Anh em sinh đôi nhà nghèo đỗ 6 trường đại học

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những tưởng hai con trai sinh đôi đỗ 6 trường đại học là niềm vui, hạnh phúc, nhưng vợ chồng ông Hồ Văn Tứ ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) vui thì ít mà lo thì nhiều. Nỗi lo về con đường đến giảng đường còn lắm chông chênh...
Anh em sinh đôi nhà nghèo đỗ 6 trường đại học
Tú Ân và Tú Ẩn cùng bố mẹ và chị gái đầu

Từ ngoài đường chính của TP Tam Kỳ chạy vào hơn 500m, căn nhà cấp bốn cũ nát của ông Hồ Văn Tứ lọt thỏm giữa một khu vườn yên tĩnh. Khi tôi đến nhà thì gặp vài người hàng xóm đến nhà chúc mừng hai đứa con trai của ông là Hồ Tú Ân và Hồ Tú Ẩn chuẩn bị qua lễ lên đường nhập học.

Hai anh em song sinh Hồ Tú Ân và Hồ Tú Ẩn với 6 giấy báo nhập học trên bàn

Hỏi chuyện đỗ 6 trường đại học, hai em Ân và Ẩn cho biết vừa nhận được giấy báo của 6 trường này; trong đó Hồ Tú Ẩn đỗ trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng 27,1 điểm), Đại học KHXH&NV TPHCM (22 điểm) và Đại học Quảng Nam (20,5 điểm); Hồ Tú Ân đỗ trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng 27,3 điểm), Đại học Sư phạm TPHCM (21 điểm) và Đại học Quảng Nam (21 điểm).

Hỏi “bí kíp” để học giỏi và đỗ đại học, 2 anh em “bật mí” cho biết, cũng như các bạn khác, ngoài thời gian nghe thầy cô giảng bài thì bám chắc sách giáo khoa, xem thời sự, đọc sách báo, tập phân tích, bình luận... Ngoài thời gian học, còn phải sắp xếp thời gian tham gia các phong trào xã hội, ngoại khóa...

Chia sẻ với PV về việc chọn trường để nhập học, Hồ Tú Ân cho biết em chọn ngành học sư phạm Ngữ Văn (Trường Đại học Sư phạm TPHCM) vì em muốn trở thành thầy giáo để sau này về địa phương dạy học trò. Tuy nhiên, việc chọn ngành cũng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em chọn ngành sư phạm để được miễn đóng học phí nhằm giảm bớt một phần gánh nặng cho gia đình.

Trong khi đó, Hồ Tú Ẩn quyết định lựa chọn ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Đại học KHXH&NV TPHCM) nên bỏ 2 trường còn lại. Theo Ẩn cho biết, muốn vào ở TPHCM cho có anh có em và gì đùm bọc giúp đỡ nhau. Hơn nữa, học du lịch cũng là để thoải niềm mong ước được đi để khám phá.

Những thành tích hai em đã đạt được trong những năm học phổ thông

Hai em còn cho biết, sau khi nhập học sẽ kiếm việc làm thêm ngoài giờ học, miễn là có tiền trang trải kinh phí ăn học để đỡ đần bố mẹ ở nhà. “Bọn em sẽ cố gắng học thật tốt để có học bổng, đó cũng là cách để bố mẹ ở nhà đỡ lo”, cả Ân và Ẩn tâm sự.

Trò chuyện với chúng tôi - bà Nguyễn Thị Phương Thảo - mẹ của Ân và Ẩn không dấu vẻ lo âu: “Nghe tin 2 cháu đỗ đại học vui thì ít nhưng lo nhiều vì hoàn cảnh nhà khó khăn quá chú à. Mai mốt không biết vợ chồng tôi có lo nổi cho 2 đứa ăn học đến khi ra trường không nữa”.

Vì nhà không có điều kiện để sách vở vào tủ học tập nên hai anh em sắp xếp lại cho ngăn nắp để chuẩn bị nhập trường

Bà Thảo cho biết, hai vợ chồng sinh được tất cả 4 người con, không may người con đầu là Hồ Thị Kim Thoa bị tâm thần từ nhỏ nên nay đã gần 40 tuổi nhưng bà vẫn chăm sóc như một đứa trẻ. Nhà chỉ còn người con trai thứ 2 đi làm nuôi cả gia đình nhưng lao động phổ thông nên thu nhập cũng bấp bênh. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên đến nay dù đã 35 tuổi vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Nhà không có ruộng, chỉ có mảnh vườn trồng rau đậu đắp đổi qua ngày. Nhà có giàn hoa thiên lý trong vườn, mỗi buổi sáng ông bà cần mẫn hái rồi mang ra chợ bán rồi gạo, cá về ăn qua bữa. Khi không có việc, bà Thảo lại tranh thủ ra chợ buôn rau kiếm thêm ít tiền lo cho gia đình. Còn ông Tứ ở nhà chăm sóc mấy chậu hoa mai để cuối năm đem bán kiếm tiền sắm tết.

Căn nhà nhỏ của gia đình ông Tứ

Trong căn nhà cấp 4 dột nát nhưng cũng không có tiền để sửa sang lại; mỗi mùa mưa đến là cả nhà lo sợ bị sập bất cứ lúc nào. Điều an ủi đối với hai vợ chồng bà là 2 đứa con sinh đôi chăm học, nhiều lăm liền là học sinh khá giỏi của trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Gia đình ông Hồ Văn Tứ là diện hộ nghèo mấy chục năm nay ở địa phương. Ngay cả ngôi nhà mà vợ chồng ông bà đang ở vẫn là gia sản của cha mẹ mình để lại. Gần 40 năm lấy nhau, ông bà vẫn chưa thể nào xây được một ngôi nhà tươm tất để trú nắng che mưa. Ông Tứ tâm sự, trước đây sức khỏe còn tốt có thể lo cho cả nhà nhưng mấy năm nay bị thần kinh tọa, tê bại, sức khỏe không còn cho phép nữa nên cuộc sống rất khó khăn.

Nghe tin Ân và Ẩn sắp vào TPHCM nhập học, một người hàng xóm tặng ít tiền làm lộ phí cho hai cháu.

Ông Tứ tâm sự: “Nhà có mảnh vườn nhưng lại nằm trong quy hoạch, mấy năm nay tôi xin phường cắt bớt một miếng để bán sửa sang lại nhà cửa, lo cho 2 con ăn học nhưng không được. Giờ 2 đứa lại vào đại học nữa nên không biết lấy gì lo đây”.

Còn bà Thảo thì nghẹn lòng khi tâm sự với tôi: “Giờ cho hai đứa nghỉ học hay một đứa học một đứa nghỉ thì tội cho chúng nó quá, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Nguyện vọng của con mình đã đạt được, đó là ước mơ của con nên mình cũng phải cố thôi”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật