Bị đâm chết vì cho anh họ vay 20 Bảng trong bữa sáng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yusef al-Jaaf đã bị bỏ tù khi đâm chết em họ của mình do mâu thuẩn trong vấn đề tiền bạc trong bữa ăn sáng.
Bị đâm chết vì cho anh họ vay 20 Bảng trong bữa sáng
Bị đâm chết vì cho anh họ vay 20 Bảng trong bữa sáng (ảnh minh họa)

Yusef al-Jaaf, 19 tuổi đã đâm em họ của mình Basel Aghabra, 19 tuổi trong một bữa ăn sáng. Dù nạn nhân đã được cấp cứu tại bệnh viên nhưng vẫn không qua khỏi. Theo các nhân chứng cho biết Aghabra đồng ý cho anh mình vay 20 Bảng để ăn sáng nhuwngAl-Jaaf yêu cầu được vay thêm 10 Bảng. Mâu thuẫn xuất hiện Al-Jaaf đã đi vào bếp nhà hàng lấy ra 1 con dao và đâm liên tiếp vào nạn nhân không có vũ khí. Sau đó hung thủ ném con dao ra khỏi cửa sổ và gọi xe cứu thương. Dù được đi cấp cứu nhưng Aghabra không qua khỏi do một vết dao đâm vào tim. Các nhân chứng cho biết 2 anh em đã cười đùa, nói chuyện rất vui vẻ trước khi mọi chuyện diễn ra.Al-Jaaf đã nhận tội giết người ở ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử. Anh bị kết án chung thân với tối thiểu 12 năm sáu tháng tại Old Bailey.

Hai nhân vật của vụ án

Người thân của Basel đã rất đau lòng về cái chết của anh. Anh trai của Basel nói: ‘Nó là một sinh viên tốt, nó học kinh doanh tại một trường đại học và sẽ có một suất tại đại học Greenwich vào tháng 9. Sự ra đi của Basel ảnh hưởng đến cả gia đình và tạo nên một khoảng trống lớn trong trái tim mọi người’. Thẩm phán Richard Hone QC nói: ‘Al-Jaaf đã đâm em họ ít nhất năm lần cả ở phía sau lung và phía trước mặt’. thanh tra Jamie Stevenson nói: ‘Đây là một vụ giết người dã man với rất nhiều vết đâm chỉ vì tranh chấp 1 số tiền nhỏ. Kết cục bi thảm đã xảy ra’.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật