Lột quần áo cưỡng bức người yêu rồi nham nhở mời bạn ‘tham gia’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô gái trẻ mất tích một cách bí ẩn, bốn ngày sau người dân phát hiện xác nạn nhân nổi trên sông. Vụ án gây xôn xao dư luận bởi hung thủ lại chính là gã tình nhân của cô gái..,
Lột quần áo cưỡng bức người yêu rồi nham nhở mời bạn ‘tham gia’
Ngô Phùng Hiệp khi mới bị bắt

Sau khi gây án, hắn bỏ trốn rồi  tiếp tục ra tay trộm cắp, từ đây chiếc mặt nạ của kẻ sát nhân bị công an lật tẩy.

Xác chết trôi sông

Như thường lệ, sáng 17-9-2010, anh Ngô Văn Nam vẫn ra bến sông Sài Gòn thuộc TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương tập thể dục và hóng mát. Lúc này trời đã tang tảng sáng, anh tiến lại gần mép sông thì mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi. Bỗng anh rụng rời chân tay khi phát hiện xác một phụ nữ dạt vào bờ sông.

Nhận thông tin, Phòng CSĐTTP về TTXH, Phòng kỹ thuật Hình Sự Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương vào cuộc. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân là nữ giới khoảng 17 đến 20 tuổi, t‌ử von‌g do vật sắc nhọn tác động vào vùng cổ gây đa chấn thương, đứt động mạch cảnh, khí quản, chết trước đó từ 3 đến 4 ngày. Trên người nạn nhân chỉ mặc chiếc áo sơ mi và quầ‌n ló‌t. Từ kết quả khám nghiệm, CA tỉnh Bình Dương nhận định khả năng nạn nhân bị sát hại do ghen tuông tình ái.

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu công an các quận, huyện rà soát kỹ những trường hợp mất tích từ ngày 12-9 và chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân là mấu chốt phăng ra đầu mối vụ án. Thông tin về cô gái xấu số nhanh chóng được các phương tiện truyền thông đưa tin. Trong hai ngày liên tiếp có ba gia đình đến công an trình báo về sự mất tích của con gái. Rà soát tất cả các nguồn tin, công an đặc biệt chú ý đến trường hợp mất tích bí ẩn của cô gái tên Bùi Thị Ngọc Th. (1‌8 tuổ‌i, ngụ Đồng Nai). Người nhà cho biết, Th. ra khỏi nhà cách đây bốn ngày, khi đi không mang theo nhiều tài sản giá trị, chỉ có duy nhất chiếc ĐTDĐ là phương tiện liên lạc. Xác minh nhanh và tiến hành đưa gia đình Th. đến nhận dạng thì mẹ nạn nhân là bà Nguyễn Thị Q. đã ngất xỉu khi phát hiện chiếc áo con gái thường mặc. Em gái nạn nhân là Bùi Thị Thảo Nhi cho biết Th. hiền lành, sống chan hòa nên không có mâu thuẫn, xích mích với ai. Cách đây vài tháng, Nhi cùng chị gái lên thành phố đi làm, thuê nhà ở đường Lê Lợi, quận 1.

Đi sâu điều tra, các điều tra viên thu nhận thông tin quý giá: Gần đây thỉnh thoảng Nhi có nghe Th. nhắc đến người yêu mới quen trên mạng tên Hiệp hay Thiệp gì đó, làm nghề bảo vệ. Mấy bữa trước thấy Th. buồn phiền, Nhi hỏi thì Th. bảo buồn vì tính khí bạn trai nóng nảy và thường hay ghen tuông vô cớ.  Nhi khuyên chị chấm dứt mối quan hệ với anh ta nhưng Th. nói cần có thêm thời gian để tìm hiểu. Buổi tối hôm đó, Nhi đi làm thì thấy chị sửa soạn bảo chuẩn bị đi chơi với người yêu. Đến khuya vẫn chưa thấy chị về, Nhi lo lắng đứng ngồi không yên, tâm trí mách bảo có chuyện chẳng lành nên đã điện thoại báo cho gia đình, sau đó đi khắp nhà người quen, bạn bè tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Thông tin về gã nhân viên bảo vệ tên Hiệp hay Thiệp được cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Dương nhanh chóng sàng lọc. Cùng lúc, nguồn tin từ Công ty bảo vệ T.V cho biết nhân viên Ngô Phùng Hiệp (SN 1988, ngụ ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) bất ngờ xin nghỉ việc và bỏ đi đâu không rõ. Khẩn trương tìm về phòng trọ Hiệp thuê ở xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương thì anh ta đã trả phòng. Xác định chính Hiệp là kẻ thủ ác, một mũi trinh sát nhận lệnh về quê Hiệp ở xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang để tìm dấu vết hung thủ nhưng gia đình cho hay không thấy Hiệp về đây.

Được biết, Hiệp sinh ra không biết mặt cha, thiếu sự giáo dục của gia đình nên từ nhỏ đã ăn chơi đua đòi, bỏ học khi mới hết lớp 9. Năm 2007, Hiệp lên TPHCM làm thuê nhiều nơi, hai năm sau về quê lấy vợ. Những tưởng mái ấm gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu khi người vợ trẻ sinh cho Hiệp cô con gái xinh xắn. Nhưng do những bất đồng trong cuộc sống, sinh con được hơn chục ngày thì vợ Hiệp bỏ đứa con còn đỏ hỏn cho mẹ chồng rồi bỏ đi. Cám cảnh, Hiệp lại lên thành phố xin làm việc tại Công ty dịch vụ bảo vệ T.V. Thời gian sau, Hiệp được cấp trên tin tưởng phân làm tổ trưởng, trực bảo vệ tại quán ăn Gió Lộng ở khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Thấy con trai có công việc ổn định, mẹ Hiệp khấp khởi mừng thầm...

Động cơ đê hèn

Ngày 1-10-2010, Phòng CSĐT CA tỉnh Bình Dương hay tin CA xã An Phú vừa bắt giữ Hiệp khi y đến cửa hàng quần áo của chị Lâm Thị Phương (ở xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) thử đồ rồi trộm chiếc ĐTDĐ. Khi y đem chiến lợi phẩm đến tiệm điện thoại gần đó cài đặt lại máy thì bị công an bắt giữ. Vụ việc sau đó được CA tỉnh Bình Dương bàn giao cho cơ quan CSĐT CATPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Tại trụ sở công an, lúc đầu Hiệp ngoan cố chỉ thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, y đã khai nhận: sau thời gian thường xuyên lên mạng chát đã làm quen với Bùi Thị Ngọc Th. Sau đó đôi bên nhiều lần hẹn hò và tình cảm càng trở nên khắng khít.

Tối 13-9-2010, Hiệp và Lương Văn Bằng (SN 1982, quê Tuyên Quang, nhân viên bảo vệ quán Gió Lộng) cùng hai người bạn tổ chức ăn uống tại quán để chia tay Bằng vì hôm sau nghỉ việc. Hai giờ sau tàn tiệc, Hiệp chạy xe đến phòng trọ trên đường Lê Lợi, P.Bến Thành đón Th. đến quán Gió Lộng chơi. Trong lúc ngồi tâm sự, thấy Th. nhận điện thoại của ai đó, Hiệp nổi máu ghen và nảy sinh ý đồ đồ‌ּi bạ‌ּi để trả thù! Hiệp khống chế lột quần áo Th. đè cô xuống đất. Nghe tiếng kêu la, Bằng đang nằm nghỉ trên võng gần đó vội cầm đèn pin đến kiểm tra. Hiệp nham nhở mời bạn cùng tham gia nhưng Bằng từ chối rồi quay về chỗ cũ. Hiệp tiếp tục dùng B.L để cưỡng bức Th. Bị Th. chửi mắng, Hiệp móc ngay con dao bấm giấu trong túi quần xông vào bịt miệng, cắt cổ cho đến khi Th. t‌ử von‌g. Sau đó Hiệp bế xác Th. đẩy xuống sông Sài Gòn. Thực hiện xong hành vi tội ác, Hiệp thản nhiên xách nước lên chòi lá để chà rửa vết máu.

Nghe tiếng động, Bằng chạy tới nhìn thấy tất cả nhưng không có động thái gì. Sau đó, Hiệp đem quần áo, dép của Th. vứt xuống sông để phi tang. Hoàn tất xong việc xóa dấu vết tội lỗi, Hiệp thản nhiên lấy xe đi chơi, đến 24 giờ quay về quán Gió Lộng. Tại đây, Hiệp lấy đèn pin soi kiểm tra lại hiện trường thì thấy còn nhiều vết máu nên xới hết lớp đất đá dính máu đổ xuống sông. Trong lúc xới đất, Hiệp phát hiện chiếc ĐTDĐ của Th. liền tháo lấy simcard để sử dụng, chiếc điện thoại y vứt xuống sông rồi mắc võng ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Về con dao gây án, Hiệp bảo vì thường xuyên phải làm việc vào buổi tối nên luôn mang theo người để phòng thân. Sau khi sát hại Th., y rửa sạch, mỗi khi ra đường đều giấu trong túi quần. Sau khi bị Công an xã An Phú bắt, trên đường dẫn giải về trụ sở, Hiệp đã phi tang con dao gây án.

Xét hành vi của Ngô Phùng Hiệp là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, mất nhân tính, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tác động xấu đến dư luận, không còn khả năng cải tạo nên qua hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt Hiệp mức án t‌ử hìn‌h về tội giết người, hai năm tù tội hiế‌ּp dâ‌ּm, tổng hợp hình phạt là t‌ử hìn‌h. Mức án nghiêm khắc mà Hiệp phải nhận là bài học thích đáng cho những kẻ coi thường Pháp Luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật