Chiều mưa định mệnh của hai bé trai và những chiếc cống tử thần

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong buổi chiều mưa tầm tã, bé trai 7 tuổi không may ngã vào miệng cống bên đường rồi bị dòng nước cuồn cuộn nhấn chìm; một bé khác lại bị cuốn vào lòng cống khi chiếc nắp đậy bị bật tung.
Chiều mưa định mệnh của hai bé trai và những chiếc cống tử thần
Mẹ cậu bé chỉ nghĩ con trai bị ngã thông thường khi đùa giỡn với bạn bè. Ảnh: Hoàng Trường

Sáng 9/9, xóm nghèo ở ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) của những người tha phương không còn sự vắng lặng vốn có. Nhiều người vẫn bàn tán xôn xao về cái chết của bé Lê Văn Mạnh (7 tuổi), học sinh lớp 2 trường tiểu học Tân Hiệp.

Ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà nhỏ còn khá mới, anh Lê Văn Minh (quê Nghệ An) ngắm mãi di ảnh Mạnh trên bàn thờ được lập vội. Anh bảo không thể tin được con trai mình đã ra đi theo dòng nước trong cơn mưa tầm tã. Buổi chiều tan trường 3 ngày trước, khi ôtô đưa đón học sinh dừng ở khu phố Bà Tri để một số em xuống, Mạnh cũng xuống xe do ngồi gần cửa. Em không may ngã vào miệng cống bên đường rồi bị dòng nước cuồn cuộn nhấn chìm. Tài xế phát hiện sự việc đã lao xuống cứu nhưng không kịp đành hô hào người dân.

Lúc anh Minh nhận được điện thoại, trời mưa lớn át cả tiếng người báo tin. Anh luống cuống không bước nổi. Mịt mùng trong mưa suốt chặng đường gần 5 km đến hiện trường, trong thâm tâm người cha chỉ cầu mong con trai được ai đó cứu sống. Vợ anh ở nhà chỉ nghĩ Mạnh bị ngã bình thường khi đùa nghịch với bạn bè.

Ướt sũng khi đến nơi, anh Minh gào thét gọi tên con khi thấy lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đã huy động hàng trăm người phong tỏa hiện trường tìm kiếm Mạnh. Không được vào gần miệng cống, anh gục xuống, đau thắt ngực khi thấy nước vẫn chảy tràn trong cống, không có chút dấu vết gì của con trai.

Cống nước nơi cháu Mạnh gặp nạn vẫn chưa có biện pháp rào chắn. Ảnh: Hoàng Trường

Nhận định bé trai có thể bị dòng nước cuốn xa về phía dưới, mọi người chia nhau toả đi tìm hơn một giờ vẫn không thấy. Khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đến nơi trời vẫn mưa rất lớn. "Nước chảy về miệng cống nơi cháu bé rơi xuống rất nhiều. Họ phải dùng xe cẩu múc đất chặn dòng chảy nhưng cũng mất cả tiếng mới tìm thấy thằng bé. Nó nằm ở ngay bên kia đầu cống", chị Thanh sống gần đó cho biết.

"Miệng cống lâu nay không che chắn, là nơi thoát nước của khu vực ra một con suối gần đây. Mỗi khi mưa lớn rất nguy hiểm cho người đi đường. Những ngày tới tôi sẽ rào lại để đảm bảo an toàn", anh Thành nhà gần hiện trường, nói.

Mạnh là con đầu của vợ chồng anh Minh. Hàng ngày anh lái xe thuê còn vợ ở nhà lo nội trợ và chăm sóc đứa con nhỏ. Do nhà xa trường, Mạnh và những học sinh khác trong khu vực đều đi học bằng xe đưa đón. "Phải đi làm thuê làm mướn nên đâu có thời gian đưa đón con. Giờ con bị vậy cũng chẳng biết sao, chỉ mong cơ quan chức năng có biện pháp rào chắn những nơi nguy hiểm để không còn ai phải chết tức tưởi như con tôi", anh Minh nói.

Ở cùng ấp với gia đình nạn nhân, nhà anh Quốc - tài xế xe đưa rước học sinh - mấy hôm nay cũng ảo não không kém. Vẻ mặt rầu rĩ, người đàn ông từ chối tiếp khách.

"Việc đau lòng này xảy ra không ai mong muốn, anh ấy cứ vậy từ hổm đến giờ. Tâm trạng không ổn định nên đã dừng việc chạy xe, nhờ ông anh chạy dùm", vợ tài xế Quốc nói và cho biết anh lái xe đưa rước học sinh đến trường chừng 5 km, với giá mỗi em 350.000 đồng/tháng.

Đoạn đường nơi cháu La Văn Tỷ gặp nạn chiều 6/9 ngập nặng, nước dưới cống bật tung nắp khiến em Tỷ rơi xuống. Ảnh: Thanh Bé

Cũng bị cuốn vào cống trong cùng chiều mưa, th‌i th‌ể cháu La Văn Tỷ (9 tuổi), hơn 2 ngày sau mới được tìm thấy. Chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ Tỷ, ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy con trai tái nhợt, bám đầy bùn đất, trên người chỉ mặc quần đùi nằm co quắp bên miệng cống.

Vợ chồng chị từ An Giang lên Bình Dương làm công nhân, phụ hồ. Cháu Tỷ do bị tật nói ngọng nên gia đình không cho đi học, chỉ ở nhà chơi với người bà con. Khoảng 17h ngày 6/9, Tỷ cùng 2 trẻ khác tắm mưa trên tuyến đường 22/12 khu phố Hoà Lần 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Cơn mưa rất lớn khiến đường bị ngập sâu, nước chảy xuống cống cuồn cuộn. Một số nắp cống bị đẩy khỏi miệng. Trong lúc đùa giỡn với bạn, Tỷ bị rơi vào miệng cống thoát nước rộng khoảng 2 m2 trên vỉa hè. Một số người dân phát hiện lao đến cứu, song nước chảy xiết đã cuốn bé trai sâu xuống cống.

Bà Lê Thị Sàn (60 tuổi), ngụ cùng khu nhà trọ với chị Hằng kể, chiều hôm đó Tỷ đã tắm mưa xong và về phòng nhưng một bé khác đến rủ đi chơi tiếp nên chạy theo. Trời mưa lớn hơn.

"Mấy đứa nhỏ chạy từ trong hẻm ra, cầm theo trái bóng. Vài phút sau nghe người đàn ông đi đường la lên ’có đứa rớt xuống cống’ tôi chạy ra xem nhưng không thấy gì. Người đàn ông đó bảo rằng đã chạy đến để kéo thằng bé ra nhưng không kịp. Khi đó con đường đã thành sông, miệng cống nước trào lên dữ lắm", anh Bé, sống nơi cháu Tỷ gặp nạn, cho hay.

Theo những người dân trong khu vực, miệng cống nơi bé Tỷ bị cuốn xuống bình thường có nắp đậy. Nhưng do hôm đó mưa rất to, mặt đường ngập nặng, nước chảy cuồn cuộn. Trong khi dưới cống cũng có một dòng khác trào ngược lên.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Ba, Phó chủ tịch UBND thị xã Thuận An cho biết, do việc thoát nước chậm, sức ép dòng nước quá lớn làm nắp cống trồi lên, khi bé Tỷ đi qua thì bị cuốn xuống. UBND thị xã Thuận An sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn tất cả các hố ga trong khu vực.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND Thị xã Tân Uyên cho hay đang chỉ đạo xem xét trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị liên quan nơi miệng cống khiến cháu Mạnh rớt xuống, t‌ử von‌g. Về những miệng cống chưa đảm bảo an toàn trong khu vực, ông Phương nói: “Hiện kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, chưa biết cụ thể sẽ làm gì. Trước mắt, tôi đã chỉ đạo anh em rà soát lại tất cả các miệng cống, hố ga để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật