Kẻ cuồng loạn chém 9 người liên tiếp vì tức con rể

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tức giận vì chuyện con gái đang học đại học phải bỏ về lấy 1 người chồng ở xa, nhà nghèo do mang thai trước, Vũ Văn Mạnh (SN 1963, trú tại Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội).
Kẻ cuồng loạn chém 9 người liên tiếp vì tức con rể
bị cáo Vũ Văn Mạnh tại tòa

Đã dùng dao chém con rể và 8 người hàng xóm trong cơn cuồng loạn. Vụ việc vừa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, sáng 8/9/2011, chị Vũ Kim Anh (con gái ông Mạnh) cùng chồng mới cưới là Nguyễn Văn Định về nhà ăn lại mặt. Vốn hậm hực vì chuyện anh Định làm con gái ông mang thai, phải bỏ học, cưới gấp nên ông Mạnh chẳng mấy vui vẻ khi gặp chàng rể mới. Càng nghĩ càng bực, sau khi ăn xong, ông Mạnh liền chạy xuống bếp cầm 1 con dao chọc tiết lợn đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, đối tượng gặp anh Thắng (con trai) định giơ dao lên chém. Thấy anh Thắng quỳ xuống nói: “Con xin bố”, ông ta hạ dao xuống.

Cùng lúc đó, anh Định đi đến can ngăn thì bị đối tượng đâm 1 nhát vào sườn bên trái. Thấy vậy, anh Thắng lao vào giằng con dao trên tay ông Mạnh ra. Tức mình, ông Mạnh đi vào bếp lấy thêm 2 con dao rựa chạy sang nhà anh Tuyến (em trai) cạnh nhà. Anh Tuyến nhìn thấy vậy liền dẫn vợ chạy vào trong nhà khóa trái cửa. Không làm gì được anh Tuyến, đối tượng liền quay ra đâm 2 nhát vào đầu 2 người thợ đang lắp cửa nhôm kính cho nhà anh Tuyến.

Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm dao sang nhà chị Lan hàng xóm. Bị chém 1 nhát vào người, chị Lan bỏ chạy vào trong nhà. Đối tượng chạy theo vào nhà. Nhìn thấy chị Hằng, hắn vung dao chém 1 nhát vào người chị. Khi đuổi theo chị Hằng ra sân, gặp bà Nguyễn Thị Nhung (mẹ chồng chị Lan), hắn dùng dao chiếm liên tiếp vào đầu bà.

Chưa dừng lại ở đó, kẻ cuồng loạn tiếp tục sang nhà hàng xóm chém 2 nhát vào đầu và tay cháu Vũ Việt Hưng. Vừa bước ra khỏi nhà cháu Hưng, đối tượng gặp bà Bơ và chém 1 nhát vào đầu làm bà Bơ gục ngã ngay tại chỗ. Đối tượng tiếp tục cầm dao đi dọc xóm. Gặp chị Son, hắn liền đuổi theo và chém 1 nhát vào đầu chị. Anh Hiếu từ trong nhà chạy ra định can ngăn thì bị đối tượng chém 1 nhát vào người. Đang đuổi theo anh Hiếu thì nhiều người dân cầm cuốc, xẻng tới bao vậy. Đối tượng sợ, liền bỏ chạy về nhà, cầm dao tự đập vào đầu mình, gây thương tích.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa các bị hại đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Nhung đã t‌ử von‌g ngay hôm đó. Các bị hại khác bị chấn thương nhẹ.

Tại phiên tòa, bị cáo Mạnh luôn cúi gằm mặt và lí nhí trả lời câu hỏi của HĐXX. Theo lời những người bị hại, trước khi gây án, ông Mạnh được đánh giá là 1 người hiền lành, không to tiếng, cãi vã với hàng xóm bao giờ. Vì thế, họ rất bất ngờ khi nhận được kết quả giám định sức khỏe của ông Mạnh. Theo Bản kết luận giám định số 28, ngày 16/8/2012 của viện giám định thần kinh cho thấy: “Trước, trong và sau khi phạm tội, bị can Vũ Văn Mạnh có mắc bệnh tâm thần. bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội nên cần phải cách li khỏi xã hội hoàn toàn.Vì những lẽ trên, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Văn Mạnh tù chung thân về tội Giết người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật