Băn khoăn giữa hai cô gái

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lòng tôi luôn nghĩ sẽ chọn Hằng làm người yêu và định hướng gắn kết lâu dài. Vậy mà cách đây một tháng, tôi lại quen Ngân qua mạng, nhỏ hơn tôi ba tuổi, khiến tôi rung động nhiều hơn dù mới gặp hai lần.
Băn khoăn giữa hai cô gái
Ảnh minh họa

Tôi 28 tuổi, nghề nghiệp ổn định, thu nhập tốt, quen một bạn nữ nhỏ hơn hai tuổi được bốn năm, tên là Hằng, tình cảm như anh em, bè bạn bởi thời gian trước tôi đã có bạn gái. Sau khi chia tay người yêu cách đây một năm, tôi đi chơi và tiếp xúc với Hằng nhiều hơn, cảm giác đây là người con gái tốt, biết điều, hiểu chuyện. Bên cạnh Hằng tôi thấy bình yên, có thể chia sẻ cả những mặt tốt mặt xấu của mình dù về tính cách tôi và Hằng khá khác nhau.

Cách đây bốn tháng tôi đi chơi với Hằng, nói chuyện nhiều nên tình cảm nảy sinh nhanh, cô ấy cũng thừa nhận thích tôi. Tôi thú nhận tình cảm của mình nhưng chưa nói yêu, trong lòng cũng nghĩ sẽ chọn Hằng làm người yêu và định hướng gắn kết lâu dài.

Một tháng trước, tôi lại quen Ngân qua mạng, nhỏ hơn tôi ba tuổi. Giữa tôi và cô bé này tương thích về tính cách hơn, khiến tôi rung động nhiều hơn dù mới gặp mặt hai lần, cảm giác như tình yêu sét đánh. Giờ tôi không biết phải làm sao, chọn Hằng- người con gái mình hiểu rõ hay đi theo tiếng gọi con tim với Ngân? Xin mọi người cho tôi ý kiến.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật