Xếp hàng 12 tiếng để thất vọng vì không thể mua vé bán kết U19

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất chấp cái nắng oi nóng tại Hà Nội, hàng ngàn người đã đội nắng xếp hàng nhiều giờ tại các quầy bán vé, chờ đợi để đến lượt vào mua vé giải U19 Đông Nam Á. Nhiều người dân đã phải xếp hàng từ 22h ngày 10/9 để có được cặp vé xem trận bán kết 19h tối nay giữa U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar.
Xếp hàng 12 tiếng để thất vọng vì không thể mua vé bán kết U19
Hàng nghìn người dân xếp hàng trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)

Tuy nhiên đến 9h sáng, theo thông báo từ ban tổ chức, vé trận bán kết đã bán hết từ chiều 10/9 nên sáng nay chỉ bán ra 1.000 vé trận chung kết, khiến nhiều người không khỏi thất vong.

Đúng 9h sáng, cửa chính liên đoàn bóng đá được mở để cho mọi người vào mua vé. Giá vé từ 40.000 đ - 70.000 đ. Trong ảnh là chị Hoa, chị cho biết mình phải xếp hàng từ 2h sáng để mua vé dù đang mang bầu.
Ông Kiên, quê Phú Thọ xuống Hà Nội từ đêm qua, ông đi thẳng từ bến xe Mỹ Đình qua cổng liên đoàn để xếp hàng. Đến sáng nay, ông đã có được hai cặp vé... tuy nhiên đó chỉ là vé trận chung kết chứ không phải trận đấu chiều nay.

Dù là vé trận chung kết, nhưng những cặp vé này vẫn được phe vé chợ đen bán cao gấp 2, 3 lần giá trị thực. Đôi vé mệnh giá 140.000 đ đang được phe vé rao bán từ 400.000 đ - 500.000 đ.

Dù ban tổ chức hết vé trận bán kết, nhưng đội ngũ phe vé vẫn còn nhiều. Những cặp vé được bán từ 500.000 đ - 700.000 đ và đang có rất nhiều người hỏi mua.
Anh Ngọc xếp hàng từ 23h ngày 10/9 để mua vé trận bán kết chiều nay, tuy nhiên anh chỉ có được cặp vé trận chung kết. "Tôi đang tính cách đổi vé và phụ thêm tiền cho phe vé để được vào sân ngay trong chiều nay", anh nói.
Cô sinh viên tên Hà đến từ ĐH Lâm Nghiệp Hà Nội xếp hàng 9 tiếng đồng hồ để mua hai cặp vé trận chung kết. Hà cho biết, khi mua xong vé có nhiều cò phe vé hỏi mua lại nhưng cô không bán.
Ông Nguyễn Đình Đổ, tổ trưởng bảo vệ an ninh khu vực mua vé cho biết, sáng nay lực lượng cảnh sát cơ động đã điểm mặt và đuổi một số phe vé quen mặt đã xếp hàng quá nhiều lần ra khỏi hàng.
Một số người chán nản, mệt mỏi vì xếp hàng dài hàng tiếng đồng hồ trèo lên lan can hoặc ngồi xuống nền xi măng cho đỡ mỏi chân.
Nam thanh niên cố gắng ăn chiếc bánh mì và uống nước để cầm sức xếp hàng. Đến 12h trưa nay, dòng người xếp hàng mua vé vẫn rất đông, nhiều khả năng họ sẽ phải xếp hàng đến chiều nay mới có vé.

 



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật