Khó xử giữa cuộc chiến của mẹ và vợ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ lúc vợ mang thai và sinh con, mọi chuyện trở nên căng thẳng. Vợ tính tình có phần thay đổi, hay cáu gắt, còn mẹ tôi thì hay giận và tủi thân.
Khó xử giữa cuộc chiến của mẹ và vợ
Ảnh minh họa

Tôi lập gia đình được 6 năm. Vợ chồng sống chung với mẹ tôi. Bố tôi mất đã lâu nên mẹ muốn vợ chồng tôi ở cùng cho nhà đỡ quạnh. Thời gian đầu, cuộc sống cũng khá ổn vì chưa có mâu thuẫn gì nhưng bây giờ chỉ cần một chuyện nhỏ là đã xảy ra vấn đề. Cho dù vợ tôi không cãi hỗn với mẹ nhưng tôi biết cô ấy vẫn hậm hực.

Tôi đã nói với vợ là giờ mẹ già rồi đừng cãi mẹ nữa nhưng cô ấy nói không cãi, chỉ là cần chia sẻ quan điểm của mình. Mẹ tôi giờ cũng hay nói bóng gió. Bữa cơm gia đình chẳng còn được như xưa nữa. Vợ muốn tôi chuyển ra ngoài ở. Tôi không đành lòng vì mẹ giờ cũng đã già yếu. Tôi phải làm sao? (Đức Toàn)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật