Bố mẹ Hoài Linh kỷ niệm đám cưới 50 năm hoành tráng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoài Linh và Dương Triệu Vũ dự định cùng các anh chị tổ chức kỉ niệm đám cưới 50 năm thật hoành tráng cho bố mẹ để bố mẹ có thể tự hào về những người con của mình.
Bố mẹ Hoài Linh kỷ niệm đám cưới 50 năm hoành tráng
Hoài Linh và Dương Triệu Vũ vs bố mẹ

Dương Triệu Vũ là cậu con út trong gia đình có 6 người con, một số người trong gia đình theo đuổi nghệ thuật ngoài Dương Triệu Vũ còn có danh hài Hoài Linh và ca sĩ Phương Trang. Dù 6 anh em mỗi người có con đường sự nghiệp riêng nhưng họ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc cũng như tự hào về bố mẹ mình.

Mới đây, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ, anh sẽ cùng các anh chị tổ chức kỉ niệm đám cưới 50 năm cho bố mẹ vì 50 năm trước bố mẹ chỉ làm đám cưới sơ sài. Bố mẹ nam ca sĩ rất muốn kỉ niệm ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời khi con cái đã thành công. Ngoài ra, ’cậu út’ cũng chia sẻ những cảm xúc xúc động của mình về tình yêu của bố mẹ dành cho nhau và dành cho những người con của mình nhất là khi còn nghèo đói.

Nội dung đầy đủ lời chia sẻ của Dương Triệu Vũ:

"Ngày xưa bố mẹ nghèo lắm nên làm đám cưới rất sơ sài, bây giờ các con đã thành công nên người, bố mẹ muốn tổ chức một ngày kỷ niệm 50 năm có thể hãnh diện được

Đó là lời bố mẹ đã nói với tôi khi tôi về Florida thăm gia đình. Gia đình tôi có những lúc thiếu thốn về vật chất và nhiều lần phải gầy dựng tất cả lại từ đầu nhưng bố mẹ luôn có một mục tiêu rõ rệt đó là cho anh em chúng tôi ăn học đàng hoàng và trở thành những người có giá trị trong xã hội. Cho dù hành trang bố mẹ cho chúng tôi vào đời không nhiều về vật chất, nhưng những gì chúng tôi nhận được là những thứ tiền không thể nào mua, đó là lòng tự trọng và tình thương vô điều kiện.

Bố mẹ ơi, tuy đám cưới của bố mẹ sơ sài, nhưng 50 năm mà bố mẹ đã sống và yêu thương nhau đã sáng giá hơn tất cả các vàng bạc, kim cương và tất cả mọi thứ trên đời này. Nhìn thấy chiếc nhẫn của bố mẹ đã mòn chố khuyết chỗ đầy chỉ còn một nữa của ngày xưa con cảm thấy nó đẹp và đáng yêu làm sao. Hôm nay viết những giòng này con cảm thấy rất hạnh phúc.. Có thể vì con biết gia đình luôn là nơi an toàn nhất. Đôi khi cứ tiếp tục tìm những miền đất mới đễ chinh phục mà quên nhìn lại sau lưng, nơi bố mẹ luôn ngóng chờ cầu nguyện cho con. Con biết yêu thương chính bản thân là chính vì con được bố mẹ yêu thương, con có thể thông cảm và thương những người tha nhân là vì bố mẹ đã dạy cho con, con có thể đặt xuống vật chất trong cuộc sống này dễ dàng là vì những gì bố mẹ đã làm gương cho con. Giàu cũng đã giàu, nghèo cũng đã nghèo nhưng điều quan trọng nhất là gia đình ta luôn bên cạnh nhau. Những lúc ở Dầu Giây cả miếng cơm còn không đủ nhưng cả nhà luôn có tiếng cười vì sự lạc quan mà chúng con có được... nhờ sự đùm bọc của bố mẹ.. Rồi đến bây giờ mỗi khi con về vẫn cảm thấy rất nhỏ bé trong căn nhà ngồi nghe mẹ hát karaoke và nấu ăn cho con.

Cảm ơn bố mẹ đã yêu nhau hơn nữa thế kỷ. Vì tình yêu đó chúng con mới thành người. Anh em tụi con sẽ làm một ngày kỷ niệm thật "hoành tráng" để bố mẹ có thể chia sẻ niềm vui với bạn bè và gia đình."

Dương Triệu Vũ chụp ảnh cùng bố mẹ và chị gái

6 anh chị em nhà Dương Triệu Vũ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật