Nỗi khổ tâm của một “quý bà”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là một người đàn bà có chút tiền của, nhưng rất cô đơn. Chồng tôi là một tổng giám đốc thành đạt. Từ hồi còn tay trắng anh đã có sở thích chỉ yêu những cô gái đẹp, thông minh, và tôi là sự lựa chọn của anh ấy. Nhưng bất hạnh thay, tôi vẫn không tránh được bi kịch, bị thất sủng và phải chịu cảnh phò‌ּng th‌ּe lạnh lẽo.
Nỗi khổ tâm của một “quý bà”
Tôi đã biết mình cần phải làm gì.

Tôi biết người chồng thành đạt thường có bồ, đại gia lại càng thế. Mặc dù biết chắc anh ấy đã chán vợ và có bồ bịch bên ngoài, nhưng tôi không thể tìm được bằng chứng rõ ràng nào, chỉ thấy một vài dấu hiệu. Anh ấy vẫn tỏ ra ân cần, tôn trọng tôi, nhưng hơn một năm nay anh ấy rất ít khi “đụng” đến vợ, hầu như chỉ vài tháng một lần lấy lệ.

Cũng từ đó anh ấy đề nghị ngủ riêng, lấy cớ công việc nhiều, thức khuya sợ ảnh hưởng tới vợ. Còn tôi, vì tự trọng nên không bao giờ đòi hỏi gì. Nói thì bình tĩnh vậy chứ thực ra tôi đã nhiều lần phát điên lên, đập phá đồ đạc hoặc phải uống cả cốc rượu mạnh cho đến khi say mềm...

Xem Thêm: Tại vì sao Phi Công trẻ lại thích Lái Máy Bay Bà Già ?????

//

Trước mắt mọi người tôi vẫn trưng ra hình ảnh một người vợ kiêu hãnh, đài các. Chỉ một người bạn gái biết rõ nỗi khổ của tôi, cô ấy từng đưa tôi đến những nơi vui vẻ dành cho các quý bà, với các chàng trai trẻ sẵn sàng phục vụ. Nhưng tôi không thể để mình bị hạ giá đến thế được.

Có lẽ tôi vẫn sống như vậy nếu không gặp Hoàng. Anh ít hơn tôi gần chục tuổi, chúng tôi quen nhau khi làm chung một dự án. Hoàng không thực sự nổi bật nhưng lại khiến tôi chú ý, vì anh ta là người đàn ông duy nhất tỏ ra quan tâm đến tôi khi đó. Ngày nào anh ta cũng kiếm cớ qua văn phòng tôi nói chuyện, hoặc mời đi uống cà phê, tặng hoa và không ngừng tán dương tôi là một phụ nữ đẹp, đằm thắm và đặc biệt... Rồi tôi cũng nhận được lời tỏ tình từ người trai trẻ ấy. Tôi biết rằng mình không yêu, rằng những lời tán tụng luôn cần được trừ hao, nhưng vẫn muốn buông mình vào thứ tình cảm cám dỗ đó...

Cô bạn tôi nói, việc yêu thực sự một người đàn ông sẽ có hại, vì tôi sẽ khổ sở khi mối tình tan vỡ, nhưng tình dục thì khác, nó sẽ giúp tôi khuây khỏa, giúp tôi khỏe mạnh và trẻ trung. Cô ấy khuyên tôi cứ chơi với Hoàng, hãy tận hưởng khoái lạc chứ đừng nghĩ lâu dài gì hết, cũng không cần dằn vặt anh ta có yêu mình thật lòng hay không, bởi nếu tôi không kỳ vọng gì thì chuyện thật hay giả sẽ không làm khổ tôi được.

Hơn nữa, nếu như tôi với chồng tôi không nhất thiết phải ly dị thì ai nấy có thể có cuộc sống của riêng mình, kể cả tình dục. Chỉ cần đừng lộ liễu để không ảnh hưởng đến danh dự gia đình là coi như đã tôn trọng nhau rồi. Lời khuyên của cô bạn chẳng phải là không có lý. Sự thật tôi mới 38 tuổi và tôi cần tình yêu, cả se‌ּx nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm...

Tôi lặng lẽ đi gặp một chuyên gia tư vấn. Nghe tôi “xưng tội” ông ấy cười: “Chị có một cô bạn với những gợi ý không gì có thể tệ hại hơn”. Rồi ông khuyên:

Nếu chị cho rằng anh ấy đã chán chị thì câu hỏi đầu tiên nên đặt ra là vì sao anh ấy chán, chứ không phải vội vàng kết luận “người chồng thành đạt nào thường cũng có bồ, đại gia lại càng thế”. Riêng cái kết luận hồ đồ này cũng đủ để chị sống trong bi kịch rồi. Là người vợ, chị cần tinh tế và nhạ‌y cả‌m hơn với cuộc sống của chồng.

Các cụ chẳng từng dạy “lạt mềm buộc chặt”, “gái ngoan làm quan cho chồng”, “lệnh ông không bằng cồng bà” đó sao? Tự cho rằng mình không còn giá trị gì với chồng là một tư tưởng quá sai lầm, nó dẫn đến những hành động sai lầm sau đó. Điểm mấu chốt là chị có còn thực sự yêu chồng mình hay không? Nếu có thì chị có muốn thay đổi cách yêu xưa nay không, hay cứ giữ suy nghĩ cứng nhắc rằng vợ chồng hạnh phúc thì dứt khoát phải theo một “mô hình” nào đó?

Để “yêu lại” chồng mình theo một cách mới mẻ tuy không đơn giản, nhưng nếu chị có đủ sự tập trung, sự nhạ‌y cả‌m, sức sáng tạo, lòng vị tha và tính kiên trì thì không có lý do gì mà không thành công. Nghe thì to tát, nhưng cái gọi là “nghệ thuật làm vợ” (nhất là vợ sếp) có lẽ cũng không nằm ngoài mấy chữ đó đâu...

Tôi sực tỉnh. Quan điểm của nhà tư vấn tuy hơi “cổ điển”, nhưng có vẻ phù hợp và cần thiết với tôi trong lúc này.

Xem Thêm: TS. Lê Thẩm Dương - Định Nghĩa Đàn Bà
//
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật