Ám ảnh tiếng thét xé lòng: ’Út ơi, cứu con!’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vô duyên vô cớ, cô gái bị hai kẻ côn đồ bắt cóc đưa đến vườn dừa và cưỡng bức. Đã vậy, hai tên đồ‌ּi bạ‌ּi còn không trả cô gái về mà còn tiếp tục đưa đến nhà hoang để bạn mình mặc sức giở trò.
Ám ảnh tiếng thét xé lòng: ’Út ơi, cứu con!’
Lê Văn Năng và Nguyễn Hữu Lạc trong phiên xử phúc thẩm

Những người dự khán phiên phúc thẩm vụ án hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em tập thể, ngày 21.8.2014 đều không khỏi ám ảnh khi viện kiểm sát đọc cáo trạng đến đoạn, nạn nhân gào lên: “Út ơi, cứu con!”. Tiếng thét xé lòng của cô bé chưa tròn 16 tuổi đã không thể thức tỉnh lương tri của những kẻ mà thú tính đã lấn át tính người.

Vào khoảng 7 giờ, ngày 20.6.2013, Lê Văn Năng (sinh năm 1985, ngụ Bến Tre) và Nguyễn Hữu Lạc (sinh năm 1996, ngụ Bến Tre) cùng một số người bạn chạy xe máy đến một quán nước ở xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre chơi.
Khi đến quán, thấy em Lê Thị D. (sinh ngày 19.8.1997) đang ở đó, tên Lạc liền rủ em D. xuống nhà anh Tạ Ngọc Sơn, ở cùng xã để uống rượu.

D. gọi điện cho anh Sơn thì được anh Sơn cho biết mình không hề rủ ai, nên D. cương quyết không chịu đi. Tên Năng ngồi sẵn trên xe, thúc Lạc lôi D. đi. Lúc này tên Lạc mới kéo tay bé D. lôi ra xe. Em D. vùng vẫy thì bị tên Lạc bế bổng đặt lên yên. Lạc ngồi sau ôm giữ D. để Năng lái xe đi.

Chạy được một đoạn, em D. thấy anh Lê Hoàng Vũ là chú họ của mình, liền thét lên: “Út ơi, cứu con”. Khi Năng lướt qua mặt anh Vũ, D. liền dùng điện thoại chỉ đường cho Vũ đến cứu mình. Năng liền bảo Lạc giật điện thoại của D., không cho D. liên lạc với người thân.

Mấy tiếng “Út ơi, cứu con” rơi tõm vào tuyệt vọng khi hai tên côn đồ chở em D. vào một vườn dừa và mặc cho cô bé phản kháng, hai kẻ thú tính vẫn thay nhau cưỡng bức em D. Sau đó, Năng và Lạc nhận được điện thoại rủ xuống huyện Thạnh Phú uống rượu, nên hai tên này không chở em D. về nhà mà đưa vào khu vườn có căn nhà hoang ở huyện Thạnh Phú.

Lúc này, có vài người bạn của Năng và Lạc đang ở đó. Một tên trong nhóm là Nguyễn Hữu Quý đã dụ dỗ em D. vào căn nhà hoang và toan cưỡng bức em. Nhưng vì cô gái chống cự quyết liệt nên Quý đã không thực hiện được ý đồ đồ‌ּi bạ‌ּi của mình.

Hai tên Năng và Lạc chở em D. về nhà. Ngay sau đó, Lê Thị D, đã tự mình đến công an để tố cáo hành vi phạm tội của Lê Văn Năng và Nguyễn Hữu Lạc.

Tại phiên sơ thẩm, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã truy tố các bị cáo Lê Văn Năng và Nguyễn Hữu Lạc về tội “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em” vì thời điểm đó bị hại chưa tròn 16 tuổi. Cộng với tình tiết khung tăng nặng “nhiều người hiế‌p một người”, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Lê văn Năng 17 năm tù giam, Nguyễn Hữu Lạc 13 năm tù giam. Về đối tượng Nguyễn Hữu Quý có hành vi cưỡng bức em D. bất thành, sẽ xét xử trong một vụ án khác.

Tòa phúc thẩm ngày 21.8.2014 tại TAND Tối cao TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm với hai bị cáo trên. Người dự khán ai nấy đều đồng tình với bản án đúng người đúng tội của HĐXX. Nhưng ánh mắt buồn bã của đại diện bị hại khi rời tòa, và tiếng thét kinh hãi: “Út ơi, cứu con” của cô gái sẽ còn ám ảnh khôn nguôi.
Đại diện của bị hại lắc đầu trước những câu thăm hỏi, rồi dắt díu nhau lên xe về lại Bến Tre, đến dáng đi cũng nhuốm màu thống khổ.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật