Sự trở lại mới lạ của Sao Mai Hiền Anh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
6 năm vắng bóng kể từ sau album đầu tay, ca sĩ Hiền Anh (giải Nhì Sao Mai 2007 dòng nhạc thính phòng) vừa cho ra mắt album “Mùa của giấc mơ“.
Sự trở lại mới lạ của Sao Mai Hiền Anh
Hiền Anh

Lối hòa âm hiện đại, một chút âm nhạc thư giãn hòa quyện với giai điệu thính phòng là cách cô chọn để thổi hồn cho những ca khúc không mới.
Khán giả yêu nhạc hẳn chưa quên album "Gọi anh" với các ca khúc nhạc nhẹ hát theo phong cách thính phòng. Người ta thích thú với thể nghiệm thú vị của Hiền Anh - giọng ca đoạt giải Nhì phong cách thính phòng trong cuộc thi Sao Mai năm 2007. Những bài hát quen thuộc của nhạc nhẹ mang tên "Gọi anh", "Giọt sương trên mí mắt", "Miền xa thẳm", "Giấc mơ Chapi"… bỗng được khoác chiếc áo rock opera trong một chất giọng giàu nội lực. Mới nghe khán giả dễ có một cảm giác lạ lẫm ban đầu, nhưng rồi sẽ dần đi vào cảm giác êm đềm và thú vị khi bắt được ý tưởng của nhạc sĩ phối khí. Ai cũng nhận ra, phần âm nhạc đã chắp cánh, giúp giọng hát Hiền Anh biểu cảm tốt hơn.

Ra mắt album đầu tay "Gọi anh" từ năm 2008, phải mất 6 năm Hiền Anh mới lại chắt chiu có được album vol.2 "Mùa của giấc mơ". Lần này là sự kết hợp của dòng nhạc chillout và rock, phối âm trên nền chủ đạo là nhạc thính phòng. Album gồm 8 ca khúc: "Mùa lá rụng" (Trọng Đài), "Mùa thu cho em" (Ngô Thụy Miên), "Chiếc lá vô tình" (Bảo Chấn), "Đêm nằm mơ phố" (Việt Anh), "Thức dậy đi em" (Tuấn Phương), "Giọt sương trên mí mắt" (Thanh Tùng), "Thu ảm đạm" và "Bình yên con nhé" (Dương Trường Giang). Cái tên "Mùa của giấc mơ" được Hiền Anh lấy cảm hứng từ mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Như Hiền Anh chia sẻ, mọi thăng trầm, niềm đau, niềm hạnh phúc và cả sự viên mãn trong cuộc sống của cô đều có trong sản phẩm vol 2 này.  
"Nghe "Thức dậy đi em" để thấy rằng ta không nên bỏ cuộc quá sớm. Một "Mùa lá rụng" cho cảm giác trống trải, thèm khát sự che chở của cha mẹ, những người sinh ra mình. Một "Thu ảm đạm" chỉ mong cuộc sống bình yên, cảm nhận được sự ấm áp che chở của người chồng. "Nhớ nắng" để đủ cảm thấy cuộc sống luôn có những tia nắng cho mình hy vọng… và còn rất nhiều cảm xúc khác nữa được Hiền Anh "thổi" vào trong album này" - Hiền Anh tâm sự. Với lối hòa âm hiện đại, một chút âm nhạc thư giãn hòa quyện với giai điệu thính phòng khiến các ca khúc trong album như được mặc một chiếc áo mới. 
Nói về quãng thời gian 6 năm "yên ắng", Hiền Anh cho biết, chị đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nhiều lúc tưởng như mình không đứng dậy được vì thất bại trong công việc, nhất là đúng vào thời điểm cô mang thai đứa con trai đầu lòng. Tuy nhiên, âm nhạc đã giúp cô có động lực để đứng dậy, để tiếp tục hát và cống hiến cho khán giả. Thế nên "Mùa của giấc mơ" chắc chắn sẽ là album đầy dấu ấn, đầy cảm nhận để đánh dấu sự trở lại mới lạ của Hiền Anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật