Đàn ông Việt có thể “ngủ” với bao nhiêu người trong đời?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi đã ngủ với 1.000 cô gái trong vòng 10 năm “hoạt động”. Lời nói tự thú gây choáng váng của ngôi sao truyền hình Kirk Norcross (người Anh) có thể ghi kỷ lục mới về số lượng bạ‌n tìn‌h của một người đàn ông.
Đàn ông Việt có thể “ngủ” với bao nhiêu người trong đời?
Ảnh minh họa

Tại Việt Nam, nghiên cứu quy mô đầu tiên về đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc của người Việt do viện Nghiên cứu xã hội ISDS tiến hành năm 2012 đã phỏng vấn 5.300 người (2.400 nam và 2.900 nữ) trong độ tuổi từ 18- 65 tại 11 tỉnh, thành phố trên toàn quốc cho thấy, kỷ lục về số bạ‌n tìn‌h thuộc về người đàn ông ngoài 30 tuổi: 200 bạ‌n tìn‌h.

Trong khi đó, kỷ lục ở nữ giới chỉ là 5 bạ‌n tìn‌h. Có đến, có đến 78% người được hỏi khẳng định chung thuỷ với 1 bạ‌n tìn‌h, chỉ 6% có trên 3 bạ‌n tìn‌h. TS Khuất Thu Hồng – viện trưởng ISDS cũng chia sẻ rằng, con số này có thể vẫn còn chưa chính xác. “Người Việt Nam vẫn có định kiến nếu khoe số lượng bạ‌n tìn‌h nhiều sẽ bị đánh giá là kẻ không đáng tin cậy, dâ‌m đãng, ăn chơi… Do đó, đối với câu hỏi “Bạn đã từng có bao nhiêu bạn tình?” sẽ khó có câu trả lời trung thực”.

200 bạ‌n tìn‌h - con số chưa chính xác?

Nguyễn Hữu Quân (35 tuổi, Hà Nội) khẳng định con số 200 còn quá ít, chưa thể coi là kỷ lục. “Anh chẳng có sổ để ghi những ngư‌ời tìn‌h đã trải qua đời anh, nhưng kể từ lúc anh biết ngủ với gái từ năm 16 tuổi, trung bình mỗi tháng 2 cô thì tính đến nay, anh cũng có 400-500 ngư‌ời tìn‌h rồi ấy” – Quân cho biết. Anh kể, năm 16 tuổi, anh “lỡ dại” với một cô bạn học trên 1 lớp trong một bụi cây rậm rạp ở công viên. Cho dù phần nào cần dở đã dở, Quân cũng loay hoay đến 30 phút nhưng rốt cuộc giờ nhớ lại, anh cũng không rõ “đã làm tới bến” hay chưa.

Tình yêu mà Quân thực sự khắc cốt ghi tâm phải là cô bạn học cùng đại học. Quân không chỉ yêu mê mệt mà còn bán mình cho đám xã hội đen để kiếm tiền mua xe, mua trang sức cho cô ta, coi cô ta như bảo bối. Nhưng đến một ngày, trong khi trên mình đầy thương tích, trở về nhà trọ, Quân bắt gặp người yêu đang lên giường với anh họ của mình. Hận tình, Quân bắt đầu lao vào chinh phục phụ nữ như con thiêu thân. Bạn học, gái quán bar, nhà hàng, gái trên mạng… Quân đều vợt hết. Có tiền, có học, thông minh, mã ngoài lại rắn rỏi, phong trần, Quân chẳng mất nhiều thời gian để chinh phục. Càng “cưa đứt, đục suốt”, Quân càng coi thường đàn bà, lại càng sùng sục đi tìm bạ‌n tìn‌h một đêm. Thậm chí, nhiều khi tan cuộc, Quân còn không nhớ nổi tên người mình đã ngủ tối qua là ai, cả gương mặt cũng chỉ là một hình bóng lờ nhờ.

Một số cô giữ được quan hệ với Quân 5-6 tháng, tuy nhiên, khi họ đề cập đến mối quan hệ nghiêm túc thì Quân “đá” luôn. Thậm chí, trong khi có người ngủ cùng nhà, hàng đêm Quân vẫn lượn lờ ở quán bar để tìm các cô mới để “lướt” nhanh. “Nhưng dường như càng quan hệ, tôi càng cảm thấy trống rỗng, rồi lại muốn tìm một cô mới để hy vọng lấp đầy” – Quân chia sẻ.

Trên thế giới cũng có rất nhiều ca “nổ” về số lượng bạ‌n tìn‌h. Kirk Norcross (ngôi sao truyền hình thực tế người Anh), sinh năm 1988, thành đàn ông từ năm 14 tuổi và sau 10 năm chinh chiến, anh ta đã ước lượng số cô gái mà anh ta đã ngủ cùng dao động từ 800-1.000 cô. Như vậy, mỗi năm anh ta ghi sổ 100 cô, mỗi tuần 2 cô. Không biết làm cách nào mà K.Norcross có thể tìm được tới 1.000 cô đều chung sở thích “tình một đêm” để anh ta “dùng như phá” đến vậy. Norcross cũng đã phá đời trai của mình trong công viên, trên một cái bảng quảng cáo hỏng, vứt lăn lóc. Thật là một sự “vào đời” có mùi rác thải.

Tuy nhiên, sau đó, anh ta đã ám ảnh về tìn‌ּh dụ‌ּc và tìm mọi cơ hội tiếp cận với các cô gái để nâng số lượng “đụng chạm”, mà không cần biết chất lượng ra sao. Anh ta hành sự với bất cứ cô gái nào có thể, đủ các lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh xuất thân hay tình trạng hôn nhân. Bãi đáp của anh ta cũng “hầm bà lằng”. Từ khách sạn 5 sao đến căn hộ tồi tàn, từ thang máy, bãi đỗ xe, công viên, nhà kho, ca bin…

Trước đó, ông chủ tạp chí pla‌ּyboy Hugh Hefner cũng đã đưa ra tuyên bố khiến thế giới ngã bổ chửng: ông ta không đếm nổi những cô gái đã “qua tay” mình. Ông ước lượng đại khái khoảng 1.000 cô là bạ‌n tìn‌h với mình, cả ngắn hạn cả dài hạn và kịp cưới rồi ly hôn 2 cô vợ.

Tuy nhiên, ông chủ tạp chí tươi mát dành cho đàn ông này đã sắp sửa bước sang tuổi “cửu thập”. Nếu ông cũng “vào đời” từ năm 14 tuổi thì ông đã có trên 70 năm “chạy hùng hục”. Gấp 7 lần số tuổi sử dụng của anh chàng Kirk Norcross. Cứ đà này, sau khi “cổ la hy”, Norcross có thể có bộ sưu tập “vượt qua mọi thời đại”: 7.000 bạn tình. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là “lời nói” chứ chẳng có bằng chứng gì ghi nhận .

Rỗng tuếch về tình cảm

Có chuyên gia tâm lý cho rằng, không ít đàn ông cho rằng có nhiều bạ‌n tìn‌h sẽ đồng nghĩa với có năng lực toàn diện. Số lượng bạ‌n tìn‌h, khả năng tốc chiến tốc thắng tới đích... nhà nghỉ, dường như khiến họ thấy mình hoành tráng hơn, có năng lực hơn và tự tin hơn, khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, thành đạt hơn. Việc thay bạn tình như thay áo có nhiều yếu tố tác động. Như Quân, do cú sốc về tình cảm nên anh ta trút căm hờn, giận dữ lên phụ nữ, coi việc lên giường với nhiều phụ nữ là “thước đo” giá trị của mình.

Tuy nhiên, càng nhiều bạ‌n tìn‌h, anh ta càng thấy trống rỗng về tâm hồn, thấy chán nản, bực bội, thậm chí, càng quan hệ càng không thấy thỏ‌a mã‌n. Vì thứ mà anh ta khát khao là sự rung động, sự tin tưởng – điều mà anh ta không thể tìm thấy ở tình một đêm. Họ luôn không thỏ‌a mã‌n thân xác vì cảm giác hụt hẫng về tình cảm. Đó là lý do họ “thả mồi bắt bóng”, nhảy từ người này qua người khác.

Còn theo lương y Vũ Quốc Trung, tình trạng phải liên tục tìm bạ‌n tìn‌h để thỏ‌a mã‌n nhu cầu sin‌ּh l‌ּý của đàn ông có thể là một dạng “nghiện tìn‌ּh dụ‌ּc”. Đối với một số người khi c‌ơ th‌ể tiết ra quá nhiều chất testerone, khiến họ luôn ám ảnh về chuyện tìn‌ּh dụ‌ּc, thúc bách anh ta phải đi tìm bạ‌n tìn‌h, đặc biệt là những bạ‌n tìn‌h mới để anh ta mặc sức “đằng vân hoán vũ”.

“Những người mắc bệnh cường dương là do môn hỏa quá mạnh, nếu không chữa trị mà “xuất binh” vô độ, lâu dài sẽ dẫn đến suy nhược c‌ơ th‌ể, chất lượng tinh binh giảm, thậm chí hỏng “súng”. Còn việc có quá nhiều tình một đêm sẽ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tìn‌ּh dụ‌ּc và càng ngày càng kích động, lộ liễu hơn về nhu cầu tìn‌ּh dụ‌ּc, có thể khiến mình lâm vào tình huống xấu hổ, mất hết danh dự, thậm chí cả công việc, tiền bạc, vướng vào vòng tù tội” – lương y Trung cho biết. Theo ông, cơ chế hoạt động lành mạnh là khi yêu sẽ đạt được kho‌ái cả‌m, sau đó lại nghỉ ngơi, tích lũy năng lượng. Còn nếu cảm thấy nhu cầu tìn‌ּh dụ‌ּc của mình như nồi Thạch Sanh “ăn” mãi không vơi thì cần phải đi khám và được điều trị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật