Tin liên quan
Cảnh sát Liberia ở Monrovia đã xả đạn và hơi cay vào đám đông biểu tình muốn phá vỡ hàng rào cách ly virus Ebola. Ít nhất bốn người đã bị thương trong vụ đụng độ, trong đó có một cậu bé bị đứt chân, Reuters đưa tin.
Người phát ngồn chính quyền cho hay.“Các binh sĩ đã phải bắn đạn thật. Họ đã tuân thủ đúng các quy định và không bắn vào thường dân biểu tình hòa bình”
Một số cư dân West Point cho biết họ biểu tình vì không còn gì để ăn. Chính quyền ra lệnh cách ly quá đột ngột nên họ không hề có sự chuẩn bị. Để giảm căng thẳng, nhà chức trách Liberia đã phân phát vài tấn gạo, dầu ăn và một số loại nhu yếu phẩm khác tới khu West Point trong hôm qua.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo số người thiệt mạng do virus Ebola đã tăng lên 1.350 người trong tổng số 2.473 trường hợp nhiễm bệnh. WHO cảnh báo các nước có dịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, thực phẩm, các mặt hàng cơ bản… sau khi các công ty hàng hải và hãng hàng không ngừng dịch vụ tới các quốc gia này.
WHO cho biết số lượng chuyên gia và nhân viên y tế nước ngoài đến Tây Phi để hỗ trợ các nước chống dịch Ebola là rất ít. “Sự sợ hãi là quá lớn” - điều phối viên WHO Francis Kasolo nhận định.