba dang dở với đội bóng của huấn luyện viên Guillaume Graechen. Một lần nữa, Nhật Bản lại là cái tên mang tới nỗi buồn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trên sân, các cầu thủ gục xuống, lầm lũi bước đi. Huấn luyện viên Graechen cau có trước hàng ghế chỉ đạo. Hàng ngàn cổ động viên bỏ về từ những khán đài. Nhưng vẫn có không ít người ở lại. Họ thực sự là những cổ động viên chân chính, đã ở bên đội bóng cả trong vinh quang và cay đắng. Những giọt nước mắt của họ, theo một cách nào đó, là niềm tự hào của những tuyển thủ U19 Việt Nam - những người đã luôn chiến đấu hết mình vì một thứ bóng đá trong sạch và hào hoa.

Đêm Mỹ Đình bắt đầu bằng những nụ cười. 40 ngàn người đã đổ về sân vận động quốc gia với hy vọng chứng kiến đội tuyển đăng quang lần đầu tiên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngay ở thời điểm 16 giờ chiều, cả vạn người đã có mặt trên đường Lê Đức Thọ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 

Họ mang tới niềm vui, hy vọng, rất nhiều hy vọng. Sau thắng lợi ấn tượng trước U19 Myanmar ở bán kết, niềm tin đang lên cao. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Lá quốc kỳ tung bay mạnh mẽ trên khán đài của Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam. Lần thứ hai tại giải đấu này, 3000 hội viên của Hội ngồi kín khán đài D tiếp sức cho tuyển U19. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nhưng niềm vui không duy trì được lâu. U19 Việt Nam bế tắc toàn diện trước người Nhật, người hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Điều họ sợ hãi đã tới ở phút 75 khi Genta sút tung lưới Văn Trường sau một cú dứt điểm chéo góc. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 

Nhập mô tả cho ảnhAnh chàng này phải nắm chặt chiếc khăn cổ động để ngăn tiếng nấc của mình sau bàn thua của đội tuyển. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trận đấu càng trôi về cuối, người hâm mộ Việt Nam càng buồn bã hơn. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 

Trên khán đài, chỉ một số rất ít cổ động viên có được niềm vui. Xung quanh họ, nỗi buồn đang lan tỏa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 

Trận đấu kết thúc với thắng lợi cho đội Nhật Bản. Giây phút những cầu thủ U19 Việt Nam bước tới cảm ơn người hâm mộ càng khiến các cổ động viên thêm nghẹn lòng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trên khắp các khán đài, những tiếng nấc, những giọt nước mắt rơi xuống. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 

Nhiều người hâm mộ vẫn bàng hoàng và chưa thể tin được vào thất bại của đội tuyển. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 

Một số cổ động viên đứng dậy dọn dẹp đồ đạc để rời sân. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 

Nhưng một số khác vẫn ngồi lại. Tay nắm chặt, mắt sưng húp, họ muốn cùng đội tuyển trải qua những thời khắc khó khăn nhất. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Một “fan” nữ úp mặt khóc nức nở. U19 Việt Nam nên tự hào vì họ đã có những cổ động viên như thế. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 

Cứ buồn đi Việt Nam. Nhưng chúng ta phải đứng dậy thật nhanh. Đấu trường châu Á đang ở phía trước. Hơn lúc nào hết, đội tuyển đang cần tình yêu của người hâm mộ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật