Bối rối khi có tình cảm với hai người phụ nữ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đang lấn cấn hai việc: Một là tiếp tục yêu Hoa, nói hết cho cô ấy những suy nghĩ trong lòng mình dù biết nói ra nguy cơ chia tay sẽ rất cao. Hai là giấu những điều mâu thuẫn vào trong, lén lút đến với Khánh.
Bối rối khi có tình cảm với hai người phụ nữ
Ảnh minh họa

Tôi yêu Hoa đã được 3 năm, tình cảm hai người rất tốt nhưng chúng tôi luôn tồn tại mâu thuẫn khó nói, đó chính là sự tôn trọng. Tôi luôn dành cho cô ấy sự tôn trọng nhất định còn cô ấy thì hình như không như thế. Khi tranh luận về vấn đề gì đó, Hoa luôn cho mình đúng, không chấp nhận sai, luôn nói nặng nhẹ với tôi. Có những việc rất nhỏ nhưng cô ấy sẵn sàng rủa xả tôi. Khi giận nhau, tôi luôn là người xin lỗi trước, quen nhau 3 năm mà việc cô ấy nói lời xin lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gia đình Hoa cũng không tỏ ra thích tôi, họ chê ngoại hình tôi không cao to, so sánh với người này người kia dù tôi có học thức và tiền bạc. Tôi rất buồn.

Cách đây một năm, tôi nói lời chia tay Hoa dù trong lòng còn rất yêu. Sau đó, vô tình tôi liên lạc được với người bạn thân hơn 10 năm tên Khánh. Tôi và em gặp lại nhau, cùng đi ăn, xem phim rồi nhiều thứ khác. Chúng tôi rất hợp ý nhau, hợp về mọi mặt. Tôi thích và biết chắc Khánh cũng thích tôi. Sau 4 tháng tôi đã lên kế hoạch cho buổi tỏ tình, nhưng mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu không có ngày đó.

Hôm ấy, bạn gái cũ của tôi liên lạc và muốn quay lại, tôi nhận ra trong lòng mình không thể quên được Hoa. Tôi đã nói thẳng với Khánh: "Anh sẽ quay lại với người cũ, mong rằng chúng ta vẫn giữ liên lạc và xem nhau như những người bạn". Khánh chấp nhận, tôi đọc được nỗi buồn trong mắt em, bản thân tôi cũng buồn giống Khánh vì thật sự có tình cảm với em rồi. Ngày tháng êm đềm trôi qua, những mâu thuẫn giữa tôi và bạn gái lại xuất hiện, tiếp tục là những mâu thuẫn cũ. Lần này tôi không nói ra, chỉ đau lòng một mình vì biết nếu nói ra sẽ lại chia tay lần nữa. Quả thật một lần đối với tôi là đau lắm rồi.

Duyên số thế nào Khánh lại tìm tôi, chúng tôi đến với nhau chỉ để tâm sự những nỗi buồn, rồi cà phê, ăn uống. Đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt Khánh nhìn mình rất lạ kỳ. Tôi có bóng gió về những tình cảm giữa chúng tôi lúc trước, nhận thấy em vẫn còn thích tôi, Khánh cũng bóng gió với tôi về thứ tình cảm này. Hiện tại, tôi đang lấn cấn hai việc. Một là tiếp tục yêu Hoa, nói hết cho cô ấy những suy nghĩ trong lòng mình dù biết nói ra nguy cơ chia tay sẽ rất cao. Hai là giấu những điều mâu thuẫn vào trong, lén lút đến với Khánh. Mọi người hãy cho tôi xin lời khuyên, tôi sẽ lắng nghe hết. Chân thành cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật