Hai PGĐ Sở đánh nhau: PGĐ Sở Nội vụ là người hiền

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo người phát ngôn Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước vị PGĐ sở này tham gia xô xát với PGĐ Sở Ngoại vụ là người hiền lành, trầm tính.
Hai PGĐ Sở đánh nhau: PGĐ Sở Nội vụ là người hiền
Quán Karaoke Bóng Trăng nơi hai Phó giám đốc sở xô xát gây thương tích.

Mấy ngày qua, dư luận đang xôn xao về vụ việc Phó giám đốc Sở Nội vụ và Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước đánh nhau hôm 12/8, tại nhà hàng Karaoke Bóng Trăng (đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài), PV Đất Việt đã liên hệ với người phát ngôn kiêm Phó giám đốc của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Vũ Đức Sơn.

"Tôi khẳng định không phải là đánh nhau, dùng từ đánh nhau là không đúng! Đây chỉ là một xích mích nhỏ. Trong quá trình tiếp khách, hai người gặp nhau có thể do một số câu nói, cộng với men rượu vào, nghe không vừa tai nên xảy ra một xô xát nhỏ. Xong rồi anh em cũng đã gặp nhau, người nào có lỗi thì cũng đã xin lỗi, hòa thuận rồi", theo ông Sơn.

Ông Sơn chia sẻ thêm: "Ông Phạm Thành Chung (Phó giám đốc Sở Nội vụ) là người trầm tính, hiền lành và có nhân cách của một người cán bộ. Trong quá trình làm việc, ông Chung không hề có biểu hiện của một cán bộ không đủ tư cách, đạo đức, không gây gỗ, bất đồng với ai. Sự việc hôm 12/8 là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, do có chút men rượu nên mới mới như thế.

Còn việc nhậu trong giờ làm việc, ông Chung được lãnh đạo Sở Nội vụ cử đi tiếp khách chứ không phải ăn nhậu tùy tiện trong giờ hành chính”.

Ông Nguyễn Hữu Tư, một vị Phó giám đốc khác của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước cũng nói rằng ông Chung là người công tác tổ chức chính quyền lâu năm và là một người hiền lành, hòa nhã.

Trước đó, báo chí đưa tin, khoảng 14h ngày 12/8, sau giờ học lớp chuyên viên chính, ông Phạm Thành Chung (52 tuổi, Phó giám đốc Sở Nội vụ) và ông Bùi Quốc Khánh (40 tuổi, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ) cùng mời khách đi nhậu tại nhà hàng Karaoke Bóng Trăng (đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài).

Sau khi uống khá nhiều bia, ông Khánh cầm ly đi mời một số người trong bàn nhưng lại quên mời người đồng cấp khiến Phó giám đốc Sở Nội vụ tự ái, buông lời nặng nhẹ.

Vì bị nói nặng lời trước mặt nhiều người, ông Khánh cũng chửi lại gay gắt. Được mọi người can ngăn, hai lãnh đạo sở về chỗ ngồi hát tiếp. Tuy nhiên khi khách ra về, ông Chung nói ông Khánh ở lại để “nói chuyện”. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Khánh lấy ly bia hất thẳng vào mặt ông Chung rồi tiếp tục dùng ly đánh vào đầu và tai ông Chung.

Thấy trong phòng karaoke ồn ào, một số nhân viên chạy vào thì thấy máu me be bét trên đầu, tai ông Chung nên đã gọi người đưa ông Chung đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bình Phước.

Tại đây các y bác sỹ đã phải may nhiều mũi ở đầu, tai cho ông Chung. Đến tối cùng ngày, ông Chung được bệnh viện cho xuất viện về nhà tiếp tục điều trị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật