Doanh nhân Detlev Guenzel, 56 tuổi, đã bị bóp cổ đến chết sau đó bị cắt ra từng khúc bởi ông Guenzel, một cảnh sát, tại vùng núi ERZ ở Đông Đức.
Người chết là một doanh nhân sống ở Hanover. Người này đã nói chuyện với ông Guenzel trong thời gian khá dài trên internet, các nhà điều tra nói.
Tuy nhiên, sau khi bị bắt, cơ quan cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng cho rằng ông Guenzel đã ăn bất cứ phần nào của nạn nhân. Luật sư bào chữa của Guenzel, 59 tuổi nói với tòa án Dresden rằng nạn nhân đã chết tự nguyện.
Công tố viên lại đưa ra những lý lẽ và chứng cứ cho biết ông Guenzel đã cắt lên cơ thể nạn nhân với một chiếc cưa điện. Sau đó, cảnh sát tìm thấy bộ phận cơ thể bị chôn vùi trong vườn nhà và bữa ăn sáng của ông Guenzel.
Ông Guenzel có thể phải đối mặt với 15 năm tù giam nếu bị kết tội giết người và ăn thịt người.