Hôm qua, Fernando Torres đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế để trở thành người của Milan. Anh đến Serie A theo hợp đồng cho mượn có thời hạn trong 2 năm, tức là đồng nghĩa với việc anh sẽ ở lại đây đến khi hết hợp đồng với Chelsea (tháng 6/2016).
Ngay sau khi vứt đi được "cục nợ" Fernando Torres, người đang nhận tới hơn 200.000 bảng/tuần, Chelsea đã nhanh chóng đưa được tiền đạo Loic Remy về với giá 8 triệu bảng. HLV Jose Mourinho tuyên bố, ông còn muốn mua thêm một tiền đạo nữa trong vòng 24 giờ tới.
Loic Remy đã nhận được lời đề nghị của arsenal nhưng anh đã quyết định chọn Chelsea bởi cho rằng tại đây, anh có nhiều cơ hội đoạt chức vô địch hơn.
Hiện chưa rõ Milan sẽ trả bao nhiêu phần trăm trong tổng số lương của Torres hay chịu toàn bộ, nhưng rõ ràng việc Torres ra đi tạo ra một không khí "dễ thở" hơn nhiều so với khi anh ở lại: rất khó phớt lờ không sử dụng một tiền đạo trị giá 50 triệu bảng chừng nào anh ta còn ngồi đó, mà dùng thì cũng... bằng không.
CĐV Milan tỏ ra rất phấn khích trước sự có mặt của Torres, người sẽ thay thế vai trò của Balotelli vừa chuyển sang Liverpool. Đã có 200 người ra sân bay đón ngôi sao 30 tuổi này.
Torres sẽ đeo áo số 9 tại Milan, số áo từng được mặc bởi các huyền thoại Pippo Inzaghi và Marco Van Basten.