Những điều teen 10 choáng ngợp khi làm ‘ma mới’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Loay hoay đi tìm WC, phòng học; rượt đuổi với phương pháp học khác xa THCS... là những điều khiến teen 10 đang được trải nghiệm.
Những điều teen 10 choáng ngợp khi làm ‘ma mới’
Ảnh minh họa

Không thể xác định vị trí của phòng học, WC

Nhiều 99ers đã phải thở dài khi truy lùng lớp học giữa 5-6 dãy rộng thênh thang ngày đầu tiên đến trường.

Bạn Trường Giang (THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP HCM) chia sẻ: "Ngày đầu đi học mình không thể nào tìm được nhà vệ sinh vì trường quá rộng và nhiều góc khuất. Nhiều hôm bí quá mà phải "nín" vì ngại không dám hỏi. Phải một tuần sau mình mới dần nhớ được các vị trí phòng trong trường đấy".

Giải pháp: Hãy tham quan trường trước hoặc làm quen với một số anh chị khóa trên để được hướng dẫn miễn phí các địa điểm tập kết quan trọng nhé. Đừng ngại ngần hỏi những điều còn thắc mắc để không sợ bị lạc ở "đại bản doanh" mới.

Cách dạy và học "nhanh như chớp"

Nếu ở cấp 2 thầy cô thường đọc bài và teen chép thì ở cấp 3 điều đó được ứng dụng theo một cách mới. Thầy cô giảng và đọc những ý chính, còn muốn hiểu sâu và rộng chúng ta phải tự ghi chép theo cách hiểu của mình.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, tốc độ viết, cũng như giảng bài cũng được "nâng cấp" lên trình độ mới. Các tân binh phải "rượt" theo khá mệt mỏi, đôi khi không quen sẽ khiến teen bị stress. Một khi đã quen rồi thì kỹ năng này sẽ giúp bạn không nhỏ trong tốc độ "chém" Văn khi kiểm tra đấy... hihi.

Giải pháp: Hãy tập cách viết nhanh, hiểu nhanh, ứng dụng được cả 4 kỹ năng: Nghe - Viết - Đọc - Hiểu thuần thục, teen sẽ không lo bị tuột lại phía sau đâu.

Bạn mới quen

Lên THPT buộc teen phải làm quen bạn mới. Đôi khi bạn bè mới quen sẽ không thể thấu hiểu, hợp với phong cách dẫn đến ghen ghét, hiểu lầm, đố kỵ nhau…

Xích mích là điều khó tránh khỏi khi làm quen với những người bạn mới. Ảnh minh hoạ.

Bạn Ngọc Hiếu tâm sự: "Khi bước vào trường mới, điều khiến mình lo nhất là không làm quen được nhiều bạn. Mình nhớ ngày đầu tiên bước vào lớp mình và một bạn đã xảy ra cãi vã, đánh lộn nhau giữa lớp vì giành chỗ ngồi đẹp. Cả hai sau đó bị mời lên phòng giám hiệu, trở thành nhân vật "nổi tiếng" đầu năm học".

Giải pháp: Hãy chủ động làm quen và hòa đồng với tất cả mọi người trong lớp. Nếu chưa thực sự hiểu nhau thì đừng ngần ngại bày tỏ, nói chuyện để hiểu nhau hơn.

Choáng ngợp vì có vô số CLB hay ho

CLB là nơi để teen thể hiện bản thân và tham gia các hoạt động bổ ích giúp nâng cao kỹ năng sống. Ở cấp 2, 99ers không được tiếp xúc nhiều với các CLB kiểu này. Khi nghe bạn bè rầm rộ truyền tai việc CLB tuyển thành viên mới đầu năm học thì cảm thấy bị "choáng".

Ảnh minh họa.

Bạn Trương Tố Quyên, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP HCM) chia sẻ: "Nào là CLB Báo chí, Nhiếp ảnh, Tiếng Anh, Văn nghệ... khiến mình bị rối khi không biết phải nha nhập "đội quân" nào vì cái nào cũng muốn. Đây thật sự là một nơi để mình vui chơi sau nhửng giờ học căng thẳng và cũng là cơ hội giúp mình giao lưu với mọi người".

Giải pháp: Tự tin, năng động, sáng tạo, nhiệt tình... là những tiêu chí mà bất kỳ CLB nào cũng đặt lên hàng đầu. Đừng ngần ngại đăng ký tham gia, teen nhé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật