Hàng nghìn lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong không khí của ngày Tết độc lập, sáng 2/9, trời mưa lớn, nhưng hàng ngàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã không quản ngại đường xa, có mặt trong lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình và trước cửa khu di tích Phủ Chủ tịch chờ đến giờ vào Lăng viếng Người.
Hàng nghìn lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người dân “đội mưa“ vào lăng viếng Bác

Từ 5h sáng, hàng trăm bạn trẻ, những học sinh, sinh viên và cả du học sinh tranh thủ kỳ nghỉ về nước đã đứng bên ngoài Quảng trường Ba Đình, bồi hồi khi giai điệu Quốc ca vang lên trong lễ chào cờ.

Tự hào khi được đứng tại địa danh mà 69 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa người dân từ thân phận n‌ô l‌ệ, thành người tự do, làm chủ đất nước, ai cũng dâng trào hạnh phúc khi nhớ về Bác, nhớ về ngày lịch sử 2/9.

Bà Trần Thị Thanh, người con của quê hương Đồng Khởi, Bến Tre xúc động nói: “Từ miền Nam ra thăm Lăng Bác, tôi thấy rất vui. Nhớ lại ngày độc lập, nhờ có Bác mà tôi được như ngày hôm nay, đất nước yên vui”.

Mang theo khí thế, truyền thống của mảnh đất cách mạng an toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên, ông Trần Văn Hoàng, dân tộc Tày vui sướng, tự hào khi lần đầu tiên đứng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, báo công với Bác Hồ. Nhờ Bác, có độc lập mà quê hương Định Hóa mới no ấp, giầu đẹp như ngày hôm nay: “Kỷ niệm ngày quốc khánh mùng 2/9, tôi rất vui mừng khi có mặt tại đây, vô cùng sung sướng vì Bác đã làm cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc, mọi người đều một tấm lòng hướng về Bác”.

Đã 60 năm kể từ ngày vào tiếp quản Thủ đô tháng 10/1954, người cựu chiến binh Hoàng Văn Tấu, 80 tuổi, ở tỉnh Cao Bằng mới có dịp cùng con cháu trở về quảng trường Ba Đình, vào lăng viếng Bác. Với ông, về Hà Nội, vào lăng viếng Bác là một điều đặc biệt; được thỏa lòng thấy Bác trong giấc ngủ yên lành, được gặp lại Hà Nội mà một lần ông đã đi qua.

Ông Hoàng Văn Tấu bộc bạch: “Đây là lần thứ 2 vào Lăng viếng Bác, nhưng có đi lần thứ 10, tôi vẫn  muốn đi. Gia đình tôi cũng lập bàn thờ thờ Bác. Trước khi đi,tôi thắp hương cúng Bác và báo với Bác là ngày mai xin đến thăm bác. Chừng nào còn sống, tôi sẽ còn đến Lăng Bác”.

Mong muốn của cựu chiến binh Hoàng Văn Tấu cũng là ước nguyện chung của người dân Việt Nam mỗi khi đến ngày Tết độc lập 2/9. Ngày đất nước ta “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật