TRỰC TIẾP: Vợ phó trạm CSGT Suối Tre đòi bồi thường 3 tỷ đồng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Văn Vinh nguyên đại úy Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, CSGT đường sắt, đường bộ - Công an tỉnh.
TRỰC TIẾP: Vợ phó trạm CSGT Suối Tre đòi bồi thường 3 tỷ đồng
Vợ phó trạm CSGT Suối Tre đòi bồi thường 3 tỷ đồng

F5 để tiếp tục cập nhật...

15h15:

Tòa mời bà Nguyễn Thị Bích Vân, vợ Thiếu tá Sơn. Bà này cho hay từ ngày xảy ra sự việc, gia đình Vinh chưa đến xin lỗi hay tháp nhang hoặc bồi thường gì hết. Bà yêu cầu bị cáo bồi thường 3 tỷ đồng là tiền hỗ trợ ma chay, thiệt hại, tinh thần, vật chất. Về phần hình phạt, bà Vân đề nghị tòa xử đúng người, đúng tội.

Còn thượng sĩ Phú khi được hỏi cũng yêu cầu bị cáo bồi thường 200 triệu đồng tiền chữa trị vết thương.

15h00:

Tòa cho gọi ông Phong, người có mặt trong phòng karaoke lúc Sơn và Vinh cãi nhau. Ông này đã được Vinh chỉ mặt là một trong số những người đánh bị cáo tại quán karaoke.

Ông Phong cho biết được thiếu tá Sơn mời đến nên lái ôtô chở theo 2 người bạn. Ông có nghe tiếng cãi vã Chí và Vinh trước đó, đến lúc nghe bảo Sơn bị Vinh đánh nên ông chạy vào thì mọi việc đã xong xuôi.

Phong kể tiếp, sau khi Vinh trở về cơ quan, nhóm này tiếp tục đi nhậu. Một lúc sau Phong nhận được điện thoại của Vinh, bảo rằng "đang tìm Sơn để bắn". "Tiếp đó Lâm lại gọi tôi, bảo đừng cho Sơn về vì Vinh có cầm súng. Tôi nói lại với anh Sơn thì anh ấy bảo ’nó nhát ma thôi, nó chỉ dùng súng cao su’", Phong cho biết.

14h35:

Tiếp đó, chủ tọa hỏi nhân chứng Cường, người tham gia cuộc nhậu cùng Vinh ở quán karaoke.

Trong khi tòa thẩm vấn các nhân chứng, bị cáo Vinh cúi thấp đầu, hai tay liên tục lau vào quần, dáng vẻ bồn chồn.

14h 25:

Chủ tọa gọi Hảo, đồng nghiệp đi tuần hôm đó cùng với Vinh. Anh này cho biết, sau khi về đội gặp Vinh trên phòng, thấy Vinh máu mũi chảy, Hảo có nguyên do thì Vinh nói "bị té". Lúc Hảo đang thay đồ thì Sơn mở cửa đi vào, không gây ầm ầm như Vinh khai. "Anh Sơn nói ’tao nè Vinh đen, giỏi thì bắn tao đi’", anh Hảo khai trước tòa.

Lúc đó Vinh hét lên "sao mày bênh nó" thì bị Sơn đấm vào mặt. "Phú đến can khi Vinh và Sơn vật nhau. Tôi không thấy súng nhưng chưa đầy một phút sau thì nghe súng nổ hai phát", anh Hảo trả lời tòa.

14h20:

"Lúc đó có ai hỗ trợ Sơn đánh Vinh không?", chủ tọa hỏi.

"Trong phòng lúc đó có hai đồng nghiệp khác. Tôi không để ý vì sự việc xảy ra quá nhanh. Lúc tôi bò ra ngoài cũng thấy mấy người nhưng cũng không lưu tâm cho đến khi được một cảnh sát cơ động đưa đi cấp cứu", Phú cho hay.

14h15:

Thượng úy Phú cho biết, lúc ông Sơn lên phòng gặp Vinh có chửi tục và buông lời thách thức. "Khi hai người xông vào đánh nhau, tôi chỉ can vì không biết ai đúng ai sai", anh Phú nói.

Sau đó Sơn và Vinh tiếp tục vật nhau trên trên giường, bất chấp can ngăn của Phú. "Vinh lấy súng ở đâu tôi không biết nhưng việc anh này cầm súng thì tôi thấy rõ. Họ giằng co chưa đầy một phút thì đạn nổ. Sau 2 phát đạn thì đã có một viên trúng tôi. Quá đau, tôi ngã quỵ và bò ra khỏi phòng", Phú cho biết.

14h10:

Vinh được dẫn giải đến phòng xử, phiên tòa bắt đầu.

11h25

Tòa tạm nghỉ, dự kiến 13h30 sẽ tiếp tục làm việc.

11h10:

Tòa thẩm vấn Trương Thành Chí. Người này cho biết học chung trường với Vinh nhưng không chung lớp. Vì thấy Vinh nói hỗn về anh mình, người lớn tuổi hơn Vinh, nên cầm ly bia hất ngang, trúng mặt Vinh. "Sau đó tôi ra ngoài và có nghe nói Sơn đánh nhau với Vinh. Khi lên xe đi nhậu tiếp, tôi hỏi thì Sơn nói ’để sáng mai tao xử nó’", Chí khai.

Theo Chí, tuy nhiên ông Sơn không đồng ý đi chơi tiếp mà đòi về. Sơn bảo Chí đi theo để "nhờ lấy đồ". Sơn đi trước, lên đến lầu rồi thì Chí mới chỉ đến nhà bếp nên không hay biết gì. Đến khi nghe tiếng súng nổ, Chí chạy lên đến nơi thì mọi việc đã xong. "Tôi lấy khẩu súng đó vì sợ Vinh sẽ bắn tôi", Chí nói.

11h05:

HĐXX tiếp tục xét hỏi Vinh. bị cáo phủ nhận lời khai của Lâm và cho rằng mình không cầm súng đi tìm Sơn.

10h55:

Ông Lâm tiếp tục cho hay, sau khi Sơn về và đi lên lầu với thái độ bực tức, Lâm chạy theo ôm Sơn lại để can ngăn nhưng không được. "Lúc vào phòng Vinh chỉ có tôi và anh Sơn, không có ai khác", Lâm nói.

Sơn sau đó tiến đến đánh Vinh 2-3 cái. Khi Vinh lấy súng ra thì Sơn giằng co lại. "Tôi không chạy được bởi chết điếng tại chỗ", ông Lâm khai.

"Súng lúc này nổ 2 phát, Sơn chụp tay của Vinh tiếp tục giằng co. Lúc đó không ai dám vào can. Phú đứng kế bên trúng đạn kêu la, máu chảy nhiều, bò ra ngoài. Vinh và Sơn vẫn giằng co trên giường", Lâm kể.

Lái xe này cho biết thêm, khi 2 người té xuống giường thì súng nổ 2 phát lên trần nhà. Tiếp đó khẩu súng được giằng co và hướng đến mạn sườn của Sơn và nổ một phát. 2 người vẫn tiếp tục giằng co và súng nổ thêm phát nữa. Thấy Sơn gục xuống, Lâm nhảy vào ôm tay Vinh, súng nổ thêm 2 phát nữa.

Lâm cho rằng sau khi hết đạn, anh ta đẩy Vinh sang một bên và lúc này Vinh vẫn mở mắt bình thường. Sau đó mới có thêm 2 CSGT khác chạy đến giành súng của Vinh rồi cả nhóm đưa Sơn đi cấp cứu. "Vinh lúc đó cũng tham gia ôm chân để đưa Sơn đi cấp cứu", Lâm nói.

10h45:

Nhân chứng Lâm tiếp tục được xét hỏi. Tài xế của ông Sơn cho hay, buổi chiều hôm xảy ra vụ án, Lâm đang ở phòng ông Sơn thì Vinh mở cửa vào, có cầm súng, máu dính nhiều ở áo và mũi. Vinh hỏi Sơn có trong phòng không, Lâm bảo "trạm phó đi nhậu chưa về".

Trả lời tòa, ít nhất hai lần Lâm khẳng định Vinh có cầm súng, thậm chí Vinh còn chỉa súng vào Lâm. "Vinh giương súng buộc tôi gọi anh Sơn về nhiều lần", Lâm khai.

Trước vành móng ngựa, Vinh khoát ta tỏ vẻ phản đối, mắt nhìn chăm chăm vào nhân chứng Lâm. Chủ tọa lên tiếng nhắc nhở Vinh về thái độ này.

10h40:

Chủ tọa tiếp tục hỏi về những lời khai mâu thuẫn của Vinh tại cơ quan điều tra và tòa, Vinh bảo, đó là những lời khai trong trạng thái lơ mơ lúc vừa được đưa đến bệnh viện. "Lúc đó tôi còn thấy mình đang bay trên trần né các làn đạn", Vinh nói.

Cả khán phòng cười ồ, trong khi chủ tọa nhíu mày, giọng gay gắt: "Trước khi lấy lời khai, cán bộ đều có hỏi rằng ’người khai có khoẻ mạnh, tình táo không’. Giờ bị cáo nói vậy thật vô lý".

"bị cáo ở trong tù, giờ bị lú", Vinh đáp, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Tôi nghĩ có thể do trong trại giam thiếu oxy". Câu trả lời của Vinh một lần nữa làm khán vang lên nhiều tiếng cười, bàn tán.

"bị cáo khai quanh co, trước có sau không", chủ tọa gay gắt hơn. Vinh tỏ vẻ lúng túng, mãi sau mới nhỏ giọng: "Lúc này bị cáo suy nghĩ rất chậm, mong HĐXX cho thời gian suy nghĩ trước khi trả lời". Sau đó Vinh xin được uống nước để bình tĩnh.

10h35:

Chủ tọa tiếp tục hỏi về những lời khai của Vinh tại cơ quan điều tra, mâu thuẫn với lời khai tại tòa. Vinh bảo, đó là những lời khai trong trạng thái lơ mơ lúc vừa được đưa đến bệnh viện. "Lúc đó tôi còn thấy mình đang bay trên trần né các làn đạn", Vinh nói.

Cả khán phòng cười ồ, trong khi chủ tọa nhíu mày, giọng gay gắt: "Trước khi lấy lời khai, cán bộ đều có hỏi rằng ’người khai có khoẻ mạnh, tình táo không’. Giờ bị cáo nói vậy thật vô lý".

"bị cáo ở trong tù, giờ bị lú", Vinh đáp, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Tôi nghĩ có thể do trong trại giam thiếu oxy". Câu trả lời của Vinh một lần nữa làm khán vang lên nhiều tiếng cười, bàn tán.

"bị cáo khai quanh co, trước có sau không", chủ tọa gay gắt hơn. Vinh tỏ vẻ lúng túng, mãi sau mới nhỏ giọng: "Lúc này bị cáo suy nghĩ rất chậm, mong HĐXX cho thời gian suy nghĩ trước khi trả lời". Sau đó Vinh xin được uống nước để bình tĩnh.

10h35: Nhân chứng Trương Ngọc Lâm (lái xe của nạn nhân Sơn) được gọi đứng dậy hỏi đã cho biết: "Vinh trực tiếp bắn".

Ông Lâm được cho là người chứng kiến trạng thái của Vinh khi xuống phòng tìm ông Sơn lúc vừa về trạm CSGT Suối Tre. Khi được Vinh yêu cầu gọi cho Sơn về gấp, anh Lâm đã nhắn tin cho ông Sơn, báo sự việc và khuyên vị phó trạm không nên về đơn vị.

Đến 17h cùng ngày, thấy ông Sơn về trạm, Lâm đã can ngăn không cho lên phòng nghỉ tập thể tìm Vinh nhưng không được.

10h20:

Đại diện VKS tham gia xét hỏi Vinh.

10h15:

Trước những thông tin Vinh khai, chủ tọa phiên tòa cho rằng không đúng với những lời khai của chính Vinh trong quá trình điều tra. Sau khi Vinh thừa nhận bản cung trong hồ sơ là của mình, chủ tọa công bố nội dung bao gồm những tình tiết, câu nói của Vinh tại quán karaoke.

10h00:

Vinh khai, dù nhiều người chụp tới khẩu súng nhưng anh ta vẫn rút được súng lên bắn chỉ thiên. "Lúc này nhiều người vẫn ập vào đè đánh tôi. Sau khisúng nổ 1-2 phát thì không biết có ai bị thương không. Những viên đạn sau không phải do tôi bắn", Vinh nói và cho hay trong lúc bị đè dưới đất, rất mệt, thì vẫn nghe tiếng súng nổ.

Vinh diễn lại cảnh bị nhiều người nhóm ông Sơn khống chế.

Trình bày với tòa, Vinh cho biết đã không đồng ý quyết định điều tra khi được tống đạt bởi có nhiều chi tiết sai. "Ngay tại toà hôm nay tôi cũng không dám nghe đọc cáo trạng bởi sợ bị dẫn dắt sai theo nó", Vinh nói.

9h50:

Vinh cho biết, do bị đánh không nhìn thấy gì, mò trên giường thấy khẩu súng nên đã bóp cò. Theo bị cáo này, trước đó hai tuần, Vinh bắt một tên cướp giật, có nổ súng và súng ở tình trạng đó đến thời điểm bị nhóm Sơn đánh.

Việc chốt an toàn của súng đã mở, Vinh giải thích: "Do vỏ súng là loại của rulo nên khi đút súng K59 vào hay bị bật khoá an toàn".

9h45’:

Vinh khai thêm, sau khi bị đánh đã gọi cho em ruột kể sự việc và được cậu này khuyên can, bảo rằng vài ngày nữa sẽ kêu Chí lên xin lỗi. "Em tôi khuyên không nên gây gổ với Sơn bởi ông này là sếp", Vinh nói. Nghe lời em, Vinh đã lên phòng rửa mặt mũi rồi lên giường ngủ. "Bất ngờ cửa phòng bị đạp bung. Sơn cùng mấy người khác nữa bước vào. Ông Sơn nói ’mày kiếm tao hả Vinh đen’ rồi đánh bị cáo", Vinh khai.

Cũng theo lời bị cáo này, Sơn đã đấm Vinh nhiều cái vào mặt, nắm tóc đập đầu vào thành giường. Lúc này nhiều người cũng lao vào đánh Vinh túi bụi. "bị cáo cúi mặt chịu trận, nằm sấp xuống nền và bị nhiều người đạp vào lưng. Ngoài Sơn, những người khác đánh tôi là người ngoài", Vinh khai.

9h30:

Sau khi chỉ tay nhận diện những người hôm đó tham gia đánh mình, cựu đại úy CSGT cho biết, khi về tới trạm CSGT Suối Tre đã bị choáng, không biết lúc đó là mấy giờ.

"Bí cáo không cầm súng đến phòng tìm Sơn, chỉ muốn đến nói chuyện phải trái", Vinh bác bỏ tình tiết trong cáo trạng.

Không gặp Sơn, Vinh lên phòng tập thể nằm nghỉ. Lúc này chỉ có thượng úy Phú ở đây, nằm giường bên phải và đang ngủ rất say.

9h25:

Vinh khai bị Chí đập ly khiến máu mũi chảy ra rất nhiều. Ngay sau đó Chí cùng mọi người đi ra ngoài hết chỉ còn Vinh trong phòng. Vài phút sau, Sơn bước vào chửi Vinh và nói: "Anh nó mày gọi bằng thằng thì nó đánh mày phải rồi". Tức quá, Vinh đánh Sơn và bị 4 người khác tấn công. Tại toà, Vinh chỉ mặt một người tên Phong tham gia đánh mình.

9h20:

Khi được yêu cầu khai chi tiết về cuộc xô xát ở quán karaole, Vinh cho biết, vừa uống hết 2 chai bia, chưa kịp hát thì Sơn đi một mình cầm ly từ phòng khác qua. Sau khi hỏi han, chúc tụng, vị phó trạm CSGT Suối Tre cho biết có người quenn đang ở phòng kế bên nên Vinh sang chào.

Vừa vào phòng, Vinh nhìn thấy Chí nên mời bia và người này uống cạn ly đó. Qua vài câu xã giao, Vinh hỏi: "Anh mày dạo này làm gì", Chí không hiểu thì Vinh nhắc lại: "Thằng anh mày đó". "Chí không hỏi lại mà đánh bị cáo luôn", Vinh khai trước tòa.

Vị chủ tọa đưa ra nhiều câu hỏi chi tiết bởi cho rằng đây là nguyên nhân mâu thuẫn, mấu chốt vụ án. Vinh nói: "Chí chỉ nhìn chằm chằm và lấy ly bia đập vào mặt bị cáo. Chí không nói câu: Mày học chung lớp với tao, có khi nào tao nói ’ê thằng Vinh’ chưa mà mày kêu anh tao bằng thằng. Mày biết anh tao bao nhiêu tuổi chưa?’ như trong cáo trạng thể hiện", Vinh nói.

9h00:

Tòa bắt đầu phần xét hỏi. Vinh cho biết vào ngành năm 1994, đến tháng 7/1995 được điều đến Phòng CSGT Đồng Nai.

Khai về hôm gây án, Vinh nói, hôm đó cùng đồng đội tuần tra thì trời đổ mưa lớn. "Nếu đúng theo quy trình thì vẫn phải làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, chúng tôi xin ý kiến của đồng chí Sơn và được cho phép nghỉ. Về trụ sở đến khoảng 15h thì chúng tôi rủ nhau đi nhậu", Vinh kể. Sau đó, xảy ra cuộc xô xát trong quán karaoke ở Long Khánh.

Về hung khí đã bắn thiếu tá Sơn, Vinh cho biết, được giao súng và đạn từ năm 2011. Trước đó cũng được giao một khẩu khác. "Đó là súng được giao quản lý hay chỉ dùng khi tuần tra?", tòa hỏi. Vinh cho biết, bị cáo được giao quản lý luôn, một năm nộp lại cơ quan một lần. "Lý ra chỉ nên giao súng mỗi khi làm nhiệm vụ thôi, cầm súng 24/24 rất nguy hiểm", chủ tọa nói.

8h55:

Hai nhân chứng vắng mặt trước đó đã đến tòa.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, khoảng 13h ngày 22/9/2013, Ngô Văn Vinh (39 tuổi, nguyên đại úy tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đang hát karaoke với một số đồng nghiệp thì gặp thiếu tá Trần Ngọc Sơn (39 tuổi, Phó trạm CSGT Suối Tre) và Trương Thành Chí (bạn Sơn) cùng một số người tại phòng đối diện.

Trong lúc chào hỏi, Chí và Vinh xảy ra mâu thuẫn. Chí dùng ly bia đập vào mặt khiến Vinh chảy máu. Sau vụ xô xát, Vinh tỏ ý trách móc thiếu tá Sơn. Hai bên cãi nhau... Vinh bỏ về cơ quan lấy khẩu súng K59 tìm đến phòng của vị thiếu tá song không gặp.

Khoảng 17h cùng ngày, anh Sơn về Trạm CSGT Suối Tre, đi đến chỗ Vinh đang nằm, mở lời thách thức rồi đấm Vinh 3 cái gây chảy máu. Vinh bất ngờ rút súng ở đầu giường ra bắn. Anh Sơn giằng co khiến viên đạn đi lạc, xuyên trúng hông thượng úy Đoàn Thanh Phú (nằm giường bên cạnh).

Nghe thấy nhiều tiếng súng, Chí và một số người có mặt tại trạm CSGT Suối Tre chạy vào phòng thấy anh Sơn trúng đạn nằm gục dưới nền nhà. Khẩu súng trên tay Vinh tiếp tục nổ thêm nhiều phát nhưng không làm ai bị thương. Khi súng hết đạn, mọi người chạy lại ôm ông Sơn đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Trong quá trình xô xát, Vinh cũng bị thương tật 40%, thượng úy Phú thương tật 15%.

VKSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố Ngô Văn Vinh về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

8h400: HĐXX điểm danh các nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa. Có 2 nhân chứng vắng mặt nhưng đại diện VKS và luật sư bào chữa cho bị cáo đồng ý tiếp tục xét xử bởi cho rằng không ảnh hưởng đến nội dung vụ án.

Ông Trương Thành Chí, người đập ly bia vào mặt Vinh khi ở quán karaoke gần một năm trước, đứng khoanh tay trước ngực, trả lời nhát gừng khiến chủ tọa phải nhắc nhở.

8h30: Phiên xử chính thức bắt đầu, thẩm phán Trần Thanh Tùng làm chủ tọa. Ít nhất 100 người có mặt tại phòng xử chỉ rộng khoảng 40 m2. Nhiều đồng đội cũ của Vinh được triệu tập đến toà với tư cách nhân chứng. Gia đình nạn nhân Trần Ngọc Sơn trông khá căng thẳng.

Ngồi cạnh vợ thiếu tá Sơn, thượng úy Phú cũng lặng lẽ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía đồng đội cũ đang đứng trước vành móng ngựa.

Trong phòng xử, bị cáo Vinh khá lo lắng và liên tục trao đổi với luật sư bên cạnh

8h00: Ngô Văn Vinh được đưa đến toà trong chiếc áo sơ mi trắng, vẻ mặt khá lo lắng và luôn trao đổi với luật sư bên cạnh. Nhiều người quen cho rằng nguyên đại uý CSGT không gầy đi với trước khi gây án. Được xác định bị tổn thương 40% sau trận vật lộn, giằng co với nạn nhân hồi tháng 9 năm trước, song bị cáo Vinh không có biểu hiện thương tật bên ngoài.

8h sáng nay (26/8), TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Văn Vinh (tự Vinh “đen”), nguyên đại úy Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, Phòng CSGT đường sắt, đường bộ - Công an tỉnh Đồng Nai về tội “Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”. Đây là vụ án đặc biệt được dư luận chú ý.

Từ đầu giờ sáng nay, rất đông người dân đã đến trụ sở tòa án theo dõi phiên xử.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 22/9/2013, thiếu tá Trần Ngọc Sơn (Phó trạm CSGT Suối Tre) rủ bạn bè, trong đó có Trương Thành Chí (Trúc) đi nhậu. Sau khi nhậu xong, nhóm của Sơn vào quán Hân Linh (thị xã Long Khánh) hát karaoke thì gặp nhóm bạn của đại úy Ngô Văn Vinh cũng hát ở đây.

Khi thấy có Sơn, Vinh cùng Phạm Lê Ngọc Long (cán bộ Trạm CSGT Suối Tre) qua chào xã giao. Vinh ngồi cạnh Chí và hỏi: “Lúc này nghe nói mày làm ăn được lắm, còn thằng anh mày thì sao?”. Chí liền nói “Mày học chung với tao một lớp, sao mày kêu anh tao bằng thằng. Mày biết anh tao bao nhiêu tuổi chưa?”.

Nghe vậy, Vinh liền đưa ly mời Chí uống thì bị Chí dùng ly bia đập thẳng vào mặt, trúng sống mũi khiến Vinh bị chảy máu. Thấy vậy, mọi người can ngăn và bỏ ra ngoài, chỉ còn mình Vinh trong phòng.

Lát sau, Sơn và Long quay vào phòng thì Vinh nói với Sơn: “Tao với mày là đồng đội với nhau, mày không bênh tao mà bênh người ngoài”. Sơn nói lại: “Anh nó mà mày kêu bằng thằng thì nó đánh mày phải rồi”. Nghe vậy, Vinh đấm vào cổ anh Sơn một cái thì Long lại vào can ngăn và kéo Sơn ra ngoài.

Sau vụ xô xát, Vinh bỏ về cơ quan (thị xã Long Khánh), lên phòng tập thể (lầu 2) lấy khẩu súng K59 do đơn vị cấp làm nhiệm vụ, rồi đi xuống lầu 1. Khi đến phòng nghỉ của thiếu tá Sơn, Vinh đập cửa thì anh Trương Học Lâm (người giữ xe tại Trạm CSGT Suối Tre) đang ngủ bên trong ra mở cửa. Vinh nói Lâm gọi điện thoại kêu Sơn về gấp nhưng Lâm không gọi mà giả vờ bấm số nhắn tin cho Sơn biết sự việc và khuyên không nên về đơn vị.

Đến 17h cùng ngày, anh Sơn cùng nhóm bạn về đến cơ quan. Lâm liền can ngăn nhưng Sơn vẫn lên phòng nghỉ. Thấy Vinh, anh Sơn bước đến và nói: “Vinh đen, mày kiếm tao, mày ngon mày bắn tao đi?”, rồi dùng tay đấm 3 cái vào mặt và đầu Vinh.

Vinh lấy khẩu súng ra thì Sơn xông vào vật đánh và đè Vinh xuống để tước khẩu súng. Thượng úy Đoàn Thanh Phú ngồi giường kế bên nhảy vào can ngăn. Trong lúc Sơn giằng co để lấy khẩu súng trên tay Vinh làm súng phát nổ 2 phát, trong đó có 1 phát trúng vào hông thượng úy Phú. Lúc này, Sơn và Vinh vẫn giằng co khẩu súng.

Vinh bắn thêm 4 phát, 2 phát trúng trần nhà, 2 phát trúng vào người anh Sơn làm anh Sơn gục xuống nền nhà. Lâm xông vào chụp tay anh Vinh thì súng nổ thêm 2 phát nữa nhưng không trúng ai. Sau đó, Chí lấy khẩu súng rớt dưới nền nhà giao nộp cho cán bộ Trạm CSGT Suối Tre. Sơn được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 19 giờ 40 phút cùng ngày đã t‌ử von‌g.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật