Nhận trái đắng vì vào nhà nghỉ với thiếu nữ đi hoang

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều chàng trai “yêu“ trẻ em mà không hề hay biết để rồi phải ngậm ngùi nhận trái đắng khi bị kiện.
Nhận trái đắng vì vào nhà nghỉ với thiếu nữ đi hoang
Ảnh minh họa

Hôm nay (21/8), Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tạm giữ Bùi Quang Tùng (20 tuổi, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) để điều tra hành vi gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em.

Theo hồ sơ CQĐT, khoảng 2 tháng trước, Tùng và H. (14 tuổi, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) quen nhau qua facebook.

Ngày 16/8, H. lên mạng xã hội nói mình vừa bỏ nhà đi, đang ở bến xe Mỹ Đình rồi bảo Tùng đón đi ăn.

Bữa trưa kết thúc, Tùng chở H. vào nhà nghỉ và quan hệ với nhau 2 lần.

Khi về nhà, bi mẹ gặng hỏi, H. khai ra việc ’yêu’ Tùng. Gia đình liền trình báo công an. Tùng cũng ra đầu thú và khai nhân việc gia‌ּo cấ‌ּu với H.

Trước đó, một chàng trai ở Vĩnh Long là Lê Quang Nhựt (26 tuổi, ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi yêu phải cô gái tuổi teen.

Theo đó, Nhựt quen V. (ở xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) qua điện thoại.

Sau 1 năm trò chuyện, cả hai gặp mặt và V. nhiều lần xuống nhà Nhựt ở rồi sống với nhau như vợ chồng.

Khi gia đình cô gái biết chuyện đã báo công an và đến ngày 6/3/2014, Nhựt bị bắt.

Tuy nhiên, Nhựt khai nhận khi gặp V.  và được bạn gái cho xem CMND là sinh năm 1993 nên mới dám quan hệ.

Việc này V. cũng thừa nhận đã cố tình mượn CMND của chị để đi xin việc.

Vì Nhựt quan hệ với V. lúc cô mới hơn 15 tuổi nên TAND thị xã Bình Minh tuyên phạt Minh 2 năm tù giam do đã bồi thường và một phần lỗi cũng thuộc về nạn nhân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật