Arsenal “thoát hiểm”, HLV Wenger thở phào

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HLV ars‌ene Wenger thừa nhận rằng ông đã cảm thấy nhẹ nhõm sau khi ars‌enal chật vật thắng Besiktas 1-0 để lọt vào vòng bảng Champions League 2014/15.
Arsenal “thoát hiểm”, HLV Wenger thở phào
HLV Wenger ăn mừng bàn thắng của Sanchez

Tỷ số 0-0 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng không phải kết quả có lợi với ars‌enal. Vì thế, “Pháo thủ” đã tiếp đón Besiktas tại Emirates với một thái độ khá thận trọng. Về phía Besiktas, họ chủ động chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, trong đó có hai tình huống ngã trong vòng cấm ars‌enal đầy tranh cãi.

May mắn thay, đúng vào phút 45+1, Arsenal lại có bàn mở tỷ số do công của tân binh Sanchez. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng đều bỏ lỡ. Trong 15 phút cuối, người hâm mộ ars‌enal đã phải “sống trong sợ hãi” khi Debuchy nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Dù vậy Besiktas đã không thể ghi chỉ duy nhất một bàn thắng để giành vé vào vòng bảng.

Arsenal đánh bại Besiktas nhờ pha lập công duy nhất của Sanchez

“Chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng mạnh. Họ (Besiktas) cũng thể hiện tinh thần thi đấu, sức chiến đấu cao ngất. Điều quan trọng, chúng tôi đã hoàn thành công việc và tôi cảm thấy nhẹ nhõm”, HLV Wenger nói với Sky Sports.

Về việc Arsenal phải đá 10 người trong 15 phút cuối trận, chiến lược gia người Pháp nói: “Tôi đã rất lo lắng bởi vì các cầu thủ của tôi không có thể trạng sung mãn nhất. Tôi nghĩ rằng chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Debuchy là quá nặng tay. Cậu ấy đã chơi bóng hoàn toàn đúng luật (trong tình huống cản phá với Pektemek của Besiktas)”.

Trong khi đó, tiền vệ Jack Wilshere đã lên tiếng ca ngợi khả năng phòng ngự của Arsenal: “Chúng tôi đã muốn giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý muốn. Chúng tôi đã phải vất vả ở cuối trận. Thực sự rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã chơi phòng ngự tuyệt vời”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật