Kenny Sang viết tâm thư ngọt ngào gửi người yêu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi công bố hình ảnh về người yêu xinh như hotgirl, Kenny Sang đã viết một bức tâm thư đầy tình cảm và ngọt ngào dành cho một nửa của mình.
Kenny Sang viết tâm thư ngọt ngào gửi người yêu
Kenny Sang vs người yêu

Sau khi công khai người yêu 7 năm của mình, Kenny Sang càng được chú ý bởi người yêu xinh như hotgirl. Tuy nhiên, khi có một số antifan ’ném đá’ Kenny Sang dùng người yêu để PR cho bản thân hay cô bạn gái yêu hotboy chỉ vì tiền. Trước những lời nói xấu của một số cư dân mạng, hotboy Sài Thành đã lên tiếng bảo vệ người yêu của mình cũng như dành những lời ngọt ngào nhất an ủi và động viên tình yêu của mình.

Nội dung đầy đủ của Kenny Sang viết cho người yêu của mình:

Nhờ trái tim gửi một vòng trái đất đến em... H yêu của anh.

Mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ? Yêu em anh không dám đếm bằng ngày bằng tháng bằng năm mà đếm bằng những lúc được gặp em, những tin nhắn anh gửi cho em, em gửi cho anh, những nụ cười của em và những lần em ngồi nép vào lòng anh như một con mèo nhỏ...

Cuộc sống gia đình của chúng ta có quá nhiều sự đồng cảm. Sự thiếu đi tình yêu gia đình vì ai cũng mãi lao vào công việc, đồng tiền khiến anh và em có sự sẻ chia và hi sinh cho nhau để không dễ dàng buông tay nhau mỗi khi có sóng gió.

Đối với em một cái túi xách, một cái đồng hồ không quan trọng bằng việc em dặn anh để dành tiền tiết kiệm lo cho tương lai. Anh tặng thì em vui, anh không tặng thì để dành sau này lo cho con của hai đứa mình. Chẳng sao cả? Yêu lắm...

Yêu em, anh tự giác bỏ hết các cuộc chơi bời, đơn giản vì anh chỉ làm "dân chơi" cho em là đủ rồi. Chơi trò chơi con nít với em, chơi trò nằm xem phim rồi ngủ quên lúc nào không hay, chơi trò véo tai mỗi khi giận nhau, em muốn anh chơi gì anh sẽ chơi đến lúc em chán anh thì thôi em nhỉ? Bên em anh thấy bình yên.

Em chỉ muốn đứng nép sau lưng anh, nhìn anh thành đạt và dành cho anh những lời khen tặng, khuyến khích. Em không thích xuất hiện cùng anh, vì em sợ, và anh cũng sợ. Miệng đời cay độc lắm em ơi, nhưng có anh em hãy yên tâm nhé. Em bảo em không phải hoàng hậu nhưng em sẽ khiến chồng mình trở thành vị vua vĩ đại và sung sướng nhất trên thế giới này. Anh thương em lắm!

Đôi lúc em hung dữ như bà chằn, đôi lúc lại hiền như cô bé nhỏ? Nhưng anh chẳng sợ em đâu. Em mà giận là anh ôm em mãi không buông ra, đến khi nào em nghẹt thở năn nỉ anh thì anh mới tha cho em...

Ở xa nhau, nhưng chúng ta vẫn giữ trái tim nóng, giữ một cái đầu lạnh để biết từ chối những cám dỗ xung quanh. Vì anh biết và em cũng biết, lên giường với nhau thì dễ, chứ nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời thì rất gian nan và cần phải hi sinh cho nhau những lúc quan trọng nhất.

Bao lần mình định buông tay, rồi lại khóc, rồi lại xin lỗi, anh biết chúng ta đều quý và trân trọng mối quan hệ này. Yêu em vì chỉ có em mới mang lại cho anh sự trẻ con, ngây ngô và biết thẹn thùng khi nắm tay, và cũng chỉ có anh mới mang lại cho em sự an toàn và một bờ vai vững chãi. Thương em nhiều.

Các chàng trai nên nhớ, một cái túi Hermes, một đồng hồ Rolex đôi khi chẳng là gì so với sự quan tâm chăm sóc ân cần mà bạn dành cho cô ấy. Con gái thích mua sắm nhưng lại thích quan tâm nhiều hơn. Trái tim ấm áp của bạn có giá trị hơn bất cứ viên kim cương nào trên thế giới này, nếu cô ấy yêu bạn thật sự, hãy mang nó ra sưởi ấm lúc cô ấy cần bạn nhất. Và cũng nên nhớ phải chăm chỉ kiếm tiền để lo được cho người con gái bạn yêu, tiền không là tất cả nhưng nếu thiếu nó bạn khó bảo vệ được tình yêu của mình về lâu về dài. Sống là phải thực tế, yêu cũng phải thực tế và con gái thời nay cũng rất thực tế!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật