Mới cưới mà “bản lĩnh” của chồng lúc nào cũng ỉu xìu như cải muối dưa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau gần 4 tháng lấy nhau, H ân hận một điều là mình không thử trước khi cưới để kiểm chứng phong độ đàn ông của chồng, đến bây giờ, khi nằm cùng chồng mà cô muốn khóc, muốn hét lên thật to cũng không thể…
Mới cưới mà “bản lĩnh” của chồng lúc nào cũng ỉu xìu như cải muối dưa
Ảnh minh họa

Nói chênh lệch tuổi tác cũng không hẳn. Chồng chỉ hơn H 4 tuổi, sở hữu dáng người hơi gầy nhưng cao ráo, nước da ngăm đen trông rất duyên. Chồng H hiện đang là lập trình viên có tay nghề của một công ty máy tính mạng có tiếng. H được mọi người khen là có phúc khi lấy chồng vừa kiếm được tiền mà còn cực kỳ ngoan.

Hai người lấy nhau vội vàng cũng không phải. Tính từ thời điểm biết nhau đến bây giờ cũng hơn 5 năm. Hai người cũng dành cho nhau rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Đến khi quá hiểu nhau rồi mới cưới. H cũng rất tự hào khi yêu anh bởi anh chưa một lần đi quá giới hạn, không giống như bạn bè của mình, chúng nó đều “thử” trước, nếu hợp nhau thì mới cưới.

Những ngày chuẩn bị cho đám cưới quả là vất vả và cực nhọc. Mẹ mất sớm, nhà có bố và chị gái nên H cũng phải tự lo nhiều vấn đề. Đêm tân hôn thì hai vợ chồng lăn ra ngủ, chẳng ai đụng chạm đến ai, kịch bản quá khác so với những gì mà sách báo thường hay đề cập.

Những ngày sau đó, hai vợ chồng bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng nhưng anh không thể cho H cảm giác hạnh phúc của một người đàn bà. Rất nhiều lần H chưa kịp cảm thấy gì thì chồng đã hạ màn một cách nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng và thất vọng của H. Lúc đầu H nghĩ chắc là do vợ chồng mới cưới nên chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng rồi quá nhiều lần “cái ấy” của chồng ỉu xìu như cải muối dưa thì H vô cùng lo lắng.

Mỗi lần làm chuyện đó, hai vợ chồng gần như phải “đánh vật”, loay hoay đủ kiểu với cái kiểu “trên bảo dưới không nghe” của anh chồng. Và không ít lần cuộc vui phải bỏ dở giữa chừng vì cái ấy của chồng cứ ngủ suốt mà không chịu thức dậy. Cảm giác luôn thiếu hụt và không được thỏ‌a mã‌n ấy cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần khiến chị dần dần không còn cảm hứng, thậm chí H còn bị ức chế và căng thẳng khi nhu cầu tâm sin‌ּh l‌ּý không được đáp ứng.

H đã thẳng thắn chia sẻ với chồng về “sự cố” trên để tìm cách khắc phục. Chị cũng tìm hiểu trên mạng, tìm mọi bài thuốc chữa trị, bồi bổ cho chồng nhằm tăng cường sinh lực đàn ông nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Mỗi lần gần chồng H vẫn không thể tìm được cảm giác hạnh phúc, thỏ‌a mã‌n vì chồng chị cứ “chưa đến chợ đã hết tiền”, có hôm cố lắm thì kéo dài thêm được một chút thời gian nhưng cuối cùng anh lại bị “hạ gục” đúng lúc chị bắt đầu “lên dốc”… Có không ít lần H giấu mặt vào gối khóc một mình khi chồng đã ngủ say.

Không để ý đến những lo lắng của H, chồng cô vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Anh cũng không chịu đi kiểm tra sức khỏe sin‌ּh l‌ּý, bố mẹ chồng thì khen con mình khỏe mạnh thế, lỗi là tại đàn bà.

H vẫn rất yêu chồng nhưng khi chồng không thể thực hiện nghĩa vụ của một thằng đàn ông thì cô chỉ muốn bỏ đi cho xong. Bố mẹ chồng thì giục sớm có cháu để bồng bế vì anh là con trai trưởng trong gia đình. H đang rất hoang mang chưa biết thời gian sắp tới sẽ như thế nào, nếu như không có con, liệu hạnh phúc gia đình có còn giữ nguyên vẹn?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật