Nghỉ lễ 2/9: Vùng cao hút khách

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nắng vàng rực rỡ, núi non trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang đẹp mê hoặc khiến cho người yêu du lịch lại háo hức ngược vùng cao lên Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình), Đồng Văn (Hà Giang) vào kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay.
Nghỉ lễ 2/9: Vùng cao hút khách
Khách du lịch háo hức khám phá Mai Châu

Ngược miền hoang sơ

Trước một tháng nghỉ lễ 2/9, tour du lịch Mai Châu – Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải – Sapa, Mai Châu – Sơn La – Điện Biên – Lai Châu – Sapa của Công ty Du lịch Asiatica Travel đã nhanh chóng được bán hết chỉ sau hai tuần giới thiệu ra thị trường. Chị Phương Hoa- phòng Marketing tiếng Pháp, công ty Asiatica Travel- cho biết, so với năm ngoái, lượng khách đăng ký tour miền núi tăng mạnh, từ 15-20%. Các doanh nghiệp khác như Vietravel, Saigontourist, Hanoi Redtour… bên cạnh tour biển đảo, tour miền núi đều bán rất chạy dịp 2/9.

Theo chị Phương Hoa, dịp 2/9 hàng năm các tour du lịch Tây Bắc, Đông Bắc của  Asiatica Travel luôn thu hút du khách bởi đây là thời điểm thời tiết thuận lợi, du khách không chỉ ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, mà còn có dịp trải nghiệm văn hóa, tham gia sinh hoạt cùng người dân địa phương, tìm hiểu về phong tục tập quán của nhiều cộng đồng dân tộc. Đơn cử, tour Hà Giang-Đồng Văn- Bảo Lạc - Ba Bể - Cao Bằng - Lạng Sơn được nhiều khách đăng ký nhất tại Asiatica Travel nhờ điểm nhấn khám phá văn hóa bản Khuổi Khon ở Bảo Lạc, nơi sinh sống của dân tộc Lô Lô- một trong những dân tộc hiếm hoi ở Việt Nam còn giữ được nguyên vẹn bản sắc văn hóa. Còn đối với dân phượt, 4 ngày nghỉ là dịp để họ khám phá, chinh phục những cung đường núi cao, vực sâu trên rẻo cao. Mặc dù 5 năm ngược các tỉnh Tây Bắc, nhưng với chị Hoài Hương (Hà Nội) vẫn rất háo hức cho chuyến phượt lên Mộc Châu (Sơn La) và Y Tý (Lào Cai). “Vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, những con người hiền lành, mộc mạc luôn có sức hấp dẫn và thôi thúc chúng tôi khám phá”-  chị Hương chia sẻ.

Kỳ nghỉ 4 ngày dịp mùng 2/9 năm nay được xem là cơ hội vàng cho du lịch nội địa. Dự kiến lượng khách và doanh thu của các doanh nghiệp lữ hành sẽ tăng 15-30%.

Những chuyến đi chia sẻ tình thương

Hà Giang làm bạn phải lòng với cỏ cây xanh mướt, ruộng bậc thang óng vàng, núi xám lô xô, tam giác mạch ửng hồng. Nhưng Hà Giang còn khiến ta đau đáu vì những ánh mắt ngơ ngác trong veo của những em bé áo quần chưa đủ ấm, những gương mặt lem nhem than củi. Đây chính là những chia sẻ của nhiều người yêu vùng cao sau mỗi chuyến đi. Đối với họ, những chuyến đi miền ngược không đơn thuần là du lịch, thỏ‌a mã‌n sở thích đi đây đi đó, mà còn là để chia sẻ khó khăn, mang lại sự ấm áp cho bà con nơi xa xôi, hẻo lánh của Tổ quốc.

Thường xuyên tổ chức tour đi qua bản Cốc Đông- nơi nghèo nhất của huyện Xín Mần (Hà Giang) với 56 hộ gia đình thì có 48 hộ rất nghèo, nên các thành viên Asiatica Travel thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà con. Vì vậy, năm nay, Asiatica Travel cùng với nhóm du khách yêu miền núi trở lại Cốc Đông, thăm lại bà con, và đặc biệt muốn tặng quà cho các em nhỏ, với hy vọng sự chia sẻ này sẽ giúp các em có thêm niềm vui, cũng như có đủ đồ dùng học tập để bước vào một năm học mới đầy hứng khởi. Còn với chị Hoài Hương, chuyến phượt Sơn La dịp 2/9 này đang nhân lên niềm vui khi đoàn của chị sẽ tổ chức chương trình Trung thu, tặng sách vở cho các em ở bản Suối Bau, Phù Yên.

Có thể nói, du lịch kết hợp với hoạt động từ thiện, thiện nguyện không còn xa lạ với dân phượt và với các doanh nghiệp du lịch. Đây là một nhánh du lịch rất tiềm năng, được nhiều khách hàng ủng hộ. Và không phải ở góc độ lợi nhuận mang về cho doanh nghiệp lữ hành mà vấn đề lớn hơn chính là cơ hội để tái đầu tư lại cho cộng đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật