‘Ám ảnh’ vì bị bạn gái cũ của người yêu liên tục làm phiền

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người yêu mình và mình mới yêu nhau được gần 4 tháng. Trước mình, anh ấy từng quen một người bằng tuổi (hơn mình 3 tuổi).
‘Ám ảnh’ vì bị bạn gái cũ của người yêu liên tục làm phiền
Ảnh minh họa

Đó là một người bạn học của anh ấy. Sau khi 2 người chia tay được một thời gian khá dài, anh mới có tình cảm và bắt đầu với mình.Theo như những gì anh nói, sau khi chia tay chị ấy, cả 2 người đều đồng ý là sẽ tiếp tục làm bạn. Hai người kết thúc vì không còn yêu nhau nữa, chẳng còn gì ràng buộc, mà từng là bạn học của nhau nên chẳng ai muốn làm mối quan hệ thêm gay gắt. Mình cảm thấy anh coi mối tình cũ này rất nhẹ nhàng, như là tình yêu tuổi học trò, qua rồi thì thôi. Anh cũng nói với mình rằng đó là tình yêu thời trẻ, còn nông nổi, bây giờ chỉ coi như kỷ niệm chứ chẳng có điều gì tiếc nuối. Anh nói: “Hiện tại của anh là em, anh kể hết với em như vậy là muốn em yên tâm và tin tưởng anh”.

Anh công khai tình yêu với mình cho tất cả bạn bè anh, giới thiệu mình với mọi người. Những lần tụ họp bạn bè, anh cũng đều dẫn mình đi cùng.

Đối với người yêu cũ của anh, anh vẫn chơi như những bạn bè cùng lớp khác, thậm chí có phần thân hơn vì 2 người cũng hiểu nhau hơn. Nhiều khi, lúc bạn bè trêu đùa vẫn ghép đôi hai người, nhắc về lúc họ còn đi học, anh với chị ấy suốt ngày quấn lấy nhau… Kể cả lúc có mặt mình ở đó, các anh chị ấy vẫn trêu đùa nhau như vậy, rồi còn quay sang chọc mình nữa. Nói thật là mình cũng thấy chạnh lòng, nhưng trước mặt đông người như thế thì mình chỉ cười hoặc đùa lại một chút chứ không thể hiện gì khó chịu. Lúc về, hình như sợ mình nghĩ ngợi, anh cũng thanh minh, bảo rằng bạn bè anh toàn người vô tư, hay đùa nên đừng để bụng. Mình bảo: “Không sao, em không nghĩ ngợi gì đâu”, nói thế chứ làm sao mà không nghĩ cho được.

Không chỉ gặp nhau rồi đi chơi, nhiều bạn bè anh còn kết bạn với mình cả trên facebook, thỉnh thoảng cũng comment, inbox nói chuyện như những người bạn bình thường. Cả chị ấy cũng vậy. Ban đầu, mình đồng ý kết bạn với chị ấy vì nghĩ rằng như vậy có thể theo dõi được những gì mà người yêu mình và chị ấy nói với nhau, hoặc chí ít thì cũng có thể cho chị ấy thấy tình cảm của bọn mình như thế nào… Từ ngày add nhau trên face, mình càng thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn, đăng ảnh 2 đứa nhiều hơn và cả những dòng trạng thá‌i tìn‌h cảm ngọt ngào… Mình không ngờ, mình còn quá non nớt so với những gì chị ấy làm…



Dường như chị ấy ngó lơ hết tất cả những gì mà mình cố tình thể hiện ra. Trái lại, chị ấy lại chủ động tag mình (và cả anh ấy nữa) vào những bức hình chỉ có 2 người từ hồi còn yêu nhau, viết caption cũng chỉ với ý trêu chọc như bạn bè anh vẫn làm. Nhưng mình có phải là con ngốc đâu, làm sao mà không hiểu là chị ta đang cố tình phá hoại tình cảm của bọn mình chứ?!! Lúc ấy, mình đã bắt đầu khó chịu và ghét cái con người này rồi.

Đến lúc chị ấy inbox nói chuyện với mình bằng cái giọng tình cảm, mình càng ghét chị ta hơn. Chị ta cứ đi kể lể với mình rằng ngày xưa thế này, ngày xưa thế nọ… Những lúc như vậy, dù rất khó chịu nhưng mình vẫn cố tỏ ra lịch sự, với lại cũng muốn xem chị ta sẽ làm gì tiếp. Chị ta kể lể chán chê thì lại quay sang thủ thỉ rằng trong lòng vẫn còn tình cảm với anh, rồi bảo rằng mình có được anh thì hãy biết trân trọng, đừng để mất rồi mới nuối tiếc. Chuyện quái quỷ gì thế này? Chị ta nói vậy là có ý gì đây? Nghe đã thấy tức rồi.

Nhưng chị ta cứ tiếp tục như vậy, mình càng cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng im lặng. Mình mà phản ứng hay nổi ghen lúc này thì chỉ càng làm cho kế hoạch của chị ta thành công thôi.

Không phải chỉ có thế, chị ta còn mượn danh nghĩa là bạn bè, liên tục kiếm cớ nói chuyện cũ để nói chuyện với người yêu mình trên facebook, để anh mải mê mà coi như mình không có mặt trên đời. Rồi chị ta còn liên tục gọi điện, nhờ anh giúp đỡ chuyện này chuyện kia. Mình có cảm giác như chị ta đang cố gắng chiếm hữu anh, tìm cách đẩy anh và mình cách xa nhau. Có những khi anh đang đi với mình mà chị ta cũng không tha.



Cách đây 2 tuần, chị ta hẹn gặp riêng mình để nói chuyện. Vẫn là những tâm sự, kể lể như mọi lần. Có điều là lần này, thấy thái độ của chị ta khác hẳn, không còn cái vẻ kể lể hồn nhiên như mọi khi. Không biết có phải do mình ác cảm không, nhưng mình thấy cái giọng điệu đó sao mà giả tạo thế, sao mà khó chịu thế. Cảm giác như là đang diễn ấy. Rồi chị ta bảo rằng càng ngày càng phát hiện ra là yêu anh rất nhiều, không thể quên anh… Chị ta chỉ nói vậy, không hề bảo mình phải chia tay anh hay là làm gì cả. Nhưng nói như vậy thì có khác gì đâu cơ chứ? Mình đứng lên, nói thẳng vào mặt chị ta một tràng, yêu cầu chị ta chấm dứt những trò “giả dối” này đi. Lúc ấy bực quá, mình cũng có dùng một số từ hơi khiếm nhã, nhưng thôi, đã trót nói ra rồi thì cũng chẳng rút lại được.

Mình tất nhiên không ngu ngốc tới mức nhường người yêu cho chị ta. Mình chỉ muốn chấm dứt những chuyện mà chị ta đang làm. Vấn đề là, nếu chị ta cố tình làm lớn chuyện, rồi cố tình bày ra chuyện nọ chuyện kia để hại mình thì chắc chắn bạn bè của anh sẽ đứng về phía chị ta hơn. Nếu lỡ cả anh cũng hiểu lầm mình thì sao? Mình còn không biết chị ta sẽ tiếp tục làm những chuyện gì nữa. Bây giờ mình phải làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật