‘Xóm bóng bay’ giữa lòng Hà Nội

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào những dịp lễ tết, trong khi mọi người đang nô nức đi chơi thì ở một góc phố nhỏ giữa lòng Hà Nội, những người bán bóng bay lại đang âm thầm làm việc với cường độ cao hơn cả ngày thường.
‘Xóm bóng bay’ giữa lòng Hà Nội
“Xóm bóng bay“ ngõ nhỏ trong phố Trần Quý Cáp .

Căn phòng nhỏ của anh Quý được dọn gọn đồ để có khoảng trống làm bóng.

Chị Hương, một người bán bóng nhiều năm nay cho biết, trong dịp Quốc khánh và tiếp đó là khai giảng năm học mới, người dân Hà Nội đi chơi và mua bóng bay nhiêu hơn nên chị phải tranh thủ ở lại làm thêm rồi cuối tuần mới về nhà.

"Lúc mọi người được nghỉ đi chơi thì mình làm, còn khi mọi người làm thì mình... nghỉ. Đấy là đặc thù của công việc này" - chị Lan người ở cùng phòng trọ với chị Hương nói vui.

Thực tế, công việc này khá nguy hiểm bởi dụng cụ làm việc chính chỉ là mấy bình khí gas nhưng lại được đặt ngay trong góc phòng ở mà không có thiết bị nào bảo vệ an toàn.

Trong khi đó, lợi nhuận thu được lại không đáng bao nhiêu. "Mỗi quả bóng bán được, trừ chi phi sẽ được lãi khoảng 5.000 đồng" - chị Hương cho biết thêm.

Đấy là chưa kể những rủi ro trong nghề, trong khi bơm bóng nếu không tinh ý phát hiện kịp là quả bóng bị hỏng thì sẽ không được các đầu mối đổi cho quả khác.

Trong dịp Quốc khánh này, con ngõ nhỏ trong phố Trần Quý Cáp rực rỡ hơn bởi đó là thời điểm những người bán bóng bay chuẩn bị tỏa đi các hướng để bán hàng.

Những người tranh thủ như chị Lan, chị Hương không phải là ít, họ sống tập trung ở một góc nhỏ nào trong trung tâm thành phố sao cho quãng đường từ nhà trọ đến các khu vui chơi ngắn nhất bởi phương tiện chính của họ chỉ là những chiếc xe đạp cũ hoặc xe đẩy, đi bộ.

Cũng thật vất vả khi mọi người đang nô nức đi chơi thì những người bán bóng bay lại đang âm thầm làm việc với cường độ cao hơn cả ngày thường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật