Đông nghẹt người xếp hàng ở quán cà phê Hàn Quốc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cà phê và các thức uống ngoại đã khá quen thuộc tại TP HCM với nhiều thương hiệu lớn nhưng việc rồng rắn xếp hàng ở một quán cà phê Hàn Quốc khiến nhiều người thấy lạ.
Đông nghẹt người xếp hàng ở quán cà phê Hàn Quốc
Rất đông người xếp hàng tại quán để mua được đồ uống

Quán cà phê Caffé Bene đến từ Hàn Quốc đã khai trương hơn một tuần, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Khách hàng sẵn lòng xếp hàng hàng giờ để chờ tới lượt, dù giá các loại thức uống không hề rẻ.

Những khách hàng đến quán là những bạn trẻ, yêu thích phong cách Hàn Quốc, nhưng đa số đến để uống thử cho biết như từng diễn ra với các thương hiệu lớn như Stabucks hay Mc Donald’s.

Tuy vậy, cũng có khá nhiều người Hàn Quốc là du khách và những người làm việc, học tập ở TP HCM đến để thưởng thức hương vị quê nhà.

Nhân viên ở đây cho biết quán thường đông nhất vào những thời điểm từ 10 -13 giờ và 17 -20 giờ. Khách phải lấy số thứ tự và xếp hàng chờ đến lượt.

Để giảm bớt tình trạng này, quán đã trang bị một thiết bị đánh số thứ tự điều khiển từ xa. Mỗi khi đến số, thiết bị này sẽ sáng đèn, đồng thời báo rung. Khách chỉ cần đến quầy pha chế để nhận món. Tuy nhiên, vẫn không đủ để cung ứng khách hàng.

Anh Lê Văn Lan, một tín đồ của cà phê ngoại, đánh giá: “So với Cà phê Starbucks thức uống tại Caffé Bene không có sự khác biệt lớn ngoại trừ hương vị đậm đà hơn. Còn giá cả thì không rẻ hơn là mấy”.

Trước đó, vào ngày 24-8, hàng ngàn người, chủ yếu là nữ giới đã xếp hàng, chen lấn từ sáng đến chiều trong ngày khai trương quán Caffé Bene để được gặp mặt diễn viên Hàn Quốc Lee Jong Suk, đại sứ của thương hiệu cà phê này.

Chiều ngày 31-8, khi nhiều người đi nghỉ lễ 2-9, bãi gửi xe của quán cà phê Hàn Quốc vẫn đông nghẹt và treo biển báo hết chỗ. Nhiều khách hàng phải đi rất xa để tìm chỗ gửi xe.

Bên trong, khách hàng rồng rắn xếp hàng từ cửa đến quầy bán hàng. Mỗi người phải chờ từ 45 phút đến 1 giờ mới đến lượt.

Nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi khá lâu nhưng vẫn tỏ ra kiên nhẫn

Quán có 18 nhân viên pha chế, phục vụ nhưng vẫn không thể kịp đáp ứng số lượng lớn khách hàng.

Một khách hàng đang cố gắng tìm một vị trí ngồi sau khi mua được ly cà phê "khổng lồ"

Hầu hết các bàn đều kín khách.

Nhóm bạn Diệm Vinh, gồm 5 người ở quận 8, cho biết: “Nhóm mình phải chờ gần 45 phút mới mua được đồ uống. Giá nước của mỗi bạn đến 190.000 đồng”.

"Phiếu" đánh số thứ tự xếp hàng bằng điện tử

Quán có nhiều loại ly, tách lưu niệm và có cả sách để khách uống cà phê "thưởng thức".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật