Tương lai mờ mịt khi sống như người vợ hờ của anh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh bảo không thể bỏ vợ vì chị rất tốt, chị biết chuyện nhưng để anh tự giải quyết. Anh nói nếu gặp người đàn ông nào tốt thì tôi hãy đến với họ.
Tương lai mờ mịt khi sống như người vợ hờ của anh
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, làm ở một cơ quan nhà nước, công việc khá nhàn hạ. Tôi quen anh làm ở cơ quan bên cạnh trong dịp giao lưu các đơn vị với nhau. Tôi đã yêu anh lúc nào chẳng biết. Trớ trêu thay, anh đã có gia đình, vợ làm giáo viên và có một con nhỏ. Tôi biết giới hạn của mình nhưng không dừng lại được.

Hơn nửa năm nay tôi sống như người vợ hờ (vì tôi có nhà riêng và sống một mình), anh vẫn qua nhà mỗi khi có thời gian, vẫn yêu thương và quan tâm đến tôi nhưng anh cũng có trách nhiệm với gia đình. Tôi phải làm gì bây giờ? (Huyen Tran)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật