38 năm giữ bộ xương con mình trong bụng mà không hề hay biết

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người phụ nữ hiện được xem là trường hợp mang thai ngoài tử cung lâu nhất thế giới sau khi các bác sĩ phát hiện trong bụng bà có nguyên bộ xương em bé.
38 năm giữ bộ xương con mình trong bụng mà không hề hay biết
Ảnh minh họa

Jyoti Kumar, sống ở Madhya Pradesh, Ấn Độ, đến bác sĩ trong tình trạng bụng thường xuyên đau âm ỉ.

Ban đầu, các chuyên gia ở viện nghiên cứu khoa học NKP nghĩ rằng đây là dấu hiệu của ung thư. “Bà ấy nói rằng đã bị đau bụng suốt hai tháng qua. Các kết quả siêu âm cũng cho thấy có khối u. Vì thế chúng tôi có kết luận ban đầu là ung thư.” Nhưng sau đó, kết quả chụp CT của bà Jyoti lại cho thấy khối u hình thành từ lớp vôi cứng.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, mọi người mới vỡ lẽ thứ trong bụng người phụ nữ 62 tuổi này bao nhiêu năm qua là một bộ xương trẻ em. Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật để lấy bộ xương, giờ đã nằm gọn trong một túi vôi hóa ra khỏi c‌ơ th‌ể bà Jyoti. Túi này nằm giữa bàng quan, ruột và tử cung nên đã chèn ép lên các cơ quan này, đồng thời gây ra cơn đau đường tiết niệu cho bà này.

Gia đình bà Jyoti cho biết, năm 24 tuổi, bà từng mang thai nhưng lại được khuyên phá bỏ do đây là thai nằm ngoài tử cung, em bé không có khả năng sống sót. Do quá sợ hãi bị mổ, người phụ nữ này đã bỏ về địa phương và tự điều trị. Mấy tháng sau, thấy không còn đau nữa, bà cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, không ngờ bộ xương em bé vẫn còn nằm lại trong bụng.

Theo bác sĩ Mohammad Yunus Shah, người trực tiếp điều trị cho bà Jyoti, ông và đồng sự đã nghiên cứu và phát hiện một trường hợp tương tự xảy ra ở Bỉ, nhưng chỉ với thời gian 18 năm.

Như vậy, ca của bà Jyoti là trường hợp “mang thai ngoài tử cung” lâu nhất, kéo dài trong suốt 38 năm và hiện chính thức nắm giữ kỷ lục thế giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật