Teen “sống liều” và những bài học chua xót

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sính ngoại, sống thoáng, thích hưởng thụ, khoe khoang... là những “cơn sóng lớn” đang ào ạt “đổ bộ” vào cuộc sống của Teen Việt.
Teen “sống liều” và những bài học chua xót
Ảnh minh họa

Nhiều bạn trẻ không ngần ngại “yêu là phải được thể hiện”, “phải được đụng chạm” và đến khi “cho đi” thì đã... là chuyện đã rồi. Những hệ lụy, bài học đắt giá sau việc “yêu” của tuổi học trò sẽ được “Sống trẻ” kể lại sau nhiều ngày chứng kiến tại bệnh viện Phụ sản Trung ương...

Bài 1: Cắt bỏ tử cung vì phá thai

Biết được mình có bầu, cô gái lên mạng tra cứu và quyết định mua uống thuốc phá thai về tự uống. Loan tự nhủ: Chỉ cần vài viên thuốc mua được rất dễ dàng ở hiệu thuốc tây, sẽ làm cô qua mắt cha mẹ và nhanh chóng trở lại “trạng thái hoàn toàn như ban đầu”...

Nhưng viên thuốc mà Loan mua hôm đó, không làm tròn nhiệm vụ. Nó mới chỉ đẩy được thai nhi ra ngoài, để sót trong bụng cô gái một phần của bánh nhau thai. Bánh nhau cứ như thế mà lớn lên.

Tình yêu và mãnh lực nhà nghỉ...

Tại phòng hậu phẫu của bệnh viện Phụ sản Trung ương, cô gái tên Loan nằm thiêm thiếp bên giường bệnh. Loan năm nay 15 tuổi, vừa trải qua cuộc phẫu thuật rất lớn, mổ phanh, cắt bỏ hoàn toàn bộ phận tử cung.

Người mẹ với vẻ mặt rất đau khổ kể lại: Cháu là con độc trong gia đình tôi. Vợ chồng tôi làm công nhân viên chức nhà nước. Trong nhà ai cũng cưng chiều cháu, nhất là bố. Chúng tôi chiều con một phần cũng là vì đi đâu mọi người đều nói: “sao cháu nó xinh xắn thế”, phần nữa là do tuổi đã khá cao, chúng tôi mới sinh được con – Chị đau khổ nhắc lại.

Vì biết mình xinh xắn, đồng thời biết mình được cưng chiều, Loan tỏ ra là cô bé sành điệu hơn hẳn những cô bạn cùng trang lứa. Cô gái dùng điện thoại xịn, nhiều chức năng. Việc ăn mặc cũng vì thế mà “bắt mắt”, thời trang hơn. ở lớp học, Loan luôn là một trong những hotgirl nổi trội, được nhiều các bạn trai để ý.  Loan đã từng tuyên bố: Sành điệu thì mới nhiều anh thích. Nhiều anh thích thì càng phấn khích và càng phải sành điệu.

Thực tế là Loan có nhiều người yêu và anh chàng nào cũng muốn được sở hữu cô gái. Những chàng trai dù đang tuổi học trò nhưng cũng có “vô vàn cách săn đón người đẹp. Những cuộc mời đi ăn, đi dạo phố, rồi xem phim, đi bơi...khiến họ có nhiều cơ hội gần gũi nhau, thậm chí thêm nhiều cơ hội đụng chạm xác thịt của tuổi mới lớn. Rồi một lần cả hai đều không tự kìm chế được, Loan nhắm mắt vào nhà nghỉ với người yêu. Sau đó cô gái có bầu.

Mẹ ơi, con sẽ không còn là con gái nữa...?

Bình thường, sau mỗi ca nạo phá thai, sản phụ có thể bị ra dịch, máu kéo dài. Nhưng với trường hợp của Loan, những ngày đầu, cô gái có vẻ yên ổn, sau đó Loan thấy dịch ra quá nhiều, lại kèm theo có màu đen và mùi hôi khó chịu. “Tôi thấy cháu nó thường kêu đau bụng âm ỉ và liên tục ở bụng dưới, kèm theo biểu hiện sốt. Tôi có hỏi rất nhiều lần nhưng chỉ thấy con bảo: Chắc nô đùa ở lớp nhiều quá nên con bị viêm họng”.

Đến khi con gái kêu đau bụng, chuyển sốt cao đến nỗi ngất xỉu trên lớp học, bà mẹ mới hối hả đưa con đến bệnh viện. ở đây, chị phát hiện ra chuyện động trời của cô con gái 15 tuổi.

Qua siêu âm tử cung, bác sĩ phát hiện mảng nhau thai còn sót lại trong tử cung đang ngày một lớn lên. Điều nguy hiểm là đoạn nhau thai này có nguy cơ ung thối, khiến bệnh nhân nhiễm trùng máu nặng, rất nguy kịch.

Loan được các bác sĩ bệnh viên Phụ sản Trung ương đưa ra nhiều phương án: tiêm thuốc hóa chất “tiêu diệt” nhau thai, uống thuốc để nhau thai tự bị phá hủy rồi tiếp tục nạo hút, tống ra ngoài...nhưng tất cả các phương án đều không thành công.
Cô bé 15 tuổi lên bàn mổ với ca phẫu thuật kéo dài hơn tất cả những ca mổ bình thường khác. Ngoài mổ để lấy nhau thai ra ngoài, do bị hoại tử tử cung nên các bác sĩ quyết định cắt bỏ. Cô gái không còn bộ phận tử cung, vĩnh viễn không bao giờ trở thành thiếu nữ đúng nghĩa, càng không bao giờ có khả năng sinh nở.

Bài 2: Nếm trái đắng vì dính "bẫy yêu"... - Đã hàng tuần chữa trị ở bệnh viện Phụ sản Trung ương nhưng Nguyễn Thị Ngọc Linh (15 tuổi) vẫn chưa ăn uống và đi lại được nhiều. Ánh mắt Linh đượm buồn...

Nét và những hệ lụy

Linh sinh ra trong một gia đình khá bình thường ở Hà Nội. Bố Linh khá cưng chiều con gái. Mẹ của Linh, trẻ hơn bố nhiều tuổi, đang độ phát triển công danh, sự nghiệp ở cơ quan nên cũng ít có thời gian để tâm đến con.

“Cuộc sống của em bình thường và rất nhàn hạ. Em ít khi phải làm việc nhà nhưng cũng không ai nhắc nhở. Mẹ bận việc, còn bố thì chiều con nên thay vì sai bảo em làm việc nhà, đôn đốc em học hành hàng ngày, ông thường tranh làm hết cho em. Ngoài đi học, thời gian còn lại ở nhà, em lên nét”.



Cô bé Linh từ khi 13 tuổi đã thuần thục facebook. Em có rất nhiều bạn, trong số đó có cả những bạn lớn hơn tuổi mà cô gái không hề biết mặt, biết danh phận, chỉ là quen trên mạng xã hội.

Thân thiết rồi đem lòng yêu một người bạn không quen biết là chuyện “khởi đầu mối tình học trò” của Linh khi cô gái 13 tuổi. Mới đầu, hai người giữ lại ở mức hay chát, gọi điện cho nhau. Không thấy con đi chơi nhiều, hiểu rằng có thể con vẫn ngoan nên cả nhà không ai nghi ngại. Nhưng sau đó quen dần, cả hai đều mong muốn gặp mặt. Linh nói: Chúng em đã tranh thủ tất cả những buổi nghỉ học, những lúc tan học chiều để đi cùng nhau. Anh ấy cứ mỗi lần lại rủ em đi chơi xa hơn. Được khoảng vài tháng thì cả hai vào nhà nghỉ. Một lần, rồi hai lần. Em tặc lưỡi cho qua “cũng là vì mình yêu anh ấy”...

Nước mắt vì “yêu quá đà”

“Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, dù cũng đã biết cách phòng ngừa nhưng các biện pháp chưa tới nơi, tới chốn khiến Linh có thai tới hai lần. Cả 2 lần, cô gái đều dấu cha mẹ tự ý vào các cơ sở tư nhân để nạo, hút. “Mỗi lần em trở về, người chỉ hơi mệt mỏi. Em biết bố chiều em nên che chắn bằng cách cố tỏ ra vẻ vui tươi. Em cố gắng “líu lo” với bố nhiều chuyện hơn để che đi sự thật về “câu chuyện động trời” của mình. Còn với mẹ, em ở phòng riêng, mẹ luôn về muộn nên cũng chẳng để ý. Vậy nên lần nào em qua “qua mặt cha mẹ trót lọt”.

Mới đây, Linh thấy c‌ơ th‌ể mình cũng “khang khác” nên thử và biết mình có thai. Linh lên kế hoạch “tự giải quyết” như các lần trước đó.

Nhưng đến ngày chuẩn bị thực hiện "kế hoạch", cô gái lên cơn đau bụng dữ dội, ra máu bất thường. Dù cố hết sức nhưng Linh vẫn bất tỉnh ngay tại nhà.

“Em được đưa tới bệnh viện gần nhà rồi bác sĩ nghi có thai đã chuyển em lên đây. Lúc khám xong, cha mẹ em mới biết em có thai và là có thai ngoài tử cung. Em phải khai báo hoàn toàn sự thật với y bác sĩ và cha mẹ. Bác sĩ có nói, do em hút thai, nên bộ phận vòi trứng đã giãn ra, khiến hai thành vòi trứng dính vào nhau gây bán tắc. Vì thế, khi em có thai nhưng khối chửa không xuống tử cung được”.

"Em ân hận thì cũng muộn rồi. Giá như ngày trước em ngoan hơn, chăm chỉ hơn?" - Linh ngậm ngùi.

Bài 3: Có bầu, bạn trai “trở mặt” thành người dưng... - "Bố em bận công việc đi suốt ngày, còn mẹ luôn mải mê với những bộ áo váy mới... Lực học không thực sự nổi trội, em tặc lưỡi lao vào những cuộc yêu chớp nhoáng...", một teen tâm sự.

Khu nhà nằm chờ mổ thuộc tầng 4, nhà G bệnh viện Phụ sản Trung ương rất đông sản phụ vì đã đến giờ khám bệnh. Lẫn trong những bộ áo, váy bệnh nhân màu trắng đục, có gương mặt cô gái tên Minh còn rất trẻ. Sản phụ này đang chờ đến lượt mình được khám, để các bác sĩ thống nhất phương thức điều trị: Mổ hay tiến hành nong thai để lấy phần còn sót lại của thai đã chết lưu trong bụng mẹ.

Sản phụ có tên Nguyễn Thu Minh năm nay mới 15 tuổi. Cô gái có đôi mắt hai mí, tròn to nấp dưới cặp kính cận trắng, nghẹn ngào kể: Em là học sinh lớp 9. Hồi nhỏ em nhút nhát lắm, đến nỗi sợ cả con gián, con chuột. Em từng nghĩ rằng, khi còn đi học không nên yêu ai mà cố gắng tập trung học hành, làm vui lòng cha mẹ".

Nhưng sự vịêc đã thay đổi khi cô bé học đến lớp 5. Minh ngậm ngùi: Bắt đầu bằng chiếc điện thoại tương đối đắt tiền do mẹ không dùng nữa chuyển nhượng cho em. Em rất thích và “tự hào” về nó. Nhưng cũng từ đó, do quá chú tâm vào các ứng dụng internet trên điện thoại, việc học tập của em bắt đầu giảm sút. Em gần như quên hết những lời hứa của bản thân, tập trung rất nhiều vào các trò chơi, các thú vui trên Net. Cha mẹ em lúc này cũng không nhắc nhở. Trong con mắt mẹ cha em vẫn là cô bé ngoan ngoãn, nhút nhát và chăm chỉ học hành.



Lực học như đuối sức luôn tỉ lệ với những giờ dạo chơi trên mạng, khiến càng ngày cô gái càng cảm thấy không còn hứng thú. Trong bối cảnh trên lớp cũng đã có nhiều bạn có người yêu, Minh vì thế cũng nhanh chóng nhập cuộc. Cô bé xinh xắn  bị "xoáy trọn" vào câu chuyện yêu đương, làm đẹp, khoe điện thoại xịn, dường như đã không biết đường trở với những lời hứa năm nào.

Kết cục là cô gái đã có nhiều hôm trốn cha mẹ để đi chơi với ngiười yêu. Cô gái đã có nhiều lần có bầu. Do nạo hút thai các lần gần nhau và không may lần này  ca phẫu thuật gặp sự cố, một phần thai nhi sau khi nạo hút vẫn không ra khỏi c‌ơ th‌ể mẹ, trở thành thai chết lưu trong bụng cô gái trẻ 16 tuổi.

Bên lề hàng lang bệnh viện, gương mặt Minh gầy gò hốc hác, sợ hãi đến gần như tụt sức. Hai hàng nước mắt cô gái trẻ chứa chan khi được hỏi về người bạn trai: "Lúc yêu nhau anh ấy đã nói rất nhiều. Anh ấy bảo rằng sẽ yêu em đến suốt đời. Cứ yêu nhau hết mình đi, anh ấy sẽ có cách để em luôn được an toàn. Vậy mà sau khi xảy ra sự cố, anh ấy nhắn tin: Anh sợ cha mẹ mắng. Anh sợ cả Pháp Luật nữa vì em chưa đến tuổi trưởng thành. Rồi anh ý "im hơi bặt tiếng" luôn, chưa một lần nào dám đến đây gặp em, thậm chí còn coi như không quen biết gì nữa...
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật