Muôn kiểu tấn cảnh sát gây nhức nhối gần đây

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhổ nước bọt vào mặt cảnh sát giao thông, hành hung, quật ngã, đánh, đâm thẳng xe... là những kiểu chống người thi hành công vụ gây nhức nhối gần đây.
Muôn kiểu tấn cảnh sát gây nhức nhối gần đây
Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an

Nhổ nước bọt vào mặt cảnh sát giao thông

Ngày 26/8, công an phường dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, ở tổ 10, phường Trưng Vưng, TP Thái Nguyên) lên công an quận Cầu Giấy để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 25/8, tại ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra va chạm giữa hai ôtô mang BKS 29B - 008.60 và 11A - 002.14.

Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, lực lượng CSGT đã có mặt và yêu cầu tài xế hai xe xuống giải quyết sự việc. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hiếu (người điều khiển xe ô tô BKS 11A - 002.14) đã ngồi lì trong xe.

Khoảng 15 phút sau, Hiếu bước xuống xe nồng nặc mùi rượu bia và bất ngờ chửi bới, nhổ nước bọt và lao vào đấm đá lực lượng CSGT. Trước tình huống này buộc các chiến sĩ CSGT phải khống chế đưa về công an phường dịch Vọng Hậu giải quyết.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận làm nghề lái xe tự do tại TP Thái Nguyên, đã lập gia đình. Trước đó y cùng nhóm bạn đi xe từ TP Thái Nguyên xuống Hà Nội chơi và có uống nhiều rượu khi đi nhậu.

Khi xảy ra va chạm giao thông tại ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, Hiếu đã xuống xe gây gổ, chửi bới lực lượng CSGT. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu lao vào đấm đá, nhổ nước bọt vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Nguyên Văn Hiếu đã có một tiền án về tội hủy hoại tài sản. Hiện vụ việc đang được quan công an điều tra, làm rõ.

Quật ngã cảnh sát giao thông xuống đường

Ngày 27/8, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh, thuộc Phòng PC67 (Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP Hồ Chí Minh) gồm 2 đồng chí Dương Minh Trị và Nguyễn Huy Hoàng đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Quốc lộ 13 thì phát hiện Cao Xuân Diệu (SN 1996) đi xe gắn máy lưu thông ngược chiều quy định.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này Diệu không những không chấp hành, xuất trình giấy tờ xe mà còn định bỏ chạy. Tuy nhiên, đồng chí Hoàng đã tước chìa khóa xe của Diệu.

Thấy vậy, Diệu liền xông tới vật đồng chí Hoàng xuống đường làm cằm và tay phải của đồng chí trúng vào pô xe máy gây bỏng.

Đồng chí Trị đã khống chế và bắt giữ Diệu đưa về Công an phường Hiệp Bình Phước giải quyết. Hiện, Công an địa phương đang lập hồ sơ xử lý đối tượng theo Pháp Luật.

Đây không phải là lần đầu tiên một chiến sỹ cảnh sát giao thông bị đối tượng vi phạm giao thông quật ngã. Trước đó, vào lúc 11h30’, ngày 10/5/2014, Trần Quang Độ cùng với người bạn tên là Cao Trọng Duy điều khiển xe máy mang BKS 36B2-145.51 lưu thông trên đường phố Thanh Hóa. Khi đi đến ngã tư giao nhau với Đại lộ Lê Lợi, Độ đã cho xe vượt đè‌n đ‌ỏ.

Trước hành vi vi phạm luật giao thông, Thiếu tá Ngô Hồng Hải (thuộc Đội CSGT TP.Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông đã ra tín hiệu dừng xe nhưng cả hai đối tượng cứ thản nhiên bỏ chạy đến trước cửa Trung tâm thương mại Thanh Hóa.

 



bị cáo Trần Quang Độ trước vành móng ngựa.

 

Khi Thiếu tá Hải đuổi kịp đã yêu cầu Độ xuất trình giấy tờ xe và thông báo lỗi vi phạm đề nghị được tiến hành lập biên bản xử lý hành chính. Tuy nhiên, Trần Quang Độ không những không chấp hành mệnh lệnh mà còn cố tình leo lên xe máy để bỏ chạy. Thấy vậy, Thiếu tá Hải đã chặn đầu xe và rút chìa khóa xe máy thì bị Độ lao vào giằng co ghì cổ, quật ngã xuống đất.

 



Hình ảnh Trần Quang Độ quật ngã Thiếu tá Ngô Hồng Hải được người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội.

 

Liên tiếp sau đó, đối tượng Trần Quang Độ dùng tay đấm, đá và cầm gạch ném vào người Thiếu tá Hải nhằm lấy chiếc chìa khóa xe máy để tẩu thoát. Trước hành động ngang ngược của đối tượng vi phạm, Thiếu tá Hải đã rút khẩu súng ngắn đeo bên hông ra thì Độ đã nhanh chân bỏ chạy. Đến khoảng 12h30’ cùng ngày, Trần Quang Độ đã đến cơ quan Công an TP.Thanh Hóa đầu thú. Tại đây, đối tượng khai nhận toàn bộ sự việc do mình gây ra.

Ngày 11/7 vừa qua, đối tượng đã bị TAND TP. Thanh Hóa đưa ra xét xử lưu động và nhận mức án 15 tháng tù giam về tội "chống người thi hành công vụ".

Vi phạm giao thông gặp cảnh sát là hành hung!

Ngày 25/8, tin từ công an huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang được biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi tấn công cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 15h30’ ngày 20/8/2014, tại ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang xảy ra va chạm giao thông. Lãnh đạo Công an huyện phân công 1 tổ Cảnh sát giao thông do Trung úy Nguyễn Văn Thống làm Tổ trưởng xuống hiện trường xác minh vụ việc.

Sau khi xuống hiện trường, Thượng sỹ Trần Phước Lạm tiến hành kiểm tra giấy tờ, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đối với Lê Văn Y Rắc (SN 1985, ở xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ) nhưng Y Rắc không chấp hành, còn hành hung đồng chí Lạm. Qua làm việc, Lê Văn Y Rắc đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện, Công an huyện Vị Thủy đang tạm giữ đối tượng, lâọ hồ sơ xử lý.

Trước đó, hồi 14h ngày 03/8/2014, tại trước số 455 Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), 02 đồng chí Đinh Thế Nam và Mai Hoàng Giang (thuộc Đội tuần tra dẫn đường Phòng Cảnh sát giao thông đường Bộ Công an TP Hồ Chí Minh) đang tuần tra trên xe mô tô đặc chủng khi đến điểm trên thì phát hiện Nguyễn Văn Khởi (SN 1968, ở quận Thủ Đức) đi xe máy vi phạm Luật Giao thông, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và lập biên bản vi phạm. Khởi không đồng ý ký vào biên bản mà dùng tay xô đổ xe đặc chủng rồi hành hung đồng chí Nam bị thương tích. Công an quận Bình Thạnh tạm giữ Khởi, lập hồ sơ xử lý.

Cũng trong ngày 03/8, tại giao lộ đường Nguyễn Văn Bá - Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Tổ tuần tra giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông quận Thủ Đức gồm 02 đồng chí là Tài và Thạch đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, phát hiện Lưu Vĩnh Toàn (SN 1984) điều khiển xe gắn máy có hành vi vi phạm luật giao thông, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng Toàn không chấp hành và có lời lẽ xúc phạm. Toàn đã điện thoại cho Lưu Vĩnh Phú (SN 1990) đến ôm chặt đồng chí Tài. Toàn đã đánh đồng chí Tài (phải đưa đi cấp cứu), sau đó bỏ trốn.

Thay lời kết

Việc chấp hành nghiêm các quy định về giao thông không chỉ là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi người mà còn là quyền lợi, bởi khi không thực hiện đúng luật có thể người điều khiển phương tiện sẽ gặp tai nạn, tự chuốc họa vào thân. Mới đây, trả lời báo chí Đại tá Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt rất trăn trở rằng tai nạn giao thông đang là vấn đề nóng bỏng khi mà mỗi ngày có 30 người chết; hàng ngày gần 18.000 CSGT trong toàn quốc đang phải làm việc hết mình để giải quyết ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông chỉ với một mong muốn hạn chế tối đa thiệt hại vì tai nạn giao thông; để mỗi gia đình yên ấm, hạnh phúc, không phải chịu nỗi đau mất người thân vì tai nạn giao thông. Vậy nhưng trên thực tế vẫn còn những đối tượng gặp cảnh sát giao thông là lao vào tấn công như nói trên. Với hành vi vi phạm Pháp Luật, các đối tượng chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Nhưng, để mang đến bình yên cho mọi người và chính bản thân khi lưu thông trên đường mỗi người dân cần có thái độ hợp tác hơn nữa với cảnh sát giao thông. Bởi, nói như Đại tá Trần Sơn Hà, "nhưng chúng tôi cũng đề nghị luật pháp và thể chế phải công bằng, trong khi chúng tôi căng mình ra bảo vệ nhân dân thì cũng đề nghị nhân dân và những người có lương tri giúp chúng tôi để có cuộc sống yên bình".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật